Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2022] Đã có vô số câu chuyện đã chứng thực về việc một người được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ thoát khỏi tình huống sinh tử nhờ chân thành niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Không do dự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Từ thế hệ của ông bà tôi, gia đình và họ hàng của tôi đã là những tín đồ Cơ Đốc giáo thành tín. Bố tôi cùng tám anh chị em của bố, và các con của họ đều tín ngưỡng Cơ Đốc giáo. Nhưng ngay lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không do dự mà ngay lập tức bước tu luyện pháp môn này.

Anh họ tôi đã ngoài 80 tuổi. Vào năm 2018, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vợ của anh ấy vì lo sợ phải sống một mình trong những năm cuối đời sau khi chồng mất, mà rơi vào trầm cảm nghiêm trọng và đã tự tử vào mùa hè năm đó.

Khi đến dự đám tang của vợ anh ấy tôi mới biết chuyện. Anh họ tôi thì điều trị y tế không có tác dụng, bệnh tình nguy kịch, không ăn uống được gì, người chỉ còn da bọc xương, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Mặc dù anh ấy cầu nguyện hàng ngày, nhưng đối diện với cảnh ngộ tàn khốc như vậy, anh ấy đã mất đi niềm tin, cảm thấy vô vọng.

Khi tôi đến thăm anh họ, tôi đã chia sẻ với anh ấy việc tôi đã được thân tâm thụ ích ra sao, thoát thai hoán cốt như thế nào từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy chăm chú lắng nghe và sau đó đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên).

Tôi cũng bảo anh ấy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và anh ấy có thể sẽ được ban phúc lành. Anh đã cầm lấy mảnh giấy mà tôi đã ghi chín chữ này và cất cẩn thận vào một chỗ an toàn.

Tháng Giêng năm sau, tôi đã bảo các con mình đến thăm người anh họ này của tôi. Khi trở về, các con thông báo với tôi rằng anh ấy đã bình phục một cách thần kỳ, và thỉnh thoảng còn một mình đi ra ngoài kiếm củi.

Anh ấy nói với các con của tôi: “Sau khi nói chuyện với bố các cháu, bác đã liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Vào một đêm nọ thì đột nhiên bác nôn mửa ra những chất nhầy màu đen có mùi tanh hôi, đựng đầy cả hai chậu. Bác đã nghĩ rằng mình không xong rồi, thế mà trái lại, sau đó bác đã cảm thấy tốt hơn và có một đêm ngon giấc, và ngày hôm sau bác đã có thể ăn uống được. Bác ăn gì cũng đều thấy ngon miệng. Các cháu thấy đấy, bác đã tăng cân. Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ!”

Đến nay đã hơn ba năm trôi qua, anh họ tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Đại Pháp đã ba phúc lành cho anh ấy.

Anh họ tôi, từ một ông lão ngoài 80 tuổi mà y học hiện đại đã nhận định rằng chỉ có thể nằm chờ chết, nhưng đã nhờ vào việc có thể phân biệt rõ chính-tà, thiện-ác, thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó, thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn của Đại Pháp, mà có thể được Đại Pháp cứu độ, kéo dài mạng sống, khỏe mạnh mà sống tiếp những năm tháng tuổi già.

Tôi hy vọng ngày càng nhiều người Trung Quốc nhận biết rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ, và tin rằng Đại Pháp chính là hy vọng duy nhất của họ để có một tương lai tươi sáng. Một niệm của một người có thể định đoạt số phận của họ.

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một trong những bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp):

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến (Đối Liên, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp” (Câu Đối, Hồng Ngâm IV)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/12/436737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198228.html

Đăng ngày 13-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share