Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2021] Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây đã rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp pháp môn này trên toàn quốc vào năm 1999. Nhiều học viên nữ, hết nhóm này đến nhóm khác, đã bị giam giữ ở đây. Lính canh nhà tù dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau và thủ đoạn dối trá hòng ép buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Các hình thức tra tấn được sử dụng phổ biến nhất là cưỡng chế đứng yên trong thời gian dài và tẩy não.

Theo thông tin từ trang web Minghui.org, hiện tại có ít nhất 32 nữ học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây và đang bị tra tấn.

32 học viên gồm:

Thành phố Nam Xương: Viên Quốc Hương, Giang Lan Anh, Nghiêm Cẩm Hoa, Đặng Quế Anh, Vạn Lệ Hoa, Trương Lỵ, Đằng Trà Anh, Lưu Hà Hương, Trần Văn, Trần Ngọc Liên, Hồ Mật Đào, Tào Căn Tú, Cao Ngân Phượng, Chu Vinh Mai.

Thành phố Cửu Giang: Vương Tuế Hồng, Uông Duy Thanh, Tần Hồng Anh, Lý Thủy Thanh, Chung Hưng Tú, Điền Tiên Quế

Thành phố Nghi Xuân: Từ Căn Anh

Thành phố Cát An: Cung Ngọc Tú

Thành phố Phủ Châu: La Kiến Dung, Diêu Ái Anh, Ninh Cần

Thành phố Cám Châu: Lý Lan Anh

Thành phố Ưng Đàm: Từ Trân Hoa, Lý Mỹ Liên, Vương Ngọc Muội

Thành phố Tân Dư: Cao Túc Phương, Trương Tiểu Hồng

Những khổ nạn của 5 học viên sau đây cho thấy cái nhìn sơ lược về tội ác xảy ra trong nhà tù này.

Những trường hợp vẫn còn đang bị giam giữ

Một phụ nữ ở huyện Nam Xương phải đưa đi cấp cứu hồi sức

Bà Trần Ngọc Liên, 65 tuổi, ở huyện Nam Xương đã hai lần bị kết án lao động cưỡng bức với thời hạn tổng cộng 3,5 năm. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị tra tấn tàn bạo. Vào tháng 4 năm 2018, bà bị bắt một lần nữa và bị giam tại Trại giam Số 1 thành phố Nam Xương. Ở đây, bà đã bị sỉ nhục, còng tay và không được phép mua đồ thiết yếu.

628d23ff2b1914a93bd9feeef1955a25.jpg

Bà Trần Ngọc Liên

Cuối năm 2019, bà Trần bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây để thụ án 8 năm tù giam. Bà đã tuyệt thực dài ngày để phản đối việc cưỡng chế tẩy não. Từ một người cao to, khỏe mạnh, bà trở thành một người gầy hốc hác đến biến dạng. Vì bà đã kề cận với cái chết nên đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu hồi sức. Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục bị tẩy não sau khi được đưa trở lại nhà tù.

Một cựu kế toán bị tra tấn đến mất trí nhớ

Bà Diêu Ái Anh, 58 tuổi, là nhân viên kế toán của Nhà máy Rượu Giang Tây đã nghỉ hưu. Bà bị kết án hai lần với tổng cộng 7,5 năm tù giam vì kiên định với đức tin của mình và nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, bà bị bắt một lần nữa và bị kết án 3 năm 3 tháng tù giam.

17bde82f9e81bcbe99b015757378085d.jpg

Bà Diêu Ái Anh

Trong suốt sáu tháng đầu năm 2021, vì bà tuyệt thực để phản đối sự bức hại ở trong nhà tù nên mỗi ngày bà bị bức thực và bị bắt đứng bất động trong thời gian dài. Lính canh chụp lại cảnh bà bị bức thực và gửi cho con trai bà, vu khống rằng bà chống đối chính phủ khi không chịu cải tạo.

Vì kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình, nhân viên nhà tù kéo bà đến phòng cải tạo để áp dụng hình thức giáo dục bạo lực và áp lực cao đối với bà, như: đi đều bước vào ban ngày, còng tay vào bệ cửa sổ vào ban đêm, và không được ngủ suốt một thời gian dài.

Các tù nhân đem đến cho bà bản “tuyên bố chuyển hóa“, đe dọa và cưỡng chế bà chép lại nhiều lần. Bà bị tra tấn đến mức mất trí nhớ, kêu khóc một cách điên dại.

Những trường hợp đã thả khỏi nhà tù

Một cụ bà 71 tuổi bị phạt đứng trong một thời gian dài và bị cưỡng bức tẩy não

Bà Dư Thúy Hoa, 71 tuổi, là nhân viên Tập đoàn Giang Linh Nam Xương đã nghỉ hưu. Ngày 28 tháng 1 năm 2016 bà bị bắt và bị kết án 5,5 năm tù giam vào ngày 12 tháng 4 năm 2017. Trước đó, bà từng thụ án tổng cộng gần 10 năm, gồm một án tù 2,5 năm, một án 3 năm lao động cưỡng bức và một án 4 năm tù giam.

Tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây, ban đầu bà bị giam tại Đại đội 1 trong hai tháng. Trong thời gian đó, bà liên tục bị phạt đứng trong thời gian dài vào ban ngày ở xưởng làm việc hoặc vào bao đêm ở buồng giam, thường là đến 2 giờ sáng.

Để buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình, lính canh ra lệnh cho họ học các môn khí công khác. Bởi vì bà Dư không chấp hành nên bà lại bị phạt đứng. Lính canh còn viết tên của nhà sáng lập Pháp Luân Công lên giấy và ra lệnh cho bà giẫm lên. Bà cũng không làm theo nên lại tiếp tục bị phạt đứng.

Họ thường xuyên bắt bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Bà đã phản đối bằng cách vạch trần những lời lừa dối trong video. Vì vậy, họ đã chuyển bà đến Đại đội 3. Ở đây, bà tiếp tục bị các tù nhân khác bạo hành vì phản kháng việc tẩy não.

Họ không cho bà mua đồ thiết yếu, gọi điện thoại hay gặp người nhà. Bà xuất hiện triệu chứng cao huyết áp do bị tra tấn. Hai năm sau, gia đình bà mới được phép đến thăm bà.

Một người phụ nữ 69 tuổi bị liệt chân do tra tấn

Bà Lữ Tam Tú, 69 tuổi, là nhân viên Nhà máy luyện kim Chương Thụ đã nghỉ hưu. Bà bị kết án lao động cưỡng bức hai lần tổng cộng 5 năm và một lần bị kết án tù 3 năm. Trong thời gian ở trong tù, bà đã bị tra tấn và bị đầu độc. Bà bị bức hại đến mức rối loạn thần kinh.

be5a817e8ae59b56ab5dd0adea6cea8f.jpg

Bà Lữ Tam Tú

Ngày 2 tháng 9 năm 2017, bà Lữ bị bắt một lần nữa và bị kết án 3 năm tù. Mùa xuân năm 2018, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây.

Bà Lữ bị giam tại Đại đội 6. Tại đây, bà bị phạt đứng, không được phép tắm rửa. Bà còn bị tra tấn bằng hình thức “đóng băng”– phải đứng trong thùng nước lạnh suốt cả đêm. Vì bà không đồng ý viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nên họ bức thực bà bằng nước ớt khiến cho miệng bà bị mưng mủ, đau đớn kinh hoàng.

Một chân của bà bị liệt do tra tấn khiến bà đi lại rất khó khăn.

Một dược sĩ hưu trí bị tẩy não cường độ cao, chân trái gần như bị cắt cụt

Bà Cát Linh, 70 tuổi, là một dược sĩ đã nghỉ hưu của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc huyện Vĩnh Tu, thành phố Cửu Giang. Trước đó bà từng bị bắt giữ vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2016, hai lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng cộng 5 năm, và một án tù 3 năm. Sau này bà bị kết án 4 năm tù giam và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào tháng 2 năm 2017.

219abb7a823ada667505ecc5d1be68e4.jpg

Bà Cát Linh

Bà Cát bị giam tại Đại đội 1. Tại đây, bà liên tục bị lăng mạ, đánh đập tàn bạo, bị phạt đứng và không được phép ngủ. Do đứng lâu, bà bị chứng sa tử cung khiến việc đi đứng hoặc ngồi xuống rất khó khăn, đau đớn khôn xiết. Chân trái bà bị sưng phù và thâm tím đến nỗi bác sĩ phải chỉ định cắt bỏ mới giữ được mạng sống của bà. Huyết áp của bà tăng cao đến mức nguy hiểm.

Trong thời gian thụ án, bà trải qua bốn lần tẩy não cường độ cao. Mặc dù vậy, bà vẫn kiên định đức tin của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/11/434633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/22/197088.html

Đăng ngày 16-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share