Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Vancouver

[MINH HUỆ 29-01-2022] Gần như hàng ngày bà Trương Quân Hảo đều đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Công ở Hồng Kông, nhưng không mấy chú ý đến chúng. Chỉ sau khi các cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ nổ ra, bà ấy mới nhận ra các học viên Pháp Luân Công chính là niềm hy vọng thực sự của thế giới và là người mang lại ánh sáng cho những ai đang chìm trong bóng tối.

Khi Năm mới Trung Quốc 2022 sắp đến gần, bà Trương muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và chúc Ngài một năm mới vui vẻ.

Bà Trương rất biết ơn Ngài Lý “đã dạy [học viên Pháp Luân Công] các bạn làm trở thành người thanh thuần, bảo trì thiện lương và không bị ô nhiễm. Nhóm của bạn giống như một chốn bồng lai tiên cảnh ở trên trần gian này vậy.”

Hiểu thêm về Pháp Luân Công trong cuộc biểu tình chống luật dẫn độ

Bà Trương lớn lên ở Hồng Kông và trong nhiều năm, bà gần như ngày nào bà cũng đi qua Ga tàu Sa Điền. Bà thường thấy một quầy thông tin trưng bày những bức ảnh phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và [tội ác] mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ.

Tuy nhiên bởi hàng ngày bận rộn với cơm áo gạo tiền, mua sắm và tìm kiếm những điều thú vị, nên với những tấm bảng đó, bà nhìn mà như không thấy. Bà nói: Trước nay tôi hầu như không mấy quan tâm đến những gì đang xảy ra trong xã hội. Tôi cho rằng nó không liên quan gì đến tôi. Tâm lý này đã khiến tôi nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc”.

Sau Phong trào Ô dù năm 2014 (một chiến dịch kêu gọi một hệ thống bầu cử dân chủ ở Hồng Kông), bà Trương nhận thấy các kênh truyền thông do học viên Pháp Luân Công thành lập, trong đó có Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin về các sự kiện này một cách trung lập, không thiên vị. Bà nói: “Tôi rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công lên tiếng vì chính nghĩa. Nếu không có sự hỗ trợ của các bạn, người dân Hồng Kông có thể sẽ rất thê thảm.”

Khi nhìn lại mình của trước đây, bà Trương cảm thấy hổ thẹn vì lúc đó, ngay cả khi bà tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đang xảy ra ở Trung Quốc, bà cũng không ủng hộ Pháp Luân Công: “Trong tâm tôi biết rằng ĐCSTQ rất tàn bạo, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ủng hộ học viên Pháp Luân Công. Tôi rất xin lỗi.“

Vứt bỏ ĐCSTQ

Bà Trương nói: “Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công mới xảy ra, truyền thông trên toàn thế giới đã lặp đi lặp lại những tuyên truyền của chế độ này, và không ai lên tiếng cho Pháp Luân Công. Không ít người đã bị lừa gạt và từ đó đã căm hận Pháp Luân Công”.

Bà cảm thấy những người căm ghét Pháp Luân Công kia là những người không minh bạch, họ đã mù quáng đi theo ĐCSTQ, và cũng lầm tưởng rằng yêu Đảng Cộng sản [Trung Quốc] chính là yêu nước.

“Họ không hiểu rằng chúng tôi yêu đất nước này chứ không muốn ĐCSTQ. Hãy nghĩ mà xem, ĐCSTQ chỉ là một đảng chính trị. Chính quyền có thể được thay đổi, nhưng [đất nước] Trung Quốc thì không thể. Bất kể chúng tôi đến từ đâu, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông hay Đài Loan, tất cả chúng tôi đều có chung nguồn gốc là từ Trung Quốc”.

Bà ấy nói tiếp: “ĐCSTQ muốn hủy diệt [các giá trị truyền thống] của Nho gia của chúng tôi, chính là nó muốn hủy đi nhân tính của chúng tôi và biến chúng tôi thành những ‘thây ma’ không có trí não. Nhưng một khi người dân Trung Quốc ‘tỉnh ngủ’, thì sẽ không như thế nữa.”

Mổ cướp nội tạng sống từ các học viên thực sự tồn tại

Mặc dù nhiều người không tin rằng ĐCSTQ có thực sự đang mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, nhưng bà Trương nói rằng bà tin đó là sự thật. Bà có quen một người đàn ông ở sống ở Vancouver, người này đã đến Trung Quốc hai lần để ghép thận. “Tôi nghĩ anh ấy nên nói rõ ràng về nguồn gốc của quả thận đó. Anh ấy nói là được hiến tặng, nhưng làm thế nào bạn có thể có được nội tạng hiến tặng phù hợp chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Làm thế nào bạn có thể cấy ghép thận [thành công] chỉ ngay sau khi bạn đáp xuống Trung Quốc?”

“Năm 2019, nhiều người trẻ tuổi ở Hồng Kông đã chết trong các cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ. Nhưng đối với những người đã chết ở Trung Quốc đại lục [do cuộc bức hại], thì càng thảm hơn, vì họ chết mà không ai hay biết. Khi các bác sỹ thu hoạch nội tạng từ những người này, họ thậm chí còn không sử dụng thuốc gây mê để giữ cho nội tạng được tươi. Những bác sỹ này họ không sợ xuống địa ngục, họ không phải là người, mà là ma quỷ”.

Khi bà Trương ngày càng hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công, bà đã dần thay đổi định kiến của mình đối với nó. Bà phát hiện ra rằng các học viên Pháp Luân Công không chỉ chính trực mà còn rất dũng cảm.

Bà ấy nói: “Tôi cảm thấy Sư phụ của các bạn thật tuyệt vời. Ngài dạy học viên các bạn rất tốt, ai cũng thiện lương. Các bạn không chỉ chính trực mà còn dũng cảm, điều rất khó làm được trong thế giới ngày nay”.

“Trong mắt tôi, các học viên [Pháp Luân Công] rất thanh thuần, tựa như dòng suối trong trẻo, tinh khiết. Sự lương thiện xuất phát trừ trái tim của các bạn. Đó không phải là thứ có thể giả vờ. Tôi thực sự muốn ca ngợi Pháp Luân Công các bạn, bởi vì các bạn thực sự rất tốt. Nhờ có Pháp Luân Công, vẫn còn chính nghĩa tồn tại trên thế giới này”.

Pháp Luân Công mang đến hy vọng cho thế giới này

Bà Trương tin rằng nếu trong tương lai có một Trung Quốc mà không có Đảng Cộng sản, thì Pháp Luân Công sẽ là nền tảng để người dân Trung Quốc xây dựng lại đạo đức. Bà giải thích: “Mỗi người đều có vẻ đẹp và sự thiện lương ở trong tâm. Sau khi tìm được và đưa nó [bộc lộ] ra ngoài, mọi người sẽ không còn mê ngủ nữa. Kỳ thực Pháp Luân Công là đang đánh thức người dân Trung Quốc chúng ta, làm thức tỉnh ký ức về vẻ đẹp, sự thiện lương, đạo đức, lễ nghĩa, liêm sỉ, của chúng ta. Tôi thực sự vô cùng biết ơn vì có Pháp Luân Công trên thế giới này! ”

Bà cũng gửi lời cảm ơn đến tờ báo Đại Kỷ Nguyên. “Vô cùng cảm tạ Đại Kỷ Nguyên đã kiên thủ chân lý. Hiện tại chỉ có Đại Kỷ Nguyên dám báo cáo sự thật, còn các phương tiện truyền thông khác không dám làm như vậy. Tôi chân thành cảm ơn học viên Pháp Luân Công, cảm ơn các bạn đã giữ vững các nguyên lý của mình trong nhiều năm qua, cho dù các bạn có đang bị đàn áp, vu khống, khinh thường, hiểu lầm, các bạn vẫn giữ vững Chân-Thiện-Nhẫn”.

Cuối cùng, bà Trương xin lỗi một lần nữa vì trước đây đã không ủng hộ Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi biết ĐCSTQ là tà ác, nhưng tôi đã chưa bao giờ nghiêm túc ủng hộ các bạn, vì vậy, tôi cũng có phần sai, tôi cũng đã là đồng phạm với chế độ đó. Tôi thực sự xin lỗi và cũng cảm ơn các bạn. Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc, cảm ơn Sư phụ Lý đã giới thiệu Pháp Luân Công với thế giới này và mang lại ánh sáng cho chúng ta trong thời kỳ đen tối nhất”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/29/温哥华-香港女士感恩这个世界有法轮功-437841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/30/198494.html

Đăng ngày 08-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share