Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2021] Trong làng tôi chỉ có hai đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi đã luôn kiên trì giảng chân tướng cuộc bức hại cho người dân nơi đây trong suốt những năm qua.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, và trên con đường tu luyện của tôi, dù là lúc nào và ở đâu, Sư phụ cũng đều bảo hộ tôi. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của mình trong quá trình giảng chân tướng để chứng thực sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

Một cậu thanh niên đã giải khai được khúc mắc trong tâm

Có lần, một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm sửa chữa máy điều hoà tại nơi tôi làm việc đã đưa một người bạn đến chơi. Trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho người kỹ thuật viên này và tôi cũng nhân dịp này nói với bạn của cậu ấy về Đại Pháp. Người bạn của kỹ thuật viên đó nói: “Cháu không biết sửa điều hoà, cháu chỉ đến đây chơi thôi“.

Tôi nói: “Không sao. Chắc là cậu biết rất nhiều người đúng không?” Cậu ấy nói “vâng”. Sau đó tôi hỏi cậu ấy có biết đến phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó chưa (Đoàn và Đội). Cậu ấy nói “chưa“.

Tôi hỏi tiếp: “Cậu từng gia nhập Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên ở trường hay gia nhập Đảng không?” Cậu ấy nói: “Cháu vào Đội và Đoàn ở trường nhưng chưa từng kết nạp Đảng”.

“Vậy chắc cậu đã tuyên thệ dưới lá cờ máu rằng cậu dành cả đời mình chiến đấu vì đảng. Khi cậu làm như vậy thì ĐCSTQ đã đặt một dấu ấn lên cậu. Nhưng vì ĐCSTQ đã phạm quá nhiều tội ác chống lại loài người, nên Trời sẽ diệt nó. Với dấu ấn của ĐCSTQ, cậu cũng sẽ bị liên lụy“.

Khi tôi muốn nói tiếp thì thấy cậu ấy đang suy tư điều gì đó. Sau một hồi, cậu ấy nhìn tôi và nói: “Những lời dì nói hôm nay làm cháu nhớ đến một chuyện. Hồi học cấp hai, cháu có một người bạn thân cùng lớp được yêu cầu kết nạp vào Đoàn Thanh niên, nhưng cậu ấy cương quyết từ chối. Trên đường về nhà, cháu đã hỏi tại sao cậu ấy lại ngốc như vậy, bởi không dễ gì mới được kết nạp vào Đoàn và một khi cậu tham gia thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Nhưng cậu ấy nói sẽ không bao giờ gia nhập vì khi đó cậu ấy sẽ bị gắn dấu ấn của con quái vật. Chuyện này xảy ra cách đây nhiều năm rồi, và lúc đó cháu không hiểu ý của cậu ấy. Giờ thì cháu đã hiểu ‘thú ấn’ đó là gì rồi”.

Sau đó tôi khuyên cậu ấy mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà cậu ấy đã gia nhập để bản thân tránh được tai ương khi ĐCSTQ diệt vong.

Cậu ấy nói: “Đúng, đúng, đúng, cháu thoái!”

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy có một chùm hoa Ưu Đàm nở trên bàn làm việc của mình.

Bé sáu tháng tuổi giúp cứu người

Năm 2015, tôi đi đến một vùng núi hẻo lánh để phát tặng các đĩa DVD Shen Yun (Thần Vận) và giảng chân tướng. Đến khoảng 4 giờ chiều, tôi chỉ còn lại một chiếc đĩa.

Tôi đi dọc theo con đường ven núi để đến một thôn làng, vừa vào đến thôn tôi gặp ba người gồm hai nam và một nữ. Người phụ nữ đang bế một đứa bé chừng hơn sáu tháng tuổi.

Tôi bước tới và chào họ. Một người đàn ông hỏi: “Chúng cháu có thể giúp gì cho dì ạ?”

Tôi nói muốn tặng họ một chiếc đĩa nghệ thuật biểu diễn Thần Vận, trong đó quảng bá văn hoá truyền thống Trung Hoa và rất đẹp mắt. Cậu ấy nói ngày nay ai cũng có điện thoại thông minh nên không còn xem đĩa DVD nữa.

Tôi muốn nói tiếp, nhưng ba người họ chỉ nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ: “Thôi để lần sau vậy…Mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước“.

Nhưng khi tôi xoay người toan rời đi, thì em bé bắt đầu khóc. Tôi quyết định giảng chân tướng cho họ, dù trời có muộn thế nào đi chăng nữa.

Tôi bảo họ: “Đừng lo, mặc dù em bé còn rất nhỏ nhưng nó minh bạch hơn các cháu đó”. Thật là kỳ diệu, khi tôi quay người lại thì em bé nín khóc.

Tôi thuận theo đó để nói với họ về chân tướng cuộc bức hại. Sau đó hai người đã thoái Đoàn Thanh niên, một người thoái Đội Thiếu niên, và họ đã nhận đĩa DVD.

Tôi hỏi người phụ nữ: “Cháu về làm dâu ở thôn này hay là lớn lên ở đây?” Cô ấy nói mình là cô của em bé và đã kết hôn với người ở làng khác. Cô ấy nói họ đến thăm cha mẹ của em bé và cô ấy sẽ về nhà vào ngày hôm sau.

Tôi nghĩ: “Mình suýt nữa là bỏ lỡ cơ hội cứu người hữu duyên rồi“.

Một người đàn ông nói: “Bây giờ không còn chuyến xe buýt nào nữa vì đã quá trễ rồi. Làm sao dì về nhà đây?”

Tôi nói không vấn đề gì và bảo họ ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Họ nói họ sẽ ghi nhớ.

Khi tôi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghĩ ra mình cũng cần nói cho em bé biết chín chữ chân ngôn này. Sau đó tôi đi tới và nắm lấy bàn tay nhỏ bé và nói: “Bé ngoan!” Cháu bé liền tròn xoe mắt và nhìn tôi. Tôi nói: “Con cũng nên ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, nhé?”

Ngạc nhiên thay, đứa bé gật đầu và trả lời rõ ràng: “Dạ”. Điều này khiến ai cũng hết sức bất ngờ và sững người vì kinh ngạc.

Nước mắt của tôi cứ trào ra, trong tâm không ngừng cảm tạ Sư phụ!

Tình cờ vào lúc đó, một người quen đi xe tải chạy ngang qua và hỏi tôi có muốn đi nhờ về không. Tôi nói có và thuận lợi lên xe ra về.

Giúp người dân thoái ĐCSTQ

Năm 2017, tôi đến một thôn làng lân cận để giảng chân tướng và đã gặp hai người phụ nữ ở đó.

Một người trông có vẻ rất không thoải mái, đang ngồi và lấy tay che bụng. Chúng tôi biết nhau nhưng chưa từng nói chuyện. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy bảo tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và chúng tôi trò chuyện một lát.

Sau đó tôi bắt đầu nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đồng tình với Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói rằng mình biết rất rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Tôi nói với cô ấy rằng có một chuyện thậm chí còn kinh khủng hơn, đó là ĐCSTQ đang phạm tội ác tàn bạo khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống đang bị giam giữ.

Sau khi nghe điều đó, cô ấy sửng sốt và nói: “Ôi, tối qua em có một giấc mơ. Em mơ thấy có vài người chuẩn bị giết em để lấy nội tạng.

“Sau đó em dùng hết sức hét lên trong tuyệt vọng và cầu xin cha em cứu em. Em nhìn thấy người cha đã khuất của mình đang bò đến chỗ em thay vì đi bộ. Sau đó cha em đưa cho những người đó rất nhiều tiền, nhưng tiền đó đều có màu đen. Rồi em tỉnh dậy, và kể từ lúc đó, em bắt đầu bị đau dạ dày“.

Tôi hỏi lúc còn sống có phải cha cô ấy từng là đảng viên không. Cô ấy nói ông là bí thư thôn.

Tôi nói: “Thảo nào. Em hãy may giúp ông ấy thoái đảng! Và từ bây giờ trở đi, em nên liên tục niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Tôi hỏi cô ấy có từng gia nhập ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó hay không. Cô ấy nói không vì chưa từng đi học.

Sau đó tôi hỏi người ngồi bên cạnh cô ấy và người phụ nữ này cũng nói là mình đã không gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ. Sau đó tôi đề nghị họ ghi nhớ và thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn để được bình an tránh khỏi tai ương trong tương lai gần.

Cả hai đều nói họ hôm nay họ đã gặp được “quý nhân” của mình rồi (ý nói là gặp tôi). Tôi nói tôi giúp mọi người là vì Sư phụ của tôi đã yêu cầu chúng tôi làm như vậy và Ngài bảo chúng tôi nói với mọi người về cách duy nhất để sống sót khi gặp thảm hoạ.

Thông qua trải nghiệm [giảng chân tướng] cứu người trong thời gian dịch bệnh xảy ra, tôi ngộ ra rằng nếu chúng ta một tâm cứu người, thì Sư phụ sẽ đưa những người hữu duyên đến và cho chúng ta cơ hội để hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Thế nhân đang dần thức tỉnh, chúng ta hãy cứu nhiều chúng sinh hơn nữa nhé!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/30/434141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/27/198312.html

Đăng ngày 07-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share