Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2022]

Họ tên: Quý Vân Chi
Tên tiếng Hán: 季云芝
Giới tính: Nữ
Tuổi: 66
Thành phố: Ba Lâm Tả Kỳ, Thành phố Xích Phong
Tỉnh: Nội Mông Cổ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 21 tháng 3 năm 2022
Ngày bị bắt giữ gần nhất: Ngày 1 tháng 2 năm 2022
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại tạm giam Ba Lâm Tả Kỳ

Bà Quý Vân Chi, một học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Lâm Đông, Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, đã qua đời tại bệnh viện Ba Lâm vào ngày 21 tháng 03 năm 2022, bảy tuần sau khi bà bị bắt giữ đúng vào ngày Tết cổ truyền (ngày 1 tháng Hai). Bà hiện 66 tuổi.

Trong trại giam, bà bị lính canh và các tù nhân khác đánh đập dã man cho đến khi cận kề cái chết. Có lần, bà Quý từng nói với các bạn cùng buồng giam: “Nếu tôi chết, đó là vì tôi bị tra tấn đến chết.”

Thi thể của bà Quý hiện đang được lưu giữ tại Lò hỏa táng Ba Lâm. Nhà của bà bị Đội đặc nhiệm, cảnh sát, và sỹ quan mặc thường phục bao vây. Người ta nói rằng hiện nay lò hỏa táng Ba Lâm cũng có cảnh sát canh gác.

Trong một nỗ lực để giải quyết êm đẹp tình hình, cảnh sát đã yêu cầu chồng bà “thương lượng” với họ, nhưng tại thời điểm viết bài này, không biết liệu những cuộc thương lượng này có phải vì để giải quyết cho cái chết của bà hay là những lời đe dọa để [buộc chồng bà] giữ im lặng. Các thông tin cụ thể hơn khác đang được tìm kiếm.

Những năm tháng bị bức hại

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Quý đã hai lần bị đưa đến các trại lao động. Trong thời gian bị giam giữ, các lính canh đã dùng dùi cui chích điện cao thế vào người bà suốt thời gian dài, khiến bà xuất hiện các triệu chứng của bệnh tim. Bất cứ khi nào trong tâm thái vội vàng, tim của bà sẽ bị co thắt lại.

Trong thời gian không bị giam giữ, bà cũng bị chính quyền sách nhiễu nhiều lần, trong đó có sự việc cảnh sát lục soát nhà bà vào ngày 9 tháng 9 năm 2021.

Lần bị bắt giữ và tra tấn gần đây

Ngày 1 tháng Hai năm 2022, đúng ngày Tết Cổ truyền, chín sỹ quan từ Đội An ninh Nội địa Ba Lâm Tả Kỳ (một đơn vị thuộc phòng cảnh sát) đã đột nhập vào nhà bà Quý. Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Từ Kiếm Phong và phó đội trưởng Hàn Đông Đống, cảnh sát đã bắt giữ và đưa bà đến Bệnh viện Ba Lâm Số 2 để kiểm tra sức khỏe. Tại thời điểm đó, bà Quý đã bị co giật. Bà không thể đứng hay nói chuyện, bà còn liên tục bị nôn mửa. Thế nhưng, cảnh sát đã bắt bà ngồi trên sàn gạch lạnh suốt một thời gian dài, phỉ báng bà bằng cách nói rằng các triệu chứng của bà là giả mạo.

Sau đó, bà Quý bị đưa đến trại tạm giam Ba Lâm Tả Kỳ, ở đó bà đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Giám đốc trại giam Cao Vĩnh Cương, bác sỹ Điền Chí Quân, cùng các cai ngục và tù nhân đã đánh đập, chửi bới và làm nhục bà. Theo chỉ định của ông Cao, bác sỹ Điền đã bức thực bà Quý bằng ống thông qua mũi và còn tát vào mặt bà nhiều lần.

9ae58ed7bd3e48bb2ed4cf6974b311fe.jpg

Tái hiện hình thức tra tấn: đánh đập

Những cai ngục đã ra lệnh cho các tù nhân tra tấn bà Quý gồm Tôn Lệ Dĩnh, Trương Vũ Hân, Lý Gia Tân, Trương Tiểu Phương, Phó Tư Du, Trương Hội Đình, và Nhân Sảng Đẳng. Họ từng nhiều lần lôi bà ra khỏi phòng giam và đánh đập bà. Sau khi sức khỏe của bà bị tổn hại nghiêm trọng do bị ngược đãi, bà được chuyển đến một phòng giam khác (số 501), nơi trưởng phòng giam Tống Trường Ảnh đã ra lệnh cho Phó Tư Du, Trương Hội Đình, Nhân Sảng Đẳng và các tù nhân khác tiếp tục ngược đãi bà.

Cuối cùng, khi giám đốc trại giam Cao Vĩnh Cương, bác sỹ Điền Chí Quân, ​​và một số lính canh nhận thấy bà Quý bên bờ vực cái chết, gần như không thể thở được nữa, họ đã đưa bà đến Bệnh viện Ba Lâm để cấp cứu.

Cảnh sát canh gác thi thể của bà

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2022, chồng của bà Quý nhận được cuộc gọi từ Phòng Cảnh sát Ba Lâm thông báo rằng ông phải đến bệnh viện. Khi đến nơi, ông được thông báo rằng các bác sỹ đã bắt đầu hồi sức cho bà Quý, nhưng tiên lượng không khả quan lắm. Họ có kế hoạch chuyển bà từ Bệnh viện Ba Lâm đến Bệnh viện Thành phố Xích Phong. Nhưng một chuyên gia từ bệnh viện thành phố, người đã đến Bệnh viện Ba Lâm để khám cho bà Quý, nói rằng đã quá muộn và không cần thiết phải chuyển bà đi. Chồng bà đã nhiều lần yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng ông Từ Kiếm Phong từ chối với lý do ông ta cần sự chấp thuận của cấp trên.

Ngày hôm sau, gia đình bà Quý được thông báo về cái chết của bà. Họ yêu cầu được gặp bà lần cuối trong phòng bệnh, nhưng cảnh sát đã ngăn họ lại. Qua cửa sổ, người thân nhìn thấy thực quản của bà đã bị cắt hở. Trên mặt và vai bà cũng có vết máu. Có nhiều cảnh sát đứng ở hành lang. Họ đưa gia đình bà Quý xuống từ tầng đó của tòa nhà và đóng thang máy tầng đó để không ai có thể vào khu vực này.

Sau khi gia đình bà rời khỏi tầng đó, cảnh sát đã gọi điện cho Lò hỏa táng Ba Lâm điều động một chiếc xe đến đưa thi thể bà Quý tới kho lưu giữ. Khi gia đình bà Quý đến lò hỏa táng, nhân viên điều tra pháp y không cho phép họ vào trong. Họ cầu xin cảnh sát và cuối cùng được phép từng người một đến xem nhanh thi thể của bà. Hơn 40 cảnh sát đã được điều động để trông chừng thi thể của bà.

Bối cảnh: Cuộc đời của bà Quý đã thay đổi nhờ Pháp Luân Công

Bà Quý từng mắc rất nhiều bệnh như viêm đại tràng, viêm túi mật, viêm họng, bệnh thận, viêm bàng quang, thoát vị đĩa đệm thắt lưng và chóng mặt. Bà đã đến gặp nhiều bác sỹ, nhưng hầu như không giúp được gì. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất trong vòng chưa đầy ba tháng. Bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà đã trở thành một người tốt hơn nhiều, được đồng nghiệp và hàng xóm hết lời khen ngợi.

Vì đức tin của mình, bà Quý đã bị bức hại nghiêm trọng trong hơn 20 năm qua. Các quan chức tại phòng cảnh sát địa phương và trại tạm giam phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà.

Những thủ phạm đã bức hại bà Quý

Hàn Dĩnh (韩颖), thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-15804866611
Mạnh Phàm Trì (孟凡驰), cảnh sát trưởng, phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Ba Lâm, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-13484768788, +86-13354760515
Dương Hiểu Húc (杨晓旭), phó cảnh sát trưởng: +86-13947666728
Đỗ Mẫn Quân (徐剑峰), phó cảnh sát trưởng: +86-13804766519
Từ Kiếm Phong (徐剑峰), giám đốc Cục An ninh Nội địa: +86-13674877717
Hàn Đông Đống (韩东栋), đội phó Đội An ninh Nội địa: +86-19804760505
Hoàng Kiện (黄 健), giám đốc Phòng Cảnh sát Lâm Đông: +86-13848360002
Cao Vĩnh Cương (高永刚), giám đốc trại tạm giam Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13948469784
Điền Chí Quân (田志军), phó giám đốc trại tạm giam Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13848569279, +86-4767881510
Ô Nhã Hãn (乌雅罕), lính canh trại tạm giam Ba Lâm Tả Kỳ
Tôn Hạc (孙 鹤), bí thư Ủy ban Kỷ luật Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13734855757
Lộ Chiêm Báo (卢占豹), phó bí thư Ủy ban Kỷ luật Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13604765634
Lưu Chiêm Đông (刘占东), viện trưởng Viện kiểm sát Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13694754433
Ô Lan Cách Nhật Lặc (乌兰格日勒), phó viện trưởng Viện kiểm sát Ba Lâm Tả Kỳ
Vương Lợi Quốc (王利国), chủ tịch Tòa án Ba Lâm Tả Kỳ và phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13947667055
Lý Thừa Trí (李承智), giám đốc Phòng Tư pháp Ba Lâm Tả Kỳ: +86-18604760128
Nhậm Tỷ (任 玺), bí thư Đảng ủy Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13947603306
Tần Hoài Đông (秦怀东),phó Bí thư Đảng ủy Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13847668800
Vu Thủ Trung (于守中), phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Ba Lâm Tả Kỳ và nhân viên Phòng 610: +86-13500669660
Trì Kiến Học (池建学), nhân viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật và nhân viên Phòng 610: +86-13947667643, +86-13848067662
Chiêu Nhật Cách Đồ (昭日格图), nhân viên Phòng 610 Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13947632530, +86-4767861673
Lý Chí Quảng (李志广), đại biểu Hội đồng Nhân dân Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13947677879
Thường Quốc Dân (常国民), Ủy ban Giám sát Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13604765870
Vương Hiểu Phương (王晓方), Phòng pháp lý Ba Lâm Tả Kỳ: +86-13394843369

Bài viết liên quan:

Bị tra tấn đến tàn tật, người phụ nữ 65 tuổi lại bị bức hại chỉ vì đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/24/440439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/25/199662.html

Đăng ngày 12-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share