Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Tên: Ân Dục Tài (殷育才)
Giới tính: Nam
Tuổi: 79
Địa chỉ: Huyện Đô Xương, tỉnh Giang Tây
Nghề nghiệp: Cựu chánh án Tòa hình sự huyện Đô Xương, cựu giám đốc Cục quản lý máu huyện Đô Xương
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 2 năm 2005
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Dự Chương (豫章监狱)
Tỉnh: Giang Tây
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, bỏ tù, cấm ngủ, biệt giam, kéo dài thời gian giam giữ.

[MINH HUỆ 08-07-2011] Ông Ân Dục Tài, 79 tuổi, ở huyện Đô Xương, tỉnh Giang Tây, được tự do sau tám năm bị giam cần ở Nhà tù Dự Chương vào ngày 4 tháng 7 năm 2011. Tinh thần của ông đã suy sụp trong lúc bị giam cầm, và ông trở thành một người hoàn toàn khác so với trước khi bị giam.

Ngay cả những ngày nóng nực ông vẫn đội một chiếc mũ dày và đeo khẩu trang, trong khi người vẫn run rẩy. Ông sợ gặp mọi người, và sợ đi về nhà. Ông liên tục nói: “Ông ta muốn giết tôi và gia đình tôi, tôi không thể về nhà”.

Ông Ân bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996 sau khi nghỉ hưu. Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông đã bị tước mất tự do trong ba năm tại Trại lao động cưỡng bức Cửu Giang, và chịu nhiều ngược đãi và tra tấn thể xác trong tám năm tại Nhà tù Dự Chương.

Có thông tin rằng ông Ân đáng lẽ được thả vào cuối tháng 12 năm 2010, nhưng lính canh nhà tù đã nỗ lực tăng cường “chuyển hóa” ông. Ông Ân đã kiên quyết không từ bỏ niềm tin của mình, sau đó ông bị tra tấn đến mức bị suy tim, và phải nhập viện hơn 20 ngày. Khi tình trạng của ông tốt hơn, lính canh đã đưa ông ra khỏi viện và ép ông lao động nặng nhọc. Ông Ân đã nôn ra máu và đi cầu ra máu. Chính quyền nhà tù đã kéo dài thời gian giam ông đến cuối tháng 3 năm 2011, tuy nhiên nhà tù vẫn không trả tự do cho ông khi thời hạn giam kết thúc. Họ đã biệt giam ông, cấm ngủ, đe dọa, và dọa nạt ông hàng ngày. Họ thậm chí còn trộn thức ăn và nước uống của ông với nhiều loại thuốc gây thương tổn hệ thần kinh trung ương. Sau khi ăn uống, ông Ân bị đau khớp và cảm thấy khó chịu. Đôi khi thuốc còn khiến ông mất đi lý trí.

Từ lúc được thả, ông Ân không dám về nhà, nhưng ông ở nhà một người họ hàng. Ông không dám gặp ai, liên tục nói rằng công an sẽ giết ông và gia đình ông. Ông nói: “Họ muốn giết chúng tôi để bịt miệng những người đã chứng kiến tội ác của họ.” Thật buồn khi nhìn thấy ông trong tình trạng này .
Thông tin liên quan:
https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/11/116823.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/8/殷育才被江西豫章监狱迫害致精神失常-243609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/13/126683.html
Đăng ngày 31-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share