Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2022] Mới đây ông Trần Minh Hy, một cư dân 52 tuổi ở Trùng Khánh, đã bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Trước đó, ông Trần từng hai lần thụ án lao động cưỡng bức, lần đầu vào tháng 9 năm 2000, lần thứ hai vào tháng 4 năm 2011, với tổng cộng 3 năm. Trong lần thụ án lần đầu, ông bị tra tấn đến tàn tật.

Vợ ông Trần là bà Vương Hiểu Hà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã qua đời vào ngày 22 tháng 10 năm 2015. Ba ngày trước khi mất, bà rơi vào trạng thái hôn mê và không thể ra hầu tòa theo lịch. Bà bị truy tố vì phân phát tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Mẹ qua đời, bố bị bức hại, cô con gái đang ở độ tuổi thiếu niên của họ phải chật vật để tự lo cho bản thân.

2016-8-25-wangxiaoxia-2--ss.jpg

Ông Trần Minh Hy, bà Vương Hiểu Hà và con gái của họ

Bản án gần đây nhất của ông Trần Minh Hy

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2021, khi ông Trần chuẩn bị ra khỏi nhà thì hàng chục cảnh sát bao vây và đột nhập vào nhà ông. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy in, một máy tính và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, chất đầy vào bốn chiếc túi lớn và một chiếc vali.

Ông Trần bị đưa đến Đồn Công an Song Long và bị thẩm vấn. Sau đó cảnh sát đưa ông đến ba cơ sở khác nhau để kiểm tra sức khỏe. Cả ba nơi đều phát hiện ông bị cao huyết áp nghiêm trọng, nên cảnh sát đã cho ông tại ngoại vào buổi tối cùng ngày. Sáng hôm sau, cảnh sát ra lệnh cho ông đến đồn để ký tên vào thông báo về việc quản thúc tại gia với thời hạn 6 tháng.

Đồng thời, cảnh sát đã trình hồ sơ của ông lên Viện Kiểm sát Quận Giang Bắc. Sau đó viện này đã truy tố ông và chuyển hồ sơ của ông sang Tòa án quận Giang Bắc.

Ông Trần ra hầu tòa vào ngày 23 tháng 12 năm 2021.

Công tố viên đọc bản cáo trạng và sau đó ông Trần thành thật trình bày rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Luật sư của ông cũng nói thêm rằng thân chủ của mình không gây hại cho ai khi tập Pháp Luân Công.

Khi ông Trần chuẩn bị đọc phần bào chữa cuối cùng của mình thì chủ tọa Tôn Hồng Đào chặn ông lại và cho dừng phiên tòa. Ông ta nói với ông Trần: “Sao mà ông ngoan cố đến vậy? Nếu ông không phải nuôi con nhỏ, chúng tôi đã sớm bắt ông rồi.”

Hai tháng sau, vào ngày 18 tháng 2, thẩm phán tuyên ông Trần 4 năm tù giam và phạt tiền 13.000 nhân dân tệ.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Tôn Hồng Đào (孙红涛), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Giang Bắc
Bành Uc Tiêu (彭郁潇), thẩm phán
Lý Hồng Vi (李红微), thẩm phán
Hoàng Tiêu Tiêu (黄潇肖), thư ký tòa án

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/20/439201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/1/199354.html

Đăng ngày 10-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share