Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 26-02-2022] Mới đây, bà Marie-Charlotte Nouhaud, Thị trưởng thành phố Avon ở vùng đô thị Paris, đã có thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp. Bà cho hay cuộc bức hại tàn bạo kéo dài hơn 20 năm đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã khiến bà phải chú ý. Thị trưởng Nouhaud bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời cảm ơn các học viên vì sự cống hiến của họ cho cộng đồng.

befef66dd7a588afd476468a664a0bc4.jpg

Bà Marie-Charlotte Nouhaud, Thị trưởng thành phố Avon, vùng Seine et Marne, mới đây đã có thư ủng hộ gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp (ảnh do Minh Huệ tổng hợp)

Thị trưởng Marie-Charlotte Nouhaud đề cập đến một bức thư bà nhận được từ một học viên Pháp Luân Công vào năm 2021 khiến bà chú ý.

Thị trưởng viết: “Bà Nguyễn, sinh sống tại tỉnh Avon chúng tôi, viết cho tôi rằng bà cùng một số học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) khác đã luyện tập ở một công viên trong thành phố của tôi được hơn 20 năm. Trong những năm qua, loại hình tập luyện và thiền định tập thể này đã không ngừng thu hút người qua đường tham gia, và theo cách đó, họ đã góp phần tạo nên sự thanh bình và hòa ái cho địa phương chúng tôi”.

Thị trưởng Mayor Nouhaud cho biết: “Đọc xong bức thư của bà Nguyễn, tôi thực sự muốn trợ giúp các bạn. Tôi ủng hộ đồng bào của các bạn ở Trung Quốc, những người đã phải chịu sự tàn bạo và ngược đãi thảm khốc nhất mà con người khó có thể chịu đựng nổi trong 22 năm qua.”

“Trong hơn hai thập kỷ, Pháp Luân Công đã bị chính quyền đương thời buộc tội một cách bất công. Môn tu luyện này bị coi là kẻ thù chung, và sau đó chính quyền hàng ngày đều dùng phỉ báng, ngược đãi, tra tấn, và biến những lý do giả tạo thành hiện thực nhằm nhổ tận gốc phong trào tu luyện. Cứ sau mỗi lần lại càng làm cho người dân thù hận hơn.

“Đó chính là lý do tại sao tôi cam kết sẽ tham gia cùng các bạn trong việc ký một hay nhiều bản kiến nghị hơn nữa cho hiệp hội của các bạn liên quan đến vấn đề bảo vệ nhân quyền.”

Bối cảnh

Bà Nguyễn, học viên Pháp Luân Công Việt Nam sinh sống tại Avon, Paris, Pháp, đã gửi thư tới thị trưởng thành phố vào năm ngoái. Bà cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà có được sức khỏe tốt hơn và trở thành người sống có đạo đức và lương thiện.

Trong thư bà còn cho biết, theo số liệu có thể xác minh được, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, có 4.650 học viên đã bị bức hại đến chết, nhưng con số thiệt mạng thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Hàng triệu người bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức hoặc trại cải tạo.

Những hành vi tàn bạo này đã được các tổ chức nhân quyền, các cơ quan chính phủ và Liên Hợp Quốc ghi chép đầy đủ. Báo cáo Nhân quyền năm 2007 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ ra rằng ông Manfred Nowak, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tra tấn, “đã báo cáo rằng các học viên Pháp Luân Công chiếm 66% số nạn nhân phải chịu cực hình tra tấn trong khi bị chính quyền giam giữ”.

Báo cáo thường niên năm 2017/18 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị bức hại, giam giữ tùy tiện, xét xử bất công, đồng thời bị tra tấn và chịu các hình thức ngược đãi khác”. Tại Trung Quốc, cuộc bức hại Pháp Luân Công luôn là một trong những cuộc bức hại nhóm tín ngưỡng tàn khốc nhất trong thời hiện đại.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/26/439414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/28/199348.html

Đăng ngày 03-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share