Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2022] Năm 2003, bà Khổng Phồn Hoa, ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án 10 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong khi thụ án ở Nhà tù Nữ Sơn Đông, bà đã bị bức thực với những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong một thời gian dài, khiến cơ thể bà suy nhược, đầu óc không tỉnh táo, mất trí nhớ và nhiều bệnh lý khác. Ngoài việc bị bức hại hằng thuốc, bà còn bị cưỡng chế lao động không công hơn 10 tiếng, thậm chí 20 tiếng một ngày.

2013-4-30-minghui-longkou-pohai-kongfahua.jpg

Bà Khổng Phồn Hoa

Phục hồi sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện, bà Khổng là một người có tính cách ngay thẳng mạnh mẽ, thường tranh đấu và nóng tính. Ngoài 30 tuổi, bà đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm đau đầu, rối loạn thần kinh, viêm phế quản và chóng mặt. Cuộc sống của bà càng khó khăn hơn sau khi bà bị tai nạn ô tô và gãy chân vào đầu xuân năm 1997, khi đó bà 41 tuổi.

Khi đang cảm thấy vô vọng, bà nhớ lại rằng các đồng nghiệp đã từng giới thiệu Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, cho bà. Họ nói với bà rằng Pháp Luân Công dạy người tu luyện làm người tốt, và còn có thể chữa khỏe người.

Thật vậy, không bao lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, thương tích do gãy xương ở chân phải do tai nạn xe hơi đã lành lại và nhiều bệnh khác cũng biến mất. Bà cũng đã trở thành một người tốt hơn. Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của bà đã chứng kiến ​​nhiều thay đổi tích cực ở bà và ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của thấy Pháp Luân Công.

Bị bắt giữ vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ngày hôm sau, bà Khổng và các học viên ở cùng nơi làm việc đã bị bắt giam trong hai ngày. Họ được lệnh phải dừng tu luyện Pháp Luân Công và giao nộp các sách Pháp Luân Công của họ. Tuy nhiên bà Khổng đã từ chối.

Ngày 3 tháng 8 năm 2000, bà Khổng và chồng là ông Tùng Bồi Thanh đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang ngồi đả tọa trên Quảng trường Thiên An Môn, và bị đưa đến Đồn Công an Quảng trường Thiên An Môn.

Hai vợ chồng từ chối tiết lộ danh tính, nhưng cảnh sát đã lục soát và tìm thấy vé tàu của họ và biết rằng họ đến từ thành phố Duy Phường. Hai vợ chồng bị đưa đến Văn phòng Duy Phường ở Bắc Kinh (một nơi chuyên tạm giữ và tra tấn các học viên đến từ Duy Phường).

Giám đốc văn phòng đã chỉ đạo một nữ nhân viên khám người bà Khổng và sau đó bắt đầu đánh đập bà. Ông ta giẫm lên chân và đánh vào đầu và mặt bà. Sau đó bà đã không thể đi lại.

Cùng lúc đó, ông Tùng bị còng tay vào lò sưởi. Một cảnh sát trẻ đã đấm ông vào mặt, tai và mũi, khiến ông chảy rất nhiều máu. Sau vài giờ bị đánh đập tàn bạo, một cảnh sát tên Vương đã bàn giao hai vợ chồng cho đơn vị công tác của họ.

Bà Khổng bị ép phải nộp 13.000 nhân dân tệ. Ông Tùng bị giam tại Đồn Công an Hải Đại trong 15 ngày và bị yêu cầu nộp 3.000 nhân dân tệ.

Ngày 28 tháng 4 năm 2001, bà Khổng bị giữ tại nơi làm việc qua đêm và sau đó bị đưa đến trung tâm tẩy não vào ngày hôm sau, và bị giam ở trung tâm trong 20 ngày.

Bị bắt, tẩy não và giam giữ

Tháng 10 năm 2021, bà Khổng lại bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đột kích vào căn hộ và tịch thu tài sản cá nhân của bà. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Long Khẩu và bị giáo viên chính trị, Lý Thụ Cường tát vào mặt.

2014-7-5-minghui-pohai-kuxing-laohudeng--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế cọp

Các lính canh Vương Kỳ và Trâu Lâm đã trói bà Khổng vào ghế cọp, sau đó đấm và đá bà. Họ quất bà bằng cành liễu khiến bà ngất đi vài lần. Cơ thể bà đầy vết bầm tím và chân bà bị trọng thương.

Sau đó, cảnh sát nhốt bà Khổng vào chiếc lồng kim loại. Bà cũng bị cấm ngủ. Các lính canh sẽ đánh bà ngay khi bà vừa nhắm mắt lại. Lúc đó đã chuẩn bị sang mùa đông, nhưng bà Khổng chỉ được phép mặc một bộ quần áo mỏng.

Bị kết án mười năm

Để tránh bức hại thêm bữa, bà Khổng buộc phải rời khỏi nhà vào tháng 11 năm 2001. Trong những ngày sống trôi giạt, bà tiếp tục vạch trần cuộc bức hại và nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 6 tháng 11 năm 2003, bà Khổng bị bắt tại nơi ở của bạn bà. Chồng bà và một học viên khác cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, máy photocopy, điện thoại di động, một máy biến thế trị giá 4.000 nhân dân tệ và nhiều tài sản cá nhân khác, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế hơn 80.000 nhân dân tệ.

Phòng 610 Thành phố Long Khẩu đã ra lệnh cho cảnh sát còng tay và cùm chân bà Khổng, chồng bà và hai học viên khác là bà Ma Liên Phượng và ông Diêu Tân Nhân. Cảnh sát còn bắt họ đeo biển hiệu có nội dung phỉ báng và đi diễu phố hòng làm nhục họ.

2005-2-26-shouguang3--ss.jpg

Đeo biển hiệu có viết lời nhục mạ và diễu phố

Bà Khổng bị kết án mười năm và chồng bà là ông Tùng bị kết án tám năm. Bà Ma bị kết án bảy năm và ông Diêu là bốn năm. Vào cuối tháng 4 năm 2004, cảnh sát lại bắt bà Khổng và những người khác đi diễu phố.

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2004, bà Khổng bị đưa đến Nhà tù Nữ Sơn Đông, còn ông Tùng bị chuyển đến Nhà tù Nam Sơn Đông.

Ở trong nhà tù nữ, các lính canh Lý Diễm Lệ, Ngô Hương Diễm và Khương Tố Nghệ đã chỉ đạo tù nhân trộn các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn và nước uống của bà Khổng, khiến thân thể bà hư nhược, thần chí không tỉnh táo, suy giảm trí nhớ nghiêm trọng và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Bà cũng bị buộc phải lao động không công hơn 10 hoặc đôi khi 20 giờ một ngày. Bà từng bị kiệt sức và bất tỉnh vài lần. Bà được thả vào cuối tháng 5 năm 2013.

Bà Khổng lại bị bắt sau khi bị báo cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, sau đó bà đã được trả tự do vào tháng 7 năm 2016.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/10/438781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/6/199418.html

Đăng ngày 30-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share