Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2021] Một số tù nhân đã lột trần bà Kim Hồng, bỏ rất nhiều con bọ lên người bà, trói cổ tay bà vào lan can giường của giường tầng trên và treo bà lên. Họ dán chặt chân bà vào thang giường tầng dưới. Sau đó, họ trùm một cái túi ni lông lên đầu bà và dùng những chai nước đựng đầy nước đập vào đầu bà. Bà Kim gần như chết ngạt và bất tỉnh. Sau đó, một tù nhân đã véo núm vú của bà, người thứ hai dán băng dính và giật lông mu của bà, người thứ ba đá vào bụng bà và người thứ tư dùng bàn chân đạp vào vùng kín của bà.

Cuộc tra tấn kinh hoàng này xảy ra vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh với sự tham gia của chín tù nhân dưới sự chỉ đạo của quản giáo. Bà Kim, ngoài 50 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đang thụ án bốn năm trong nhà tù này, vì kiên định đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2019 và bị kết án vào tháng 9 năm 2020.

Bà Kim hiện đang bị giam trong Đội 5 của Khu 1 thuộc Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh. Bà bị cưỡng chế tham gia các phiên tẩy não bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2021. Hai tuần sau, bà cũng được lệnh phải thực hiện tuần tra ban đêm, từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, bởi vậy bà không có thời gian để ngủ. Tuy nhiên, bà vẫn phải tham gia các buổi tẩy não vào ban ngày.

Các lính canh Lý Tiếu Nhất, Tôn Vĩ Tĩnh, và Vương Tinh đã cam kết sẽ buộc bà Kim từ bỏ Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 5. Họ đã chỉ đạo tù nhân Trình Hiển Phượng đánh đập bà trong ba ngày liên tiếp, nhưng bà vẫn kiên định đức tin của mình.

Bà Kim đã bị đưa đến Đội 7 trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021 vì để tăng cường bức hại, dẫn đến cuộc tra tấn dã man xảy ra vào ngày hôm sau và được mô tả ở phần mở đầu của bài viết này.

Bà bị cưỡng chế làm việc vào ngày hôm sau. Để che đi vết thương do bị đánh đập, lính canh Tôn Vĩ Tĩnh đã yêu cầu bà mặc quần áo dài tay và đeo khẩu trang. Họ cũng sắp xếp bà đi bộ với những tù nhân lớn tuổi và khuyết tật, vì vậy những người khác sẽ không nhận thấy rằng bà đang đi khập khiễng. Sau giờ làm việc, bà lại bị treo người ở trong ký túc xá với chân tay duỗi thẳng. Các tù nhân đã kéo mạnh tứ chi của bà và đánh vào bụng bà.

Bà bị còng tay ra sau lưng vào đêm hôm sau. Họ dúi mặt bà vào chậu nước rồi kéo đầu bà lên, và lặp đi lặp lại hành động này trong hơn 20 phút cho đến khi bà cận kề cái chết.

Vì gia đình bà Kim mạnh mẽ yêu cầu được gặp bà, nên quản giáo bắt đầu giảm cường độ tra tấn bà. Tuy nhiên, bà vẫn bị yêu cầu tham gia “học tập” hàng ngày ở phân xưởng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/28/435386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/16/198161.html

Đăng ngày 25-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share