Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2021] Tôi từng làm nhân viên vệ sinh ở một công ty, vì khối lượng công việc không nhiều nên sau khi dọn dẹp các văn phòng xong tôi thường dành thời gian học và nhẩm thuộc Pháp.

Sau giờ làm, tôi bắt taxi về nhà và tận dụng thời gian trên đường đi để giảng chân tướng cho các tài xế. Tôi có thể duy trì chính niệm khá tốt nên thường không phải lo lắng về vấn đề an toàn. Tôi giảng cho các tài xế biết về Pháp Luân Đại Pháp là gì, sự mỹ hảo và huyền năng của Đại Pháp, Đại Pháp dạy con người ta những đạo lý làm người tốt, và Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại các học viên Pháp Luân Công, vốn là những người lương thiện trong xã hội. Sau đó, tôi thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hầu hết các tài xế đều đồng ý rằng Đại Pháp là tốt.

Sau đó, một đồng tu đã phối hợp cùng tôi trong khi giảng chân tướng. Chúng tôi đã giúp được rất nhiều người thoái đảng.

Không chân chính thực tu

Vào lúc đó, tôi cho rằng giảng chân tướng cũng chính là tu luyện. Tôi luôn cho mình là trung tâm và trở nên tự cao tự đại, khiến bản thân phát sinh nhiều chấp trước và gây mâu thuẫn với các đồng tu. Tôi đã không hướng nội tìm và đương nhiên là không tu khứ được các chấp trước của mình.

Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) đã nhiều lần điểm hóa nhưng tôi không ngộ. Vì vậy, tà ác đã dùi vào sơ hở và khiến tôi bị bắt giữ phi pháp vào một ngày nọ khi đang giảng chân tướng ở nơi đông người. Tôi bị kết án một năm tại trại lao động cưỡng bức. Đây là một bài học lớn dành cho tôi.

Sau khi được thả ra, bụng dưới của tôi bị chảy máu nặng, buồng trứng bị mưng mủ và bụng đau dữ dội. Tôi cố gắng học Pháp và luyện công nhưng chồng tôi đã phản đối không cho tôi tiếp tục tu luyện.

Giảng chân tướng bất chấp đau đớn và khó chịu

Lúc đó, tôi bị mất việc, và chồng tôi chỉ đưa cho tôi một ít tiền để trang trải cuộc sống. Tôi chỉ có thể ở nhà nội trợ. Nếu chồng tôi ở nhà và nhìn thấy tôi nhắm mắt, anh ấy sẽ cho rằng tôi đang phát chính niệm và đánh tôi.

Tuy nhiên tôi chưa bao giờ từ bỏ tu luyện. Sau khi chồng tôi ra khỏi nhà, tôi sẽ đi ra ngoài để giảng chân tướng. Nhiều lúc bắt gặp chồng tôi đang đi trên đường, tôi liền phát chính niệm để ngăn anh ấy nhìn thấy tôi. Chính niệm của tôi đã khởi được tác dụng, vì vậy anh ấy không thể nhìn thấy tôi. Anh ấy thường trở về sau khi tôi đã về đến nhà.

Ngày nào bụng tôi cũng đau đớn. Nhưng bất ngờ là mỗi khi tôi giảng chân tướng trên đường phố thì tôi sẽ không cảm thấy đau. Tuy nhiên khi về đến nhà thì cơn đau lại tiếp diễn. Tôi đã không minh bạch rằng cơn đau đó chỉ là giả tướng, nên đã mặc nhiên thừa nhận sự đau đớn đó trong suốt 5 năm trời.

Khi tôi nhìn thấy ai đó đang đẩy xe hoặc mang vác vật nặng, tôi sẽ đến giúp đỡ và giảng chân tướng cho họ. Đầu tiên tôi cân nhắc từ giác độ của họ và hành xử theo Pháp. Mọi người nói rằng các học viên Đại Pháp đều khác với người thường, và họ đều nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Khi đi mua hàng tạp hóa, tôi chỉ chọn những món đồ nhỏ hoặc còn thừa. Nhân viên thu ngân hỏi tại sao tôi lại tốt như vậy, tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Phần lớn họ đều cảm ơn tôi và đồng ý làm tam thoái.

Khi nhân viên trả lại tiền thừa, tôi thường bảo họ giữ lấy vì tôi biết việc kinh doanh không hề dễ dàng. Họ nhận lấy tiền thừa và cảm ơn tôi.

Một ngày nọ, tôi đi mua rau và muốn giảng chân tướng cho người bán hàng. Có một khách hàng đến mua trước tôi, trong lúc chọn rau, bà ấy đã đặt những bó rau không được tươi sang một bên. Người bán hàng thấy vậy liền giận dữ. Đến lượt tôi mua, ông ấy đã đưa những bó rau không tươi đó cho tôi. Tôi nói với ông ấy cứ đưa hết cho tôi chỗ rau không tươi còn lại. Hành động này khiến người bán hàng cảm thấy xấu hổ và không dám bán những bó rau đó cho tôi nữa.

Tôi nói rằng việc này không sao cả, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi luôn nghĩ cho người khác trước. Sau đó, tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục ông thoái đảng. Có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra, và mọi người thông thường đều chấp nhận chân tướng.

Hầu hết mọi người đều rất cảm kích trước sự giúp đỡ chân thành của tôi. Tôi nói rằng người mà họ nên cảm ơn là Sư phụ Lý chứ không phải tôi.

Một hôm, tôi trông thấy một người bán khoai tây và muốn cứu anh ấy nên tôi đã mua một túi khoai. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho anh ấy. Người bán hàng nói rằng đã anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái Đảng lâu rồi. Tôi khuyên anh ấy thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để có được tương lai tốt đẹp hơn. Anh ấy liền nói rằng anh muốn cảm tạ tôi bằng cách hành lễ trang trọng nhất, nên đã ôm quyền trước ngực để thể hiện sự tôn trọng sâu sắc.

Đôi lúc, có những người lớn tuổi hỏi xin tôi tiền. Tôi sẽ đưa cho họ một ít tiền và họ rất hài lòng. Một lần nọ, có một bà lão xin tôi tiền để mua thuốc, sau đó còn xin thêm tiền để mua thức ăn. Tôi đưa cho bà 12 tệ và sau đó là 5 tệ. Tôi nói với bà hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà rất biết ơn vì giờ bà đã có tiền để mua thức ăn.

Một lần khác, tôi gặp một ông lão lớn tuổi vào hôm trời đổ mưa. Tôi lại gần ông lão và đưa ô che mưa cho ông. Ông lão rất cảm động và nói: “Trên đời này vẫn còn một người tốt như vậy”. Tôi nói với ông rằng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho ông. Ông lão đã tiếp nhận chân tướng. Sau đó ông hỏi liệu tôi có thể tặng ông chiếc ô này không và tôi đã đồng ý.

Cơ hội đề cao

Suốt những năm qua, tôi đã gặp rất nhiều kiểu người trong quá trình giảng chân tướng. Một số người chửi mắng tôi, một số người tìm cách báo tôi với cảnh sát, một số nói tôi bị điên, một số người còn đẩy tôi và đuổi tôi đi. Nhưng bất kể là vào tình huống nào, tôi đều không tức giận mà chỉ mỉm cười với họ.

Tôi xem những phản ứng tiêu cực này là cơ hội để đề cao bản thân. Nếu tôi chấp trước vào lợi ích, sẽ có người nói: “Nếu cô đưa tiền cho tôi, tôi mới tin những lời cô nói”. Tôi trả lời: “Đại Pháp không cấp tiền cho anh mà cấp cho anh sinh mệnh. Nếu đến sinh mệnh anh cũng không còn thì dù có tiền liệu có tác dụng gì chứ?”

Một số người nói: “ĐCSTQ trả lương cho cô mà cô lại nói xấu đảng sao?” Tôi nói rằng tiền chúng ta kiếm được là do chúng ta đã bỏ công sức làm việc, “nếu chúng ta chỉ nằm trên giường thì hỏi ai sẽ trả lương cho chúng ta?” tôi nói.

Tôi nói tiếp: “ĐCSTQ đã tiêu hàng tỷ đô la tiền thuế của dân để nuôi bộ máy tham nhũng”. Cuối cùng anh ấy đã hiểu ra và chịu lắng nghe chân tướng Đại Pháp.

Nếu tôi chấp trước vào sắc dục, sẽ có người nói những lời dơ bẩn với tôi. Có một lần tôi giảng chân tướng cho một ông lão trong làng của tôi. Ông ấy biết tôi là một học viên Đại Pháp và là người tốt nên ông ấy đã dùng tay khẽ chạm vào quần áo của tôi. Tôi lờ đi hành động của ông và tiếp tục giảng chân tướng. Ông đã minh bạch chân tướng và sau đó đồng ý thoái đảng. Rồi tôi nói với ông một cách từ bi: “Ông đã lớn tuổi rồi nhưng có những hành vi không phù hợp và nó không tốt. Thói quen này tương lai sẽ hại ông, vì Thần Phật sẽ không cứu độ những người có đạo đức bại hoại”. Ông ấy rất xấu hổ và nhận ra rằng mình không nên làm thế. Hiện giờ có rất ít người chửi mắng hoặc nói lời dơ bẩn với tôi.

Sự giúp đỡ của đồng tu

Tôi nhớ khoảng thời gian không lâu sau khi tôi được thả ra từ trại lao động cưỡng bức, tôi đã phối hợp cùng với một đồng tu khác để giảng chân tướng. Chính niệm của tôi lúc đó không thật sự mạnh mẽ.

Nếu tôi nói quá nhanh, đồng tu sẽ nhắc nhở tôi nói chậm lại. Nếu tôi xuất hiện tâm sợ hãi, đồng tu bảo tôi hãy phát chính niệm nhắm vào người có ý định xấu đối với chúng tôi. Chính niệm của tôi trở nên mạnh hơn và hiệu quả của việc giảng chân tướng được cải thiện đáng kể.

Trên chặng đường tu luyện của mình, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, số lượng người thoái ĐCSTQ vẫn chưa đủ, và đôi lúc vì có tâm phân biệt nên tôi vẫn còn chọn người để giảng chân tướng. Tôi cũng chưa duy trì được chính niệm mạnh mẽ vào mọi lúc. Nhưng tôi sẽ tiếp tục đề cao và buông bỏ tâm sợ hãi. Tôi sẽ bảo trì chính niệm và bước đi vững chắc trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

MBài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/23/431795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/5/196470.html

Đăng ngày 20-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share