[MINH HUỆ 24-01-2022] Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Ngài Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Pháp môn tu luyện này hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới.

Hàng triệu người chiểu theo các bài giảng của pháp môn với tiêu chuẩn cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, và học luyện năm bài công pháp đều có trải nghiệm sự chuyển biến cả về sức khỏe và tinh thần. Nhiều người không phải là học viên cũng thụ ích nhờ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Dưới đây là hai ví dụ [về những người có trải nghiệm như vậy] ở Trung Quốc đại lục.

Virus noro (Virus viêm dạ dày-ruột) biến mất chỉ trong một buổi chiều

Tôi là một sinh viên đại học và mẹ tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian xảy ra dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID19), trường tôi đóng cửa quản lý vô cùng nghiêm ngặt, chúng tôi không được rời khỏi khuôn viên nhà trường khi chưa được chấp thuận. Cuối tuần qua, ở trường có một đợt bùng phát virus noro và hơn 100 sinh viên bị cách ly.

Tôi đột nhiên bị sốt và đầu đau như muốn vỡ ra, và phải nằm trong ký túc xá. Vì sợ bị đưa đi cách ly nên tôi đành phải tự mình chịu đựng. Tôi đặt đồ ăn trưa giao và bảo họ giao đến ký túc xá. Tôi ăn được hai miếng rồi không thể nuốt nổi và buồn nôn nhưng không nôn ra được. Toàn thân tôi không chút sức lực và phải nằm trên giường. Cơn sốt ngày càng nặng, nhưng tôi cố gắng bật dậy và đi bộ trong sân chơi để hít thở không khí trong lành, để đầu óc tỉnh táo hơn.

Lúc này tôi gọi điện và báo với mẹ về chuyện đang xảy ra. Mẹ liền bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi thầm niệm chín chữ chân ngôn trong khi đi bộ. Sau một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy rất đói, nên đến căn-tin và ăn một tô cháo kê.

Ngay khi vừa ăn xong, tôi đã ói ra tất cả và cảm thấy mọi thứ trong dạ dày đã được tống ra ngoài. Ngay khi ói xong, tôi cảm thấy khỏe hơn. Toàn bộ quá trình từ lúc tôi cảm thấy không khỏe cho đến khi hồi phục hoàn toàn chỉ trong một buổi chiều.

Tôi quay về ký túc xá và tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn. Tôi ngủ thiếp đi trong khi đang nhẩm niệm. Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Tôi báo tin cho mẹ, và mẹ bảo tôi hãy cảm tạ Sư phụ Lý vì Ngài đã bảo hộ tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Chị gái nói với mọi người chín chữ chân ngôn sau khi được thụ ích về mặt sức khoẻ

Hơn 10 năm trước, chính vào lúc Pháp Luân Công đang bị bức hại nặng nề, chị tôi khi đó đang sống ở tỉnh Hà Nam đã về quê thăm cha mẹ và ở lại nhà tôi. Do mệt mỏi sau chuyến đi dài và thể chất yếu nên chị tôi, người đã hơn 60 tuổi, đã bị cảm lạnh và bắt đầu ho. Cơn ho trầm trọng đến mức chị không thể nằm xuống và cũng không thể ngủ trong suốt bốn ngày. Chị gái tôi đã đến trung tâm sức khỏe cộng đồng để lấy thuốc về uống nhưng không có tác dụng.

Một hôm, vào lúc 12 giờ đêm, tôi vẫn nghe thấy tiếng chị ho ở trong phòng. Tôi đi đến và bảo chị hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, những chữ này có thể giúp chị. Chị tôi đồng ý niệm. Chị ấy còn có các vấn đề sức khoẻ khác như cao huyết áp và huyết khối não. Chị lo sợ cơn ho dữ dội sẽ khiến chị bị đột quỵ nên bắt đầu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn.

Sáng hôm sau chị nói với tôi: “Thật thần kỳ. Đêm qua chị niệm chín chữ chân ngôn đó một hồi thì hết ho và vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi“. Quả đúng như vậy, trong những ngày tiếp theo, tôi không còn nghe thấy tiếng ho của chị nữa.

Mười ngày sau chị tôi bắt xe lửa về nhà. Thời điểm đó vẫn chưa có tàu cao tốc và chuyến đi của chị kéo dài từ 9 đến 10 tiếng. Chị nói chị từng rất mệt mỏi đến mức đau lưng và cơ thể rã rời sau chuyến đi dài như vậy. Nhưng lần này, lưng của chị không hề bị đau.

Chị bảo tôi rằng ngay khi chị quay về khu dân cư nơi chị ở, chị sẽ lập tức chạy nhà bạn bè và kể cho họ về trải nghiệm thần kỳ của mình, về việc bản thân đã thụ ích nhờ niệm chín chữ chân ngôn như thế nào.

Chị tôi nói rằng chị cũng gọi điện cho em dâu, em rể, và những người thân khác để nói với họ về trải nghiệm kỳ diệu này và bảo họ niệm chín chữ chân ngôn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/24/437200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198342.html

Đăng ngày 07-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share