Bài viết của phóng viên báo Minh Huê ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2022]

Tên tiếng Trung: 石建伟 (Thạch Kiến Vĩ)
Giới tính: Nam
Tuổi: 56
Thành phố: huyện Tân Xuyên
Tỉnh: Vân Nam
Nghề nghiệp: Giáo viên tiếng Anh
Ngày mất: 26 tháng 9 năm 2021
Ngày bị bắt gần nhất: 7 tháng 9 năm 2015
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam

Ông Thạch Kiến Vĩ đã qua đời tại Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam trong khi đang thi hành bản án sáu năm rưỡi tù giam vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trong khi nhà tù tuyên bố rằng ông Thạch Kiến Vĩ đã chết vì bệnh ung thư gan, gia đình nghi ngờ rằng ông đã bị tra tấn đến chết, vì các vết bầm tím trên lưng và chỉ số xét nghiệm ung thư chỉ ở mức bình thường. Thi thể của ông cũng đã bị hỏa táng trái ý nguyện của gia đình ông.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

f1ed72f20db6eb3bdbcda3035e5183b4.jpg

Ông Thạch Kiến Vĩ

Ông Thạch là giáo viên tiếng Anh và vợ ông, bà Tiếu Trúc là giáo viên thể dục, cả hai đều là giáo viên tại Trường Trung học Cơ sở Số 1, huyện Tân Xuyên, tỉnh Vân Nam. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, cả hai người đều bị cấm giảng dạy vì giữ vững đức tin của mình. Họ đã bị bắt nhiều lần và bị giam giữ trong các Trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não. Khi cả hai mới bị giam giữ lần đầu tiên, cô con gái tên Thạch Giai của họ khi ấy đang học lớp hai đã bị bỏ lại một mình ở nhà và sống nhờ vào sự giúp đỡ của các học viên khác ở địa phương.

Lần bắt giữ và kết án mới nhất

Gia đình ba người đã bị bắt tại nhà vào ngày 7 tháng 9 năm 2015, sau khi cảnh sát sát phát hiện cặp vợ chồng này đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã thẩm vấn cả gia đình trong một ngày. Họ cố gắng buộc cô con gái tố giác về đơn kiện Giang Trạch Dân của cha mẹ cô và đe dọa sẽ kết án cô nếu cô không tuân theo. Cô đã giữ im lặng và được thả vào ngày hôm sau.

Ông Thạch sau đó được đưa đến trại tạm giam Huyện Tân Xuyên và bà Tiếu ở trại tạm giam Đại Lý Châu. Để thu thập được chứng cứ chống lại họ, cảnh sát đã lục soát nhà của hơn 10 học viên địa phương mà họ nghĩ có mối liên hệ với hai vợ chồng này. Sách và tờ rơi Pháp Luân Công của họ và những thứ khác đều đã bị tịch thu. Một số học viên và thành viên gia đình họ cũng bị thẩm vấn và đặt câu hỏi về cặp vợ chồng này.

Ông Thạch và bà Tiếu đã bị xét xử tại Tòa án Huyện Tường Vân vào ngày 23 tháng 6 năm 2016. Cả hai người đều khẳng định họ vô tội và không làm bất cứ điều gì sai trái trong việc thực hành đức tin của họ hoặc lên tiếng về điều đó.

Ông Thạch làm chứng rằng ông đã bị hơn mười cảnh sát đánh ba lần trong tầng hầm của sở cảnh sát. Ông nói rằng cảnh sát đã vặn cánh tay ông ra sau, đá vào lưng và bụng ông, cũng như đạp vào đầu ông. Bà Tiếu tiết lộ rằng cảnh sát đã mang sự an toàn của con gái họ ra đe doạ với mục đích ép bà phải nhận tội.

Thẩm phán đã kết án ông Thạch sáu năm rưỡi tù giam tại Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam và bà Tiếu năm năm tù giam tại Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam.

Qua đời trong tù

Bắt đầu từ năm 2019, Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam đã từ chối yêu cầu xin thăm nuôi của gia đình ông Thạch.

Hai năm sau, vào ngày 25 tháng 8 năm 2021, gia đình ông nhận được một cuộc gọi đến từ nhà tù, cho hay rằng ông Thạch bị nghi ngờ mắc bệnh ung thư gan và đã được đưa đến bệnh viện trong nhà tù.

Ông ấy đã sụt khoảng hơn chín cân trong mấy tháng gần đây và đang ở trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên nhà tù vẫn kiên quyết không cho ông ấy được tạm tha để điều trị y tế hay cho phép gia đình đến thăm ông, và không cho xem xét hồ sơ bệnh án của ông với lý do đại dịch và vì ông Thạch từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Một tháng sau, vào ngày 26 tháng 9, một lính canh nhà tù đã gọi điện cho gia đình ông Thạch nói rằng ông đang nguy kịch và đang được hồi sức. Gia đình ông một lần nữa yêu cầu được thăm ông, nhưng họ vẫn bị từ chối với lý do đại dịch.

Ba tiếng sau đó, vẫn người lính canh trên thông báo với gia đình rằng ông Thạch đã qua đời và yêu cầu họ đến nhà tù để ký giấy hỏa táng cho ông.

Khi gia đình nhìn thấy thi thể của ông Thạch tại nhà tang lễ, họ nhận thấy rằng trên lưng của ông có nhiều vết bầm và bụng bị tụ dịch. Nghi ngờ ông đã bị tra tấn, gia đình từ chối ký vào thỏa thuận hỏa táng và yêu cầu được xem bệnh án của ông.

Một tuần sau, nhà tù cung cấp ba kết quả xét nghiệm máu của ông Thạch. Trong cả ba xét nghiệm, nồng độ alpha-fetoprotein (AFP), một chỉ số quan trọng của ung thư gan, đều bình thường.

Gia đình ông Thạch đã yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng cai ngục trả lời rằng họ phải trả trước 100.000 Nhân dân tệ để trang trải chi phí. Họ cũng đe dọa gia đình rằng nếu gia đình không đồng ý với đánh giá của họ về nguyên nhân cái chết của ông, gia đình có thể gửi đơn khiếu nại nhà tù tới viện kiểm sát, nhưng nó sẽ không thay đổi kết quả.

Gia đình ông Thạch yêu cầu mang theo hồ sơ y tế và kết quả xét nghiệm máu của ông, nhưng bị các lính canh từ chối, và nói rằng họ chỉ được phép xem tại chỗ.

Không lâu sau đó, các lính canh đã hỏa táng thi thể của ông Thạch trái với ý nguyện của gia đình ông.

Một số học viên bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam

Theo thông tin do Minghui.net thu thập được, một số học viên đã bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam, bao gồm ông Phương Chinh Bình, ông La Giang Bình và ông Liêu Kiện Phủ.

Trong khi chi tiết về cái chết của ông Phương và ông Liêu vẫn còn được điều tra, người ta biết rằng ông La đã bị tiêm thuốc độc, bị biệt giam và buộc phải lao động nặng nhọc trong nhà tù. Chỉ ba tháng sau án tù của mình, ông đã phát triển bệnh xơ gan giai đoạn cuối và được tạm tha vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 trong tình trạng nguy kịch. Ông qua đời 5 ngày sau đó, ở tuổi 51.

Thông tin về những người tham gia bức hại:

Dương Du (杨瑜), Trưởng phòng An ninh Nội địa huyện Tân Xuyên
Lưu Tĩnh Vũ (刘靖宇), Phó phòng An ninh Nội địa huyện Tân Xuyên
Hạ Kiến Hoa (夏建华), Bí thư phòng An ninh Nội địa huyện Tân Xuyên
Cao Như Kim (高如金), Chủ tọa Tòa án Huyện Tường Vân
Hàn Phi Long (韩飞龙), Thẩm phán Tòa án Huyện Tường Vân
Chung Long Chi (钟龙芝), bồi thẩm viên của Tòa án Huyện Tường Vân
Lý Bân (李斌), công tố viên Viện Kiểm sát Huyện Tường Vân
Vũ (武), lính canh nhà tù

Các báo cáo liên quan:

Vân Nam: Người đàn ông bị ung thư gan trong thời gian giam giữ và bị từ chối tạm tha để điều trị y tế
Đôi vợ chồng bị kết án vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/23/439295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/24/199301.html

Đăng ngày 27-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share