Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2022]

Họ tên: Trịnh Thục Hiền (郑淑贤)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 83
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 18 tháng 1 năm 2021
Ngày bắt giữ cuối cùng: Ngày 28 tháng 11 năm 2011
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trung tâm Tẩy não Tân Tân

Bà Trịnh Thục Hiền nhờ Pháp Luân Công mà đã khỏi chứng tê bại nghiêm trọng ở thân dưới cũng như chứng đau toàn thân vì bị suy nhược. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công và các học viên vào năm 1999, bà vẫn không từ bỏ tu luyện, vì vậy mà liên tục bị bắt giữ và tra tấn.

Sau khi bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2011, bà Trịnh bị tạm giam 25 ngày trong một trung tâm tẩy não, ở đó, bà bị đầu độc, khiến bà ho dữ dội, ngứa ngáy và ảo giác. Sau khi được thả, hầu hết các triệu chứng này đều biến mất, nhưng ảo giác dai dẳng sợ bị theo dõi và đầu độc vẫn đeo bám lấy bà.

Sự bất an đã lấy đi sức khỏe vốn đã suy sụp vì bị ngược đãi trong tù, khiến bà qua đời vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, ở tuổi 83.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trịnh ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999, bà bị nhiều thứ bệnh hành hạ. Vì chân tê bại nên bà không gập chân lại được nên thường làm bẩn quần khi đi vệ sinh. Đau đớn toàn thân cũng khiến bà rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Những đau đớn về thể xác cũng khiến tính khí của bà không được tốt, quan hệ với người thân trong gia đình rất căng thẳng, và điều này cũng đã làm trầm trọng thêm tình trạng của bà.

Sau khi được giới thiệu Pháp Luân Công, bà Trịnh đã sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, mọi đau khổ trước đây đã biến mất lúc nào không hay. Bà vô cùng biết ơn Pháp Luân Công đã ban cho mình cuộc đời thứ hai.

Nhiều lần bị bắt trong những năm đầu bức hại

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, vào ngày 20 tháng 6 năm 2000, bà Trịnh đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa đòi quyền được tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 22 tháng 6. Bà được thả vào buổi chiều cùng ngày và trở về Thành Đô.

Ngày 29 tháng 6, bà tham gia luyện công chung cùng 17 học viên khác tại một một quảng trường và bị bắt. Toàn bộ 18 học viên bị bắt đứng ngoài trời từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều dưới nhiệt độ 38°C mà không được ăn, uống nước hay đi vệ sinh. Vào buổi chiều tối, bà bị đưa tới một trại giam và bị giữ ở đó trong hơn 40 ngày.

dd7966471081a7d6091a5a10e0294a5b.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Đứng dưới trời nắng gắt

Tháng 9 năm 2000, bà Trịnh bị bắt và giam giữ 15 ngày sau khi bị tố cáo vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Lần bắt giữ kế tiếp là vào ngày 20 tháng 1 năm 2001 và bị giam giữ liền một tháng sau đó. Trong bốn ngày đầu, bà không được cung cấp đồ ăn và phải ngủ trên sàn bê tông lạnh lẽo. Khi cảnh sát đưa bà trại giam, lính gác tại đó đã từ chối tiếp nhận bởi chân của bà bị sưng phù rất nghiêm trọng.

Ngày 25 tháng 9 năm 2001, bà Trịnh lại bị bắt khi bị tố cáo phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giam hai tháng tại hai cơ sở khác nhau.

Đợt bức hại mới năm 2011

Tháng 3 năm 2011, bí thư làng bà Trịnh đã chiếm nhà bà để tổ chức tiệc tùng, hội họp, khi bà đang ở nhà con trai. Ông ta đe dọa bà “Không được đi khắp thị trấn. Không được mời các học viên Pháp Luân Công tới nhà.” Ông ta cũng lấy số điện thoại các con của bà và yêu cầu họ giám sát bà.

Tháng 4 năm 2011, khi trở về từ nhà con trai, bà bị một người lái xe ba bánh do chính quyền thuê theo dõi. Bà đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông này. Sau đó, ông ấy đã ngừng theo dõi bà. Nhưng ngay sau đó, bà lại bị một người khác theo dõi.

Ngày 25 tháng 11 năm 2011, khi bà Trịnh đang ăn trưa, một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà và ra lệnh cho bà ký tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nhưng bà đã từ chối. Họ bắt đầu lục soát nhà và lấy đi nhiều sách Pháp Luân Công cùng nhiều đĩa DVD các bài giảng Pháp.

Sau khi toán cảnh sát này rời đi, bà ăn trưa xong, liền cảm thấy chóng mặt và ngã xuống. Bà nôn mửa và sùi bọt mép. Bốn con gà đã ăn một ít thức ăn mà bà đã nôn ra cũng bị sùi bọt mép và bỏ ăn mấy ngày. Bà nghi ngờ có người trong toán cảnh sát này đã bỏ thuốc độc vào thức ăn khi bà không để ý.

Đầu độc tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân

Ba ngày sau, khi bà Trịnh đang nấu ăn ở nhà, bốn cảnh sát xuất hiện và đưa bà vào Trung tâm Tẩy não Tân Tân, tên chính thức là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành Đô”. Số sách Pháp Luân Công và băng nhạc luyện công còn lại của bà đã bị lấy đi. Kết quả khám sức khỏe cho thấy bà bị hoại tử chỏm xương đùi, nhưng trung tâm tẩy não này vẫn tiếp nhận bà.

Tại trung tâm tẩy não, hai người đã được giao nhiệm vụ giám sát bà Trịnh cả ngày lẫn đêm. Hàng ngày, bà bị ép phải xem các video tẩy não và viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Sang ngày thứ hai, bà bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sau bữa ăn. Khi nhận thấy điều này, mỗi bữa, bà chỉ ăn chút ít, nhưng sau đó bà vẫn cảm thấy lạnh. Các triệu chứng này kéo dài khoảng hai tuần. Sau đó, bà bắt đầu ho, thỉnh thoảng còn bị ho ra máu. Vào buổi tối, bà cũng nghe thấy tiếng ho của các nữ học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam ở các tầng trên. Bà nghi ngờ lính canh đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của họ.

Bà Trịnh nhận được đồ lót mới ở trung tâm tẩy não nhưng lính gác không tính tiền bà và nói đó là quà của chính quyền. Vừa mặc đồ mới vào, bà liền bị mẩn ngứa dữ dội và thấy có những vết lằn ở thân dưới. Bà bỏ đồ lót mới này thì những triệu chứng đó cũng biến mất sau vài ngày.

Ngày 22 tháng 12, ngày cuối cùng của bà ở trung tâm tẩy não, sau khi ăn xong một ít thịt hầm, bà cảm thấy như thể vô số sâu bọ đang bò trong cơ thể. Bà bị sụt cân nghiêm trọng sau 25 ngày bị ngược đãi, cảm thấy rất chóng mặt và yếu ớt.

Khi trở về nhà, bà Trịnh đã mắc chứng ảo giác, luôn cảm thấy bị theo dõi, giám sát hoặc có người bỏ thuốc độc trong bếp hay giếng nước. Ngay cả ánh sáng từ trên mái nhà rọi xuống cũng khiến bà cảm thấy như thuốc độc đang rơi xuống vậy. Trong một thời gian dài, bà không dám nấu nướng ở nhà và ăn ở nhà họ hàng. Nhưng những ảo giác này vẫn đeo bám lấy bà. Bà tìm mua đồ ăn từ những người bán hàng rong tìn cờ gặp, thậm chí đi khỏi nhà, nhưng không gì có thể giúp bà thoát khỏi nỗi ám ảnh.

Sau một thập kỷ vật lộn với sự dày vò tinh thần, bà Trịnh đã qua đời vào ngày 18 tháng 1 năm 2021.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Anh

Seventy-three-year-old Bà Trịnh Thục Hiền 73 tuổi bị đầu độc ở Trung tâm Tẩy não Tứ Xuyên

Một học viên cao tuổi tỉnh Tứ xuyên bị bắt và đưa vào trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/19/440222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/21/199616.html

Đăng ngày 31-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share