Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2021] Bà Lâm Kiến Bình bị giam giữ từ năm 2004 đến năm 2010 vì tu luyện Pháp Luân Công, trong thời gian đó, bà thường xuyên bị đánh đập, bị treo lên, bị bức thực, bị ép tiêm thuốc và các hình thức tra tấn khác chỉ vì kiên định với đức tin của mình.

Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này là cư dân thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông. Bà bị bắt lại vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một cảnh sát. Mặc dù được tại ngoại cùng ngày, nhưng bà đang phải đối mặt với việc truy tố sau khi cảnh sát đệ trình vụ việc của bà lên cấp trên.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

e8b4a11daadac715afe6a2f72a977c18.jpg

Bà Lâm Kiến Bình trước khi bị bức hại

Ngày 6 tháng 2, bà Lâm nói chuyện với một cảnh sát bên ngoài Sở Cảnh sát Thành phố Tê Hà và bị tố cáo. Diêm Chí Cao của Đội An ninh Nội địa đã thẩm vấn bà tại Đồn Cảnh sát Trang Viên và lăng mạ Pháp Luân Công. Bà Lâm không trả lời các câu hỏi của cảnh sát nhưng nói rõ rằng thực tế không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công.

Cảnh sát tìm thấy địa chỉ của bà Lâm trong cơ sở dữ liệu. Họ giật chùm chìa khóa nhà của bà và đột nhập vào nhà bà, tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, một số loa, thẻ nhớ, điện thoại di động và một máy vi tính. Cả chồng và hàng xóm của bà đều bị yêu cầu phải ký vào danh sách tịch thu. Bà Lâm được tại ngoại cùng ngày hôm đó.

Hôm sau, sỹ quan Diêm lại gõ cửa nhà bà. Trong khi bà Lâm từ chối cho họ vào, cảnh sát đã gọi điện cho chồng bà và đe dọa sẽ tìm thợ khóa nếu ông bà không chịu mở cửa. Bà Lâm khẳng định rằng bà đã không làm bất cứ điều gì sai trái khi tu luyện Pháp Luân Công, trở thành một người tốt. Bà bảo với chồng bà rằng nếu ông mở cửa cho cảnh sát vào, bà sẽ nhảy qua cửa sổ. Khi nghe thấy những lời bà nói, cảnh sát đã nhượng bộ và rời đi.

Vài ngày sau, cảnh sát gọi điện cho bà Lâm và bảo rằng họ đã nộp hồ sơ của bà lên phòng cảnh sát huyện. Bà bị yêu cầu phải ký vào giấy tại ngoại chờ xét xử.

Trước đó, bà Lâm từng bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2004. Lần đầu, bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức, và sau đó bị kết án thêm ba năm tù giam.

Bà từng bị còng tay vào ống sưởi trong bảy ngày trong Trại lao động Vương Thôn. Các lính canh siết chặt còng tay khiến tay bà bị bầm tím. Bà nhiều lần ngất đi vì quá đau, nhưng các lính canh lại cho rằng bà giả vờ. Sau đó, bà đã tuyệt thực để phản đối sự tra tấn, các lính canh đã bức thực bà. Họ đặt ống truyền thức ăn trong mũi bà suốt một thời gian dài khiến bà thêm đau đớn.

Sau đó, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, lính canh đã túm tóc, nhốt bà vào phòng biệt giam và tiêm vào người bà những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà cũng phải chịu nhiều hình thức tra tấn dã man khác, trong đó có làm cho nghẹt thở và đánh đập. Để làm nhục bà, một nữ cai ngục đã lột hết quần áo của bà, kể cả nội y, và bắt bà nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo, trước sự chứng kiến ​​của một nam cai ngục khác.

Khi bà Lâm bị giam giữ, người mẹ chồng 80 tuổi của bà từng quỳ gối cầu xin cho bà được tự do. Chồng và con gái bà cũng phải chịu đựng nhiều đêm mất ngủ.

Ngày đêm lo lắng cho con, mẹ của bà Lâm đã lâm bệnh và qua đời. Trước khi chết, bà cụ vô cùng sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đi ngang qua nhà mình. Mẹ chồng của bà Lâm cũng đã qua đời vì bệnh trầm cảm.

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Shandong Woman’s Personal Account Reveals Beatings, Injections, and Torture in Prison

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/16/439053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/25/199313.html

Đăng ngày 07-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share