Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Lưu Chí Thần (刘志臣)
Giới tính: nam
Tuổi: 59
Địa chỉ: thôn Phong Mãn, thị trấn Vượng Khởi, quận Phong Mãn, thành phố Cát Lâm
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 4 tháng 3 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam số 3 thành phố Cát Lâm (吉林市第三看守所)
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: giam giữ, nhà bị lục soát, tống tiền, lao động cưỡng bức.

[MINH HUỆ 25-06-2011] Ông Lưu Chí Thần bị bắt giữ phi pháp và nhà ông bị đội trưởng Đổng Hồng Ba và nhiều công an ở Đồn công an thị trấn Vượng Khởi lục soát vào ngày 4 tháng 3 năm 2011. Sau đó, ông Lưu bị giam trong hơn ba tháng tại trại giam số 3 thành phố Cát Lâm. Gần đây, người dân ở thôn Phong Mãn biết thông tin Tòa án quận Phong Mãn đã ấn định ngày xét xử cho ông Lưu. Vì thế toàn bộ người dân đã cùng nhau gửi một bức thư lên các cấp chính quyền để giải cứu ông Lưu.

Lá thư của họ như sau:

Ông Lưu Chí Thần bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998. Ông từng bị bệnh tim, có vấn đề về dạ dày, huyết áp cao, có nồng độ cholesterol cao, nhưng mọi bệnh của ông đều biến mất sau khi ông tập Pháp Luân Công. Ông Lưu tu luyện bản thân trở thành một người có đạo đức bằng việc tuân theo các tiêu chuẩn của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn. Tất cả những việc ông làm, ông đều nghĩ đến người khác trước. Mọi người đều biết ông là một người tốt. Ông đã giúp đỡ nhiều người dân ở thôn trong nhiều năm.”

Lấy ví dụ, ông Lưu đã cứu mạng nhiều người thay vì cứu tài sản của mình trong đợt lũ ở Cát Lâm vào năm 2010. Trận lũ đến thị trấn Vượng Khởi và phá hủy nhiều ngôi nhà, trong đó có nhà ông Lưu. Đáng lẽ phải tìm những tài sản của ông trong đợt lũ, thì ông Lưu lại tập trung đi cứu những người khác, như ông lão Thôi Chấn Hưng 82 tuổi, bà Lý, và bốn người trong gia đình ông Ân Ái Dân.”

“Trong nhiều năm, ông Lưu đã tình nguyện đi sửa con đường giữa thôn Phong Mãn và thôn Đại Trạch.”

“Làm các công trình ở bên ngoài thị trấn, ông Lưu đều làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, và không phàn nàn. Người trong công ty ông đều công nhận và ca ngợi ông. Hiện giờ công ty ông đang đợi ông quay về làm việc. Giám đốc công ty nói ‘Chúng tôi muốn ông Lưu quay về làm việc với chúng tôi, chứ không phải ai khác.’

Các viên chức ở chính quyền xã tại địa phương có lần nói với ông Lưu rằng ‘Nếu ông không tập Pháp Luân Công, ông sẽ không có những tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy.’

Người dân ở thôn hy vọng rằng các viên chức chính quyền thành phố Cát Lâm sẽ trả tự do cho ông Lưu.”

Dưới đây là lá thư của người dân trong thôn gửi đến chính quyền thành phố Cát Lâm:

2011-6-24-cmh-liuzhichen-villager-signature-01--ss.jpg 2011-6-24-cmh-liuzhichen-villager-signature-02--ss.jpg

Để biết thêm thông tin, xin xem thêm tại:

Một người ngay thẳng đối mặt với bản án phi pháp

https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/30/126354.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/25/好人面临非法庭审-村民联名要求释放(图)-242945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/15/126730.html
Đăng ngày 7-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share