Bài viết của phóng viên báo Minh Huê ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2022]

Tên tiếng Trung: 叶中秋 (Diệp Trung Thu)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 54
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Giáo viên
Ngày mất: 15 tháng 1 năm 2022
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 3 tháng 11 năm 2016
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Tháng 11 năm 2020, sau khi bị kết án 4 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Diệp Trung Thu đã được thả ra khỏi nhà tù, tuy nhiên bà không còn khả năng đi lại hay nói chuyện rõ ràng. Cựu giáo viên môn vật lý đã qua đời vào ngày 25 tháng 1 năm 2022 ở tuổi 54.

Cái chết của bà Diệp đã đánh dấu hai thập kỷ đau khổ do cuộc bức hại đối với đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống bị chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999. Vì muốn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà Diệp đã bị kết án ba lần tổng cộng 12 năm tù giam. Bà bị trường học sa thải. Chồng của bà đã ly hôn với bà do áp lực của cuộc bức hại. Con gái của bà không nhận được sự chăm sóc của mẹ khi vẫn còn học trung học sơ sở.

Hai bản án tù trước

Bà Diệp từng dạy tại Trường Trung học Cơ sở Đô thị Số 2 thuộc huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh. Bà bị bắt lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 năm 2003, sau khi bị một giáo viên khác dạy cùng trường tố cáo vì lý do bà phát tài liệu thông tin về cuộc đàn áp cho các học sinh của bà. Bà bị trường sa thải và sau đó bị kết án 5 năm tù giam.

Việc bà bị giam cầm đã giáng một đòn nặng nề lên cô con gái nhỏ của bà, khi ấy chỉ mới đang học năm thứ hai trung học cơ sở (lớp 8), kể từ đó cô bé không còn nhận được sự chăm sóc và tình yêu thương của mẹ. Không chịu được áp lực, chồng của bà, cũng là một giáo viên trung học cơ sở đã phải ly dị với bà.

Tháng 11 năm 2008, sau khi được thả, bà Diệp đã nhận dạy kèm cho một số học sinh. Bà đối xử với các học sinh như con mình và các phụ huynh đều đánh giá rất cao về bà.

Vào tháng 10 năm 2010, trong lúc bà Diệp đang chuẩn bị bữa trưa cho học sinh thì một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà bà. Họ nói rằng Vương Liên Hòa, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đô thị Số 1 Huyện Liêu Trung tố cáo bà vì đã đưa cho ông ấy một đĩa DVD thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Diệp đã phải hầu tòa tại Tòa án Huyện Liêu Trung vào ngày 8 tháng 3 năm 2011, và bị kết án ba năm tù giam.

Án tù lần ba

Bà Diệp tiếp tục nỗ lực của mình trong việc nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp sau khi được thả ra. Khi bà đi đến thôn Đông Vu Cương Tử vào ngày 3 tháng 11 năm 2016 để phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công, bà đã vô tình chứng kiến cảnh sát đang bắt giữ một học viên khác cũng đến đó để phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà cố gắng ngăn cảnh sát xịt hơi cay vào học viên kia, và đã bị bắt.

Cảnh sát đưa bà Diệp về nhà bà để lục soát. Bà đã bị lấy mất một sợi dây chuyền vàng. Vì bà từ chối lên gác theo lệnh của cảnh sát trước cuộc đột nhập, Lý Vĩ, Trưởng phòng An ninh Nội địa đã tát vào mặt bà hai cái. Lý đã tát vào mặt bà thêm 4 lần khi bà từ chối hợp tác thẩm vấn hoặc ký vào biên bản thẩm vấn. Bà bị nhốt tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Cảnh sát đã nộp hồ sơ của bà Diệp và người học viên kia cho Viện Kiểm sát Huyện Liêu Trung. Công tố viên đã trả lại hồ sơ của họ hai lần vì không đủ bằng chứng, nhưng vẫn bị Lý Vĩ gây sức ép buộc tội họ.

Bà Diệp đã xuất hiện tại Tòa án Huyện Liêu Trung vào ngày 23 tháng 8 năm 2017. Bà đã phủ nhận mọi cáo buộc đối với mình. Tháng 11 năm 2017, thẩm phán đã kết án bà bốn năm tù giam.

Vì bà Diệp từ chối tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trong lúc đang bị giam giữ tại đội 1, Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, nên bà thường bị tù nhân Trương Mỹ Nghiên đánh đập và mắng chửi. Bà đã báo cáo việc này với lính canh nhưng chỉ vô ích. Lính canh cũng giữ đơn khiếu nại mà bà đã viết để gửi cho công tố viên làm việc tại nhà tù này.

Sau đó, bà Diệp bị chuyển từ tổ 10 sang tổ 1 ở đội 1, lính canh Tôn Sảng cấm không cho bà viết bất cứ thứ gì. Ngay khi Tôn nhìn thấy bà Diệp viết điều gì lên giấy, cô ta liền giật lấy tờ giấy của bà. Cô ta cũng đe doạ sẽ giám sát nghiêm ngặt và ngược đãi thân thể nếu bà từ chối không lao động cưỡng bức trong nhà tù.

Trong tù bà Diệp và nhiều học viên khác chỉ được phép tiêu 50 Nhân dân tệ mỗi tháng, số tiền này quá nhỏ để họ có thể mua được nhu yếu phẩm hằng ngày.

Bà Diệp bị đột quỵ vào ngày 4 tháng 4 năm 2020 và mất khả năng lao động. Đầu tiên bà được điều trị tại bệnh viện liên kết với nhà tù và sau đó được chuyển đến phòng khám bên trong nhà tù. Lính cánh đã lấy cớ đại dịch để ngăn không cho con gái bà đến thăm bà.

Khi được thả ra vào tháng 11 năm 2020, bà Diệp đã không còn có thể tự đi lại hay nói chuyện rõ ràng. Bà không chống chọi lại được những tổn hại về thân thể và đã qua đời ở tuổi 54, vào ngày 25 tháng 1 năm 2022.

Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại:

Trương Khôn (张坤), cựu Trưởng phòng Cảnh sát Huyện Liêu Trung
Trương Vĩnh Quân (张永军), cựu Phó phòng Cảnh sát Huyện Liêu Trung
Phùng Đông Xương (冯东昌), cựu Trưởng phòng 610 huyện Liêu Trung: + 86-24-87883425, + 86- 24-87822610, + 86-13804978811
Lý Vĩ (李伟), cựu Trưởng phòng An ninh Nội địa huyện Liêu Trung: + 86-13604909119, + 86-24-87820003, + 86-24-87801119

Báo cáo liên quan:

Giáo viên ưu tú Diệp Trung Thu lại bị kết án phi pháp
12 Học viên Pháp Luân Công ở Thẩm Dương bị bắt vì phân phát lịch

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/18/439111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/23/199296.html

Đăng ngày 27-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share