Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-04-2022] Bà Quý Vân Chi, một học viên Pháp Luân Công ở Xích Phong, Nội Mông Cổ, đã qua đời tại Bệnh viện Xích Phong vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, bảy tuần sau khi bà bị bắt vào ngày Tết cổ truyền (ngày 1 tháng 2) vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong một thông cáo báo chí hôm 29 tháng 3, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Rick Scott đã chia buồn cùng con trai bà, cư dân Hoa Kỳ Simon Trương, và tố cáo cách đối xử tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công như bà Quý Vân Chi.

Ông viết: “Tôi rất đau lòng khi thấy Simon và cha của anh phải chịu sự mất mát vô nghĩa và bi thương này. Chiến dịch tàn bạo của Bắc Kinh đối với các học viên Pháp Luân Công đã kéo dài quá lâu, và nạn nhân gần đây nhất của chiến dịch này là một phụ nữ vô tội chỉ vì bà sống theo đức tin của mình trong chế độ toàn trị áp bức của Trung Cộng. Chúng tôi biết những kẻ tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói dối gia đình anh Simon khi khẳng định rằng họ không tra tấn mẹ anh. Và chúng tôi biết chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối không để người phụ nữ vô tội này về nhà gặp mặt chồng trong những ngày cuối đời. Thật đê hèn và vô nhân đạo.”

76965d4cde507e075cbbfa78d94535e7.jpg

Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Rick Scott lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Ông tiếp tục: “Rõ ràng là những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo như thế này đã trở nên phổ biến ở đất nước cộng sản Trung Quốc, và chính quyền của Tập Cận Bình thường xuyên bỏ tù và tra tấn những người vô tội. Tôi hy vọng đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả các công ty Mỹ còn đang kinh doanh ở quốc gia cộng sản Trung Quốc – như Intel, Nike, Coca-Cola, Delta cùng các quỹ đầu cơ ở Phố Wall và nhiều công ty khác. Bất kỳ công ty nào tiếp tục hoạt động ở đó đều đang cấp tiền cho chính quyền Trung Cộng và tài trợ cho những hành vi tàn bạo này.”

Theo các báo cáo từ Minh Huệ, bà Quý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Trong vòng ba tháng, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà cũng trở thành một công dân tốt hơn và được hàng xóm cùng đồng nghiệp khen ngợi.

Thế nhưng, sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị bắt vào trại lao động hai lần vì đức tin của mình. Các lính canh liên tục sốc điện bà bằng dùi cui điện khiến bà bị bệnh tim. Sau khi bà được thả, các quan chức lại sách nhiễu bà và lục soát nhà của bà vào ngày 9 tháng 9 năm 2021.

Sau khi bị bắt lại vào tháng 2 năm nay, bà Quý đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tra tấn. Nhưng Từ Kiếm Phong, đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã từ chối thả bà. Cuối cùng, bà Quý đã qua đời sau 48 ngày bị giam giữ và ngược đãi.

Mấy ngày sau khi bà Quý bị bắt hôm 1 tháng 2, Thượng Nghị sỹ Scott đã ban hành một tuyên bố vào ngày 7 tháng 2 nhằm lên án các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Ông viết: “Chúng tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc điều động cảnh sát và quân đội để trấn áp những người mà họ lo ngại. Họ đang cầm tù hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ. Họ đang cầm tù các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông. Họ đã trải qua nhiều thập kỷ đàn áp Pháp Luân Công, và nửa thế kỷ bức hại người Tây Tạng. Những vụ bắt giữ gần đây là những ví dụ mới nhất về việc Bắc Kinh sẵn sàng bịt miệng và bỏ tù những người thiểu số tôn giáo và những người bất đồng chính kiến.”

“Điều đó thật kinh hoàng và đáng bị mọi quốc gia yêu tự do lên án. Việc Ủy ban Olympic Quốc tế giữ im lặng chính là đồng lõa với những vi phạm nhân quyền mà người dân Trung Quốc đang phải trải qua hàng ngày dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc,” ông tiếp tục, và cho biết thêm: “Mọi quốc gia yêu tự do phải lên tiếng rõ ràng” và buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về các tội ác nhân quyền của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/4/440881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/5/199802.html

Đăng ngày 07-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share