Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2021] Ngày 16 tháng 12 năm 2021, gia đình của cô Dương Lý ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã đến một trại tạm giam địa phương để đón cô sau khi cô mãn hạn bản án một năm vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Khi đến nơi, họ bàng hoàng sửng sốt khi thấy một nhóm cảnh sát đẩy cô vào một xe cảnh sát và chạy đi.

Chồng cô Dương đã đuổi theo họ bằng xe hơi của anh và đã chặn xe cảnh sát lại tại một ngã tư. Vì tức giận, bốn cảnh sát, gồm Khương Thiết Thông, Đằng Vân Sinh thuộc Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai và một người thuộc Phòng 610 đã ra khỏi xe, tóm lấy anh và đánh đập. Khi em trai và em dâu anh đến ngăn cảnh sát lại thì họ cũng bị đánh và người em dâu bị thương.

Cảnh sát đã đưa vợ chồng cô Dương đến Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai và ra lệnh cho họ từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, nhưng không thành công.

Cô Dương bị nhiều thương tích nghiêm trọng vì bị ngược đãi trong trại tạm giam và chồng cô bị thương do bị đánh đập vào ngày hôm đó. Gia đình họ đã ghi hình cảnh họ ký vào một biên bản của cảnh sát về việc trả lại các đồ vật bị tịch thu.

Cô Dương, một cựu trợ lý luật sư 44 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 12 năm 2020. Cô bị đưa đến trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân vào ngày hôm sau. Ngày 12 tháng 10 năm 2021, luật sư của cô được thông báo rằng Toà án Quận Triều Dương đã kết án cô 1 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ban đầu cô Dương bị giam trong phòng 303 của trại tạm giam. Các tù nhân Lương Thiến Thiến, Tiếu Hồng và Lưu Diễm đã đánh đập cô. Bảy ngày sau, vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, lính canh bắt đầu ép cô đứng từ 6 giờ 30 sáng đến 9 giờ 20 tối. Cô bị tra tấn như vậy đến tận ngày 31 tháng 3.

Lính canh từ chối cung cấp cho cô một cái chăn vào ban đêm, chỉ đưa cho cô một cái ga trải giường dù lúc đó là mùa đông giá lạnh (Trường Xuân là một thành phố ở xa xôi phía bắc Trung Quốc).

Vì cô từ chối mặc đồng phục tù nhân nên họ đã lột quần áo của cô và làm ướt chúng. Sau đó họ lồng quần áo của cô vào trong đồng phục của tù nhân, một cái áo tay ngắn và một cái quần mỏng.

Vào ban ngày, khi các tù nhân khác mặc áo khoác, lính canh đã mở cửa sổ của căn phòng không có hệ thống sưởi để khiến cô Dương lạnh cóng. Nhiều lần các tù nhân Hồ Vinh và Quách Sảng còn bắt cô tắm nước lạnh. Các tù nhân cũng để thức ăn của cô dưới đất và không cho cô dùng bàn ăn. Những quả trứng được cấp cách ngày và rau cấp hàng tuần cũng không đến lượt cô Dương. Cô cũng không được mua nhu yếu phẩm hàng ngày hay mua thêm thức ăn cho mình.

trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân có ba khu và mỗi khu có sáu phòng giam. Hiện tại có ít nhất bảy học viên khác bị giam ở đó, gồm bà Mã Tú Vinh ở phòng 103; bà Vu Ái Cát ở phòng 105; bà Thôi Ngọc Thu ở phòng 201; bà Từ Lệ Na ở phòng 203; bà Lý Quế Linh, bà Doãn Quân, bà Triệu Thiện Anh ở phòng 205.

Bà Triệu là mẹ chồng của cô Dương, cũng bị bắt vào ngày 26 tháng 11 năm 2020 và sau đó bị kết án 1,5 năm cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bài liên quan:

Mẹ chồng và con dâu bị bắt giữ nhiều tuần vì đức tin của họ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/21/435120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/28/197191.html

Đăng ngày 15-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share