Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010 cùng với con gái. Sau khi đi du học vào năm 2015, cháu có chút buông lơi, nhưng trong tâm vẫn minh bạch Đại Pháp là tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 4 năm 2021, cháu chưa thể trở về Trung Quốc do dịch bệnh [virus corona] và tìm được một công việc ở hải ngoại. Bạn trai tên Kiên (hóa danh) của con gái tôi không phải học viên, và hai cháu làm việc ở cùng một thành phố.

Câu chuyện của Kiên

Vào ngày 6 tháng 3 năm nay, Kiên bắt đầu bị sốt cao và đau họng. Toàn thân cậu ấy đau nhức và mệt mỏi, thân thể không chút sức lực và nằm bẹp trên giường. Mặc dù vậy, cậu ấy không dám nói với cha mẹ vì sợ họ lo nghĩ. Con gái điện thoại kể cho tôi và nói không biết phải làm gì.

Là một học viên đã tu luyện hơn 10 năm, giống như bao học viên khác tôi đã trải nghiệm và chứng kiến nhiều kỳ tích. Ngay cả những người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng ủng hộ các học viên vô tội và phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đắc phúc báo. Do sự kiểm duyệt ở Trung Quốc, tôi biết không thể giải thích hết những điều này qua điện thoại nhưng tôi nghĩ mình sẽ thử xem sao.

Vì vậy tôi nói với con gái: “Con đã nói với Kiên về việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ chưa? Con biết đó, nhiều người đã thụ ích từ việc niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Con cũng thử xem sao? Điều này sẽ tốt cho cậu ấy.“

Con gái tôi nói: “Anh ấy sẽ không tin đâu. Mẹ biết không, anh ấy hơi cố chấp và không dễ thuyết phục. Nhưng con đã bảo anh ấy đọc Cửu Bình vào tối hôm qua rồi”. (Cửu Bình được xuất bản vào năm 2004, là cuốn sách vạch trần một cách hệ thống việc ĐCSTQ đã hãm hại người dân bằng sự tàn bạo và dối trá trong suốt nhiều thập kỷ qua.)

Nghe vậy thì tôi biết Kiên đã bị những tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối sâu như nhiều người dân Trung Quốc rồi. Thay vì dựa vào con gái, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng nên trực tiếp nói chuyện với Kiên về việc này.

Sau khi con gái chuyển điện thoại cho Kiên, tôi hỏi cậu ấy thấy trong người thế nào.

Kiên trả lời: “Con đã hạ sốt rồi”, và còn nói rằng mình đã dành vài tiếng đồng hồ để đọc sách Cửu Bình vào đêm hôm qua.

Tôi nói có rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta mà khoa học hiện đại không thể giải thích được, những mọi người đã chứng kiến nó trong suốt chiều dài lịch sử. Ví dụ có câu nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo“. Kỳ thực, bất cứ khi nào một người thành tâm mong muốn trở thành người tốt và tránh xa cái ác thì Thần sẽ bảo hộ cho người ấy.

Tôi kể với cậu ấy về trải nghiệm thần kỳ của con gái tôi với Đại Pháp. Hồi nhỏ, con gái tôi thường hay bị ốm, nhưng sức khỏe của cháu đã cải thiện nhanh chóng sau khi cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì ĐCSTQ đã phạm phải rất nhiều việc ác và hãm hại người vô tội trong suốt vài thập kỷ qua, cho nên điều quan trọng là cắt đứt sự ràng buộc với chế độ này để tránh bị nhấn chìm cùng với nó.

Tôi nói: “Sau khi nghe nói con bị bệnh, con gái của dì đã lo lắng đến phát khóc. Con biết không, tất cả mọi người đều muốn con khoẻ mạnh và bình an. Nếu con nghe theo lời khuyên của dì thì con sẽ không mất gì cả. Phải vậy không?”

Trong suốt cuộc trò chuyện, Kiên không nói nhiều có lẽ bởi vì cậu ấy còn yếu. Nhưng tôi biết rõ cậu ấy đang lắng nghe và thỉnh thoảng còn nói “vâng” và đồng ý với những điều tôi nói.

Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi, con gái bảo tôi rằng Kiên nói cậu ấy đồng ý thoái Đội Thiếu niên mà cậu đã gia nhập từ nhiều năm trước. Tôi rất mừng cho cậu ấy.

Khoảng 7 giờ tối ngày thứ ba, con gái nói với tôi rằng sau khi nói chuyện với tôi ngày hôm đó, Kiên đã ngủ thiếp đi. Sau khi thức dậy, cậu ấy không còn thấy khó chịu nữa, chỉ còn bị đau họng, và cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Câu chuyện của con gái tôi

Tuy nhiên, vào ngày Kiên bình phục thì con gái tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng hệt như những gì mà Kiên đã có trước đó. Tôi không hốt hoảng, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm rồi, nên tôi biết sẽ mọi việc sẽ ổn thôi.

Con gái tôi cũng xem bản thân là một người luyện công và không nghĩ ngợi nhiều.

Tôi nói với con: “Con biết mình phải làm gì rồi, đúng không. Mẹ sẽ phát chính niệm cho con”.

Con gái tôi nói mình đã hiểu.

Kiên cảm thấy rất buồn. Cậu ấy nói: “Xin lỗi, đây là lỗi của anh vì đã lây bệnh cho em”.

Con gái tôi nói: “Anh đừng lo. Anh biết em là một học viên mà, em sẽ mau chóng khỏi thôi”.

Sau khi làm xong việc và ăn một ít cháo, con gái tôi quay lại phòng của mình và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” một lúc rồi thì đi ngủ.

Năm tiếng sau, con gái tôi thức dậy và thấy toàn thân nhẹ nhàng, chỉ còn hơi đau họng. Từ lúc nhiễm bệnh cho đến lúc hoàn toàn hồi phục, cháu chỉ mất có hai ngày rưỡi.

Kiên dự định sẽ nghỉ làm một thời gian để chăm sóc cho con gái tôi, và cậu ấy rất ngạc nhiên khi thấy con gái tôi hoàn toàn hồi phục.

Cậu ấy hỏi: “Hãy nói cho anh biết điều gì đã xảy ra vậy. Bí quyết gì để em khỏe lại nhanh chóng như vậy? Pháp Luân Đại Pháp thực sự thần kỳ đến vậy sao?”

Con gái tôi cười rạng rỡ và nói: “Đúng vậy đó. Nhưng em vẫn chưa tu luyện chăm chỉ. Một ngày nào đó khi chúng ta về thăm mẹ của em, mẹ sẽ nói cho anh biết nhiều hơn về môn tu luyện. Đến lúc đó, anh sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời nhất”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/17/440114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/19/199591.html

Đăng ngày 30-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share