Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2021] Cách đây một thời gian, khi tôi đang trên đường đi đến một khóa đào tạo thì chuyến tàu của tôi bị hoãn do mưa lớn. Tôi đã đổi sang một chuyến tàu khác, nhưng mãi đến 6 giờ chiều tôi mới về đến khách sạn của mình.

Khi đó người bạn cùng phòng với tôi còn chưa đến. Sau đó vào lúc 10 giờ tối, có một người đã đến, và cô ấy là đến thay cho người kia vào phút chót. Cô ấy làm ở một nhà máy khác nên chúng tôi không biết nhau. Trong hai ngày đầu tiên, chúng tôi đều bận rộn và hầu như không nói chuyện với nhau.

Vào buổi tối của ngày cuối cùng, tôi học đến tận khuya và cảm thấy người uể oải. Sau khi thu dọn đồ đạc, tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ, tôi đột nhiên nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại người bạn cùng phòng này và tôi nên nắm bắt cơ hội giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy.

Người bạn cùng phòng của tôi xuất thân từ một gia đình khá giả. Tôi thường cảm thấy kiểu người này không dễ hòa đồng. Tuy nhiên, trên thực tế cô ấy lại rất thân thiện và tốt bụng.

Tôi bắt đầu từ việc giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và hỏi cô ấy đã bao giờ nghe nói về pháp môn tu luyện này chưa. Cô ấy nói rằng vào năm 2001, lúc cô ấy lên ba tuổi, thì có xem ĐCSTQ phát sóng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, và cô ấy đã biết về Đại Pháp qua sách giáo khoa.

Tôi nói với cô ấy rằng vụ tự thiêu đó là giả mạo, là dàn dựng, và ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên Đại Pháp còn sống. Cô ấy đã rất sốc và nói rằng camera an ninh đã được lắp đặt xung quanh các bức tường của nhà thờ của cô ấy. Chúng tôi cũng nói về việc người dân bị bức hại và tước đoạt tự do ở Tân Cương và Tây Tạng.

Tôi nói với cô ấy về “tàng tự thạch” và những chữ bí ẩn ở trên đó, và tại sao làm “tam thoái” (thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội) lại rất quan trọng. Cô ấy nói: “Tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt về ĐCSTQ, nên tôi không bao giờ muốn gia nhập Đảng”. Tôi đã nói với cô ấy rằng ôn dịch (Covid-19) có mắt, ai bị nhiễm dịch bệnh là có lý do. Cô ấy đồng ý và nói: “Tôi tin rằng mọi thứ đều đã được Thiên thượng an bài”.

Cô ấy nói rằng một người bạn của cô ấy có thể nhìn thấy những cảnh tượng mà người khác không thể nhìn thấy, nhưng hầu hết đó là những thứ không tốt. Tôi nói với cô ấy rằng những thứ đó là ở không gian khác. Cô ấy nói: “Tôi luôn tin rằng có những vũ trụ song song đồng thời tồn tại. Nói không chừng chúng ta có lẽ là đến từ một không gian khác, và phải đến thế gian này để trải nghiệm một phen, sau đó mới có thể trở về ngôi nhà chân chính của mình“. Những lời này của cô ấy đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Có lẽ cô ấy thực sự là vì chúng sinh trong thế giới của cô ấy mà từ cao tầng hạ xuống đây.

Cô ấy nói trước đây có lúc trong khi ngủ cô ấy cảm thấy cơ thể bị đè nén đến mức không thể cử động được. Cô ấy còn nghe thấy một giọng nói: “Nhanh lên! Đến đây đi.” Cô ấy sợ hãi tỉnh giấc. Cô ấy đã suýt bật khóc khi kể lại chuyện này.

Tôi bảo cô ấy: “Nếu gặp lại tình huống đó, em hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo,’ Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bởi vì câu chân ngôn này được kết nối với tần số năng lượng thuần chính của vũ trụ. Những thứ bất hảo sẽ không dám đến chỗ em”. Cô ấy nói cô ấy tin điều này.

Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp nhiều nhất có thể cho cô ấy và dặn cô ấy chuyển tải lại nó cho bạn của cô ấy. Tôi tin rằng bạn của cô ấy cũng đến từ một tầng thứ cao.

Lần trước tôi ở chung phòng với một người khác, cô bạn cùng phòng đó cũng gặp phải chuyện khó lý giải. Sau khi tôi giải thích cho cô ấy dựa trên Pháp, cô ấy đã hiểu và nói rằng cô ấy sẽ nói lại với chồng mình điều đó.

Người bạn cùng phòng lần này là người có năng lực tiếp thu mạnh nhất mà tôi từng gặp, điều này khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi đã không nghĩ là người thường lại có thể dễ dàng tiếp thu Pháp như vậy, xem ra đôi khi tôi đã đánh giá thấp người thường rồi.

Lúc này tôi mới đột nhiên hiểu ra lý do tại sao tôi lại gặp khó khăn trong việc đi tới lớp học. Đó chính là vì chúng sinh trong thế giới của cô ấy muốn được đắc cứu, nên cựu thế lực đã cố gắng ngăn trở. Mặc dù bề mặt có vẻ như bạn cùng phòng của tôi đã được yêu cầu đi thay thế cho một người nào đó khác, nhưng kỳ thực chính là Sư phụ đã an bài cô ấy đến nghe chân tướng.

Một tình huống tương tự cũng xảy ra khi tôi và mẹ tôi dự định đi phát tài liệu giảng chân tướng trong một khu dân cư. Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ có mưa. Mặc dù lúc đó trời chưa mưa, nhưng chúng tôi vẫn lo rằng tài liệu của mình sẽ bị ướt.

Tôi đã lên lịch đi công tác và ngày hôm sau, và cân nhắc đến việc đợi thêm một ngày nữa rồi mới đi ra ngoài. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi ra ngoài vào buổi tối hôm đó. Trời bắt đầu đổ mưa khi chúng tôi vừa bắt đầu đi, tiếp theo là một trận gió to nổi lên, mạnh đến mức quật gẫy cành cây. Chúng tôi cầu Sư phụ giúp đỡ, bước nhanh theo những người phía trước để vào tiểu khu đó. Chúng tôi đã phân phát tất cả các tài liệu một cách thuận lợi và trở về nhà an toàn.

Có một cơn bão khủng khiếp đã xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng sáng hôm sau đã mưa tạnh gió yên. Qua một đêm mà các tiểu khu đều đã bị giới nghiêm do có một đợt bùng phát Covid-19 khác và mọi người được yêu cầu quét thẻ tình trạng sức khỏe của họ để được vào. Xem ra là tối hôm trước cựu thế lực đã cố gắng ngăn cản chúng tôi phân phát tài liệu chân tướng, cứu chúng sinh.

Nếu chúng tôi lựa chọn ở nhà, hoặc cảm thấy ra ngoài lúc đó sẽ gặp nhiều khó khăn mà không đi, thì chính là đã cô phụ sự an bài của Sư phụ, và cơ duyên lần sau không biết lúc nào mới có. Nếu ai đó không có cơ hội hiểu chân tướng Đại Pháp mà không được đắc cứu, thì tôi sẽ hối hận biết nhường nào!

Chúng sinh đều là vì Pháp mà tới, đều là đại biểu cho chúng sinh một phương. Nên chúng ta ngàn vạn lần không nên dùng tư duy cố định do quan niệm hậu thiên hình thành mà hạn chế bản thân, bỏ lỡ cơ hội tốt để cứu người.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/8/青年弟子-众生真的是高层次上来的-433406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/20/198218.html

Đăng ngày 11-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share