Bài viết của Chương Vận, phóng viên của Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 20-12-2021] Cô Lưu Minh Viên, sinh viên ngành hoạt hình máy tính tại Đại học Sheridan ở Toronto, đang kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho mẹ cô, người đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Mẹ của cô, bà Lưu Diễm, bị bắt tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào ngày 30 tháng 9 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Đầu tháng này, hai vị giáo sư của cô đã chủ động gửi thư và thư điện tử để bày tỏ sự quan tâm của họ. Một số Nghị sỹ (MP) và thị trưởng cũng thể hiện sự quan tâm bằng cách viết thư hoặc email. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến hoàn cảnh của bà Lưu và yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho bà vô điều kiện.

Giáo sư viết thư cho nghị sỹ nhằm bày tỏ sự quan tâm

Giáo sư Kristian Howald của Đại học Sheridan đã gửi email cho nghị sỹ Nathaniel Erskine thuộc khu vực bầu của của ông vào ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Trong email, giáo sư Howald bày tỏ sự lo lắng của mình và nói mẹ của cô Lưu đang bị giam giữ một cách phi pháp. Ông cho biết nhóm tín ngưỡng của bà đang chịu thiệt thòi về mặt xã hội. Mới đây, tờ Globe and Mail đã đưa tin về câu chuyện của bà Lưu. Giáo sư Howard cũng đính kèm một đường link dẫn đến bài báo trên kênh truyền thông này.

87fbd8cee70be26dd05aee2d872682af.jpg

Giáo sư Kristian Howald của Đại học Sheridan

Thư ngỏ từ giáo sư Dennis Turner

eaa27e4df2c0c7f7789b8b84e5638042.jpg

Bức thư ngỏ của giáo sư Dennis Turner

Ngày 3 tháng 12, giáo sư Dennis Turner thuộc Khoa Hoạt hình, Nghệ thuật & Thiết kế tại Đại học Sheridan đã viết một bức thư ngỏ cho sinh viên của ông là cô Lưu Minh Viên.

Trong thư, ông viết: “Tôi rất đau lòng khi biết về hoàn cảnh của mẹ cô Minh Viên, bà đã bị tù oan ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Với tư cách là một công dân Canada tự do, tôi muốn nói rằng điều này này làm tôi rất phẫn nộ và tôi sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ Minh Viên bất cứ điều gì trong khả năng của mình.“

Nghị sỹ Garnett Genuis viết thư cho Bộ trưởng Ngoại giao

33f6ed5018cc440df59ce7f535b7aa01.jpg

Thư của nghị sỹ Garnett Genuis gửi Bộ trưởng Ngoại giao

04af59d266640b5e8174f4ceae1125c8.jpg

Nghị sỹ Garnett Genuis

Nghị sỹ Garnett Genuis đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc giam giữ bà Lưu ở Trung Quốc.

Ông đề cập trong thư: “Bà Lưu có mối quan hệ mật thiết với Canada. Bà đã làm việc trực tiếp với các học giả Canada tại Đại học Cát Lâm – Đại học Lambton ở Trường Xuân, Trung Quốc, vốn là cơ quan hợp tác với các tổ chức nước ngoài, trong đó có Đại học Memorial Newfoundland. Con gái bà, cô Lưu Minh Viên, đang theo học ngành hoạt hình máy tính tại Đại học Sheridan ở Oakville, Ontario.”

“Văn phòng của chúng tôi đã biết đến các vụ bắt giữ trước đây của bà Lưu bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà và gia đình đã trở thành nạn nhân của cuộc bức hại dưới tay chế độ này từ năm 1999. Bà Lưu đã bị sách nhiễu, bắt bớ, giam giữ, bắt cóc, tra tấn và cưỡng bức lao động khổ sai chỉ vì đức tin của mình.

“Các nghị sỹ đã thể hiện một cách rõ ràng sự quan ngại sâu sắc của họ về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà Lưu nằm trong số 12 tù nhân lương tâm có mối liên hệ với Canada hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tham gia thực hành môn tu luyện. Canada không thể không đứng lên bảo vệ các quyền cơ bản của con người về quyền tự do tôn giáo và lương tâm.

“Tôi hy vọng Ngài Bộ trưởng sẽ hành động để đáp lại lời kêu gọi trả tự do cho bà Lưu.”

4509c508785a58e0ac37f9f4d156050b.jpg

Thư của nghị sỹ Judy Sgro

Nghị sỹ Judy Sgro đã viết cho Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 9 tháng 12: “Tôi đề nghị sự lên án ngay lập tức đối với những hành vi giam giữ bất hợp pháp này và kêu gọi thả tự do cho không chỉ bà Lưu Diễm, cha mẹ của Jack, mà cho tất cả những người đang bị giam giữ chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Điều quan trọng là chúng ta không chỉ tiếp tục đứng lên đấu tranh với Trung Quốc về hành vi vi phạm nhân quyền của nó mà còn phải đẩy lùi chúng. Loại hành động tàn bạo này không thể tiếp tục”.

Thị trưởng gửi email ủng hộ tới Lưu Minh Viên

f7b932dbcd77e8cde9a4e2c0835feefb.jpg

Thị trưởng John Taylor của Thị trấn Newmarket

Thị trưởng John Taylor của Thị trấn Newmarket viết rằng ông đã đọc bài báo về việc bà Lưu bị giam giữ trên tờ Globe and Mail vào buổi sáng trước đó hai ngày. Ông tuyên bố ủng hộ con gái của bà, cô Lưu Minh Viên.

e9267d0d526d2fdfab8b89130ca0c74b.jpg

Ủy viên hội đồng Paul Sharman của thành phố Burlington

Ủy viên Hội đồng Paul Sharman của thành phố Burlington đã viết cho cô Lưu Minh Viên rằng ông đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và ông rất đau buồn cho cô, gia đình cô và tất cả các học viên Pháp Luân Công.

4dd69373e032d065bcbba13bdc6958c8.jpg

Thị trưởng Sandy Brown của Thị trấn Orangeville

Thị trưởng Sandy Brown của Thị trấn Orangeville đã viết cho Lưu Minh Viên rằng ông rất tiếc khi biết về sự tổn thương của gia đình cô: “Ở Canada, chúng tôi tin vào tự do tôn giáo. Tôi nhất định ủng hộ nỗ lực của bạn nhằm giải phóng gia đình của bạn”.

Bối cảnh: Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/20/435098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/22/197104.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share