Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2021] Bà Trương Dục Trân ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án bí mật bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2015-9-24-minghui-zhangyuzhen.jpg

Bà Trương Dục Trân

Bà Trương Dục Trân, 54 tuổi, bị cảnh sát nhắm đến trong một vụ bắt giữ theo nhóm 12 học viên vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Bà đã tuyệt thực vài lần để phản bức hại ở trong Trại tạm giam Số 1 Châu Hải và đã bị tra tấn tàn bạo.

Là một người phụ nữ độc thân có cha mẹ đã qua đời vì áp lực tinh thần từ cuộc bức hại, bà Trương không còn bất kỳ người thân nào để đòi công lý cho mình sau khi bị bắt giữ. Gần đây, một phóng viên báo Minh Huệ đã xác nhận được rằng bà đã bị một toà án địa phương ở thành phố Châu Hải kết án bí mật bảy năm tù vào năm 2020. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông. Thông tin chi tiết về vụ án của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Trước bản án lần này, bà Trương, nguyên quán ở huyện Tiến Hiền, tỉnh Giang Tây đã bị bắt giữ 12 lần và bị cầm tù tổng cộng 9 năm.

Bà đã bị kết án sáu năm vào tháng 11 năm 2000 vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trong khi thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây, ngày 19 tháng 9 năm 2005, bà đã bị treo người bằng cổ tay với hai tay bị còng ra sau lưng trong 11 tiếng, và ngày 20 tháng 9, bị treo 3 tiếng. Hai tay của bà bị tàn tật, và hiện tại mà vẫn không thể hoàn toàn giang rộng cánh tay của mình, không nắm đấm hay duỗi thẳng các ngón tay ra được. Bà cũng bị chứng cổ tay rủ, một tình trạng mà người bệnh không thể duỗi cổ tay, và bàn tay rủ xuống lơ lửng hình cổ cò.

Ngày 10 tháng 11 năm 2006, khi bà mãn hạn tù, chính quyền đã đưa bà thẳng tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Giang Tây và bà bị giam thêm ba năm ở đó. Bởi bà không thể lao động khổ sai, nên lính canh đã cấm bà tắm giặt và sử dụng nhà vệ sinh. Bà được thả vào ngày 9 tháng 11 năm 2009.

3a631109811ba54152265750b6d61e62.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Treo người bằng cổ tay

minghui-falun-gong-2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-01.jpg

minghui-falun-gong-2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-02.jpg

Ảnh chụp bà Trương sau khi hai tay bị tàn tật

Tháng 5 năm 2010, bà Trương bị bắt giữ lần nữa cùng với mẹ của bà sau khi họ bị báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã trả tự do cho họ sau bảy giờ giam giữ. Trên đường về nhà, họ phát hiện mình đang bị theo dõi, nên đã không về nhà mà ở bên ngoài một đêm.

Tháng 10 năm 2010, bà Trương cùng mẹ bị bắt giữ lần nữa cũng vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ được em trai của bà Trương đón về nhà sau sáu giờ bị giữ tại đồn công an. Cảnh sát yêu cầu em trai bà Trương phải mở tủ để họ lục soát. Cảnh sát còn đe doạ giam giữ bà Trương hai tuần.

Đến ngày 18 tháng 3 năm 2011, bà Trương bị bắt giữ một lần nữa. Hai cảnh sát đã vặn tay bà ra sau lưng và buộc chặt hai ngón cái của bà lại, khiến cánh tay vốn đã tàn tật của bà càng thêm tổn thương. Sau đó, bà bị đưa tới một trung tâm tẩy não và bị giam giữ ở đó ba tháng. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tuỳ tiện và đã bị bức thực.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Quảng Đông lâm vào tính trạng nguy kịch sau khi bị bắt giữ vì kiên định đức tin

Bà Trương Dục Trân bị tàn phế vì 9 năm bị tra tấn và giam cầm (Ảnh và minh họa)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/435779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/3/197959.html

Đăng ngày 27-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share