Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2022] Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền được 30 năm, vô số người tu luyện và những người dân ủng hộ đã trải nghiệm được uy lực của pháp môn. Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ đưa bạn vượt qua kiếp nạn. Dưới đây là hai ví dụ.

“Sư phụ Đại Pháp đã cứu toàn thể gia đình tôi!”

Thời gian trước, tôi bắt xe khách để về thăm một người họ hàng ở quê. Tôi thấy một hành khách ngôi bên cạnh tôi nhìn rất quen, và nhớ ra đó là mẹ của Hà, một bạn học thời tiểu học của tôi. Thím ấy cũng vẫn nhớ tôi, vì hồi nhỏ tôi và con gái thím suốt ngày chơi với nhau.

Chúng tôi trò chuyện một hồi và tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho thím. Thím ấy hào hứng nói: “Chính Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cả gia đình thím đó!”.

Thím ấy nói rằng vài năm trước đó con trai thím, tức em trai của Hà, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Đến tỉnh thành kiểm tra, thì bác sỹ nói cậu ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối và không có cách nào chữa trị. Cậu ấy lúc đó mới chỉ ngoài 30 tuổi và con của cậu ấy vẫn đang học tiểu học. Gia đình cậu ấy rất đau buồn.

Một trong những người bạn của cậu ấy đã nói với cậu về Đại Pháp và bảo cậu ấy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ban đầu cậu ấy cũng hoài nghi, nhưng sau khi người bạn đó của cậu ấy thúc giục: “Con của bạn còn quá nhỏ. Gia đình bạn cần bạn chu cấp. Tại sao bạn không thử một chút xem sao?“ Cậu ấy bèn hứa sẽ niệm thử.

Mẹ của cậu ấy rất tin những gì người bạn kia nói và bắt đầu thành tâm kính niệm những chín chữ này hàng ngày, đồng thời cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu con trai mình.

Một tháng sau khi con trai bà đến bệnh viện khám lại, thì bác sỹ nói khối u đã biến mất! Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy các tế bào ung thư của cậu ấy đã được loại bỏ hết! Thím ấy biết rằng chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu gia đình mình.

Được bảo hộ trong trận lũ lụt Trịnh Châu

Sau khi nghe tin về trận lũ lụt kinh hoàng ở Trịnh Châu, tôi đã gọi cho một người bạn cũ đang sống ở đó để hỏi thăm tình hình. Cậu ấy nói rằng họ đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng vì nhà của cậu ấy nằm trên khu đất cao hơn nên cậu ấy vẫn ổn.

Cậu ấy cũng nói với tôi rằng nhiều khu vực bị ngập lụt và mọi thứ rất hỗn loạn. Nhiều người đã bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm, trong đó có một số người đã đến đó vì ở đó có máy điều hòa mát mẻ. Khi lũ bất ngờ tràn về, nhiều thanh niên cố gắng chạy ra ngoài nhưng dòng nước lũ dữ dội đã cuốn trôi họ. Nhiều người bị chết đuối. Không ai thực sự biết chính xác có bao nhiêu người đã chết.

Tôi hỏi anh ấy: “Con trai cậu có sao không?”

“Bạn à, bạn yên tâm đi, lúc cơn lũ tràn về thì con trai tôi đang đi làm. Vừa nhìn thấy chuyện chẳng lành, cháu liền lái xe thẳng về nhà. Cháu tuy là thông thuộc đường sá, nhưng sợ xe của mình không đi được do nước lũ dâng cao. Cháu liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ trên hành trình dài và lòng vòng để về nhà. Ngay khi về tới nơi, cháu liền gọi điện để thông báo với tôi rằng cháu đã về nhà an toàn.

Tôi vốn đã định gọi điện cho con trai để nhắc nó niệm những câu chân ngôn đó, nhưng tôi sợ làm phiền khi cháu đang lái xe. Nhưng tôi vẫn tự niệm những chân ngôn đó, hy vọng con trai tôi sẽ về nhà an toàn. Những chữ chân ngôn này thật thần kỳ!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/26/436611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/4/199062.html

Đăng ngày 08-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share