Bài viết của Cát Thiện, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2021] Anh trai tôi năm nay 80 tuổi, anh ấy đã nghỉ hưu từ năm 60 tuổi. Anh ấy từng là bí thư chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của một thôn làng ở tỉnh Tứ Xuyên trong hơn 20 năm. Anh ấy đã bị đầu độc rất sâu bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và từ chối nghe tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2000, tôi đã đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Đại Pháp và bị giam giữ 15 ngày. Anh ấy đã đi quãng đường dài hàng ngàn dặm từ quê đến đó gặp tôi nhằm thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhân cơ hội này giảng chân tướng cặn kẽ hơn cho anh ấy, và cuối cùng anh đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tháng 4 năm 2003, tôi tặng bùa hộ mệnh Đại Pháp, đĩa DVD chân tướng và sách chân tướng cho anh trai tôi và những người thân khác ở quê nhà. Từ đó trở đi, trong suốt 17, 18 năm qua, họ đã luôn mang theo bùa hộ mệnh bên người. Anh trai tôi thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nhất là khi gặp chuyện. Với sự giúp đỡ của Đại Pháp, anh ấy đã nhiều lần thoát được những tình huống nguy hiểm.

Huyết áp cao trở lại bình thường

Vào mùa hè năm 2012, anh trai đến thăm tôi. Hai người con trai của anh ấy cũng sống ở gần chỗ tôi nên chúng tôi đã rất vui vẻ trong chuyến thăm lần này của anh ấy. Biết tiền sử bệnh tật của bố chồng, nên con dâu anh ấy đã đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra huyết áp. Bác sỹ nói rằng huyết áp của anh ấy cực kỳ cao, và anh ấy nên nhập viện. Tất cả chúng tôi đều rất lo lắng cho anh ấy.

Gia đình chúng tôi đã bàn bạc và quyết định không để anh ấy nhập viện. Tôi nói với anh: “Anh hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, nó sẽ giúp ích cho anh“. Anh ấy đã làm điều đó một cách chân thành, và tình trạng của anh ấy đã ổn định lại.

Tôi cũng đưa cho anh cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói: “Đây là một cuốn Thiên thư, anh hãy đọc nó một lượt từ đầu đến cuối và dùng tâm kính ngưỡng để đọc sách.” Anh ấy đã làm theo những gì tôi nói và đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong bốn ngày.

Khi thấy bệnh tình của anh ấy đã ổn định, chúng tôi đặt vé máy bay để về quê theo lịch trình. Sau khi đến Thành Đô, anh ấy đã gọi cho chúng tôi và nói rằng anh ấy vẫn ổn. Anh ấy ở lại đó chơi nhà một người họ hàng một đêm, rồi sau đó về nhà.

Khi anh ấy đến khám tại một bệnh viện ở quê nhà, huyết áp của anh đã giảm xuống nhiều hơn. Tôi nhắc anh ấy thường xuyên niệm những chữ chân ngôn mà tôi đã bảo anh ấy. Kể từ đó, anh ấy vô cùng kính trọng Sư phụ (Nhà sáng lập và Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp) và cũng yêu cầu con cháu của mình như vậy. Tháng 4 năm 2018, anh ấy gọi điện cho tôi báo rằng huyết áp của anh đã ổn định rồi. Vào tháng 4 năm 2019, anh ấy gọi lại cho tô lần nữa và bảo rằng hiện tại huyết áp của anh ấy đã hoàn toàn bình thường.

Phục hồi hoàn toàn sau gãy xương

Vào tháng 6 năm 2004, anh trai tôi đi xe đạp đến tiệm cắt tóc. Phanh xe bị hỏng khiến anh ấy bị ngã khi đang xuống dốc. Chân của anh ấy bị trật khớp. Trong khi ngã anh ấy đã ngay lập tức niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và liền có thể đứng dậy và không cảm thấy đau một chút nào.

Tại bệnh viện, bác sỹ nói với anh ấy là xương bị gãy và anh ấy cần phải đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình để điều trị. Ảnh chụp X-quang cho thấy phần xương dưới mắt cá chân của anh ấy đã vỡ nát. Anh ấy phải làm phẫu thuật để chữa trị.

Trong quá trình đó anh trai tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cảm thấy thoải mái từ đùi đến ngón chân. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, anh ấy không cảm thấy đau gì nhiều trong suốt một tháng nằm viện sau ca phẫu thuật. Sau một năm, bàn chân của anh ấy cơ bản đã hồi phục lại bình thường. Hai năm sau, chân của anh ấy trông như thể chưa từng bị gãy xương.

Thân thể không có thương tích gì đáng ngại sau cú ngã nghiêm trọng

Dù đã ở độ tuổi 80, anh trai tôi khỏe mạnh và hàng ngày đều làm công việc đồng áng. Anh ấy nuôi một con bò và huấn luyện nó để cày ruộng. Vào một ngày trong năm 2018, anh trai tôi ngồi trên chiếc xe bò do con bò đó kéo. Lúc xuống dốc con bò trở nên hoảng sợ và lồng lên, hất anh ấy ngã văng xuống đất. Mặc dù cú ngã rất mạnh, nhưng ấy thậm chí còn không có một vết xước ở ngoài da. Sau đó anh ấy gọi điện cho tôi và nói: “Anh không thể hình dung lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có sự bảo vệ của Sư phụ Lý. Anh thực sự biết ơn Sư phụ!”

Năm ngoái mái nhà của anh trai tôi bị dột khi trời mua. Lúc anh ấy đang đứng trên chiếc thang để sửa chữa mái nhà, thì chiếc thang bị đổ và rơi ra khỏi chân anh ấy. Anh ấy nhanh tay chộp được xà ngang của mái nhà, nhưng không thể bám trụ được và sau đó đã ngã xuống đất. Phần gáy của anh đập vào một chiếc cột gỗ và bắt đầu chảy máu. Anh ấy đã đến một phòng khám y tế để khám và không cần phải khâu vết thương. Một người bình thường bị ngã từ độ cao gần 3 mét với phần gáy bị va đập, thì thường sẽ bị thương nặng. Sư phụ từ bi đã một lần nữa bảo vệ anh ấy.

Anh trai tôi đã trải nghiệm nhiều việc thần kỳ như vậy. Anh ấy vô cùng biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ và đã nhiều lần nói với tôi: “Sư phụ Lý rất từ bi, Ngài luôn bảo vệ anh. Anh không biết phải dùng ngôn từ nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Sư phụ!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/20/198213.html

Đăng ngày 12-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share