Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2022] Sau khi bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Thạch Vân Lan đã bị cảnh sát đánh đến bất tỉnh và phải phẫu thuật mở hộp sọ. Vì cảnh sát từ chối thanh toán viện phí cho bà, bà đã bị giữ tại bệnh viện tới hơn bảy năm và vẫn chưa được phẫu thuật lại hộp sọ bị tổn thương của bà. Hóa đơn y tế mà gia đình bà nhận được là hơn nửa triệu nhân dân tệ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

4180149c48dc32db68c44d20477a7e94.jpg

Bà Thạch Vân Lan sau khi bị đánh đến bất tỉnh

Tối ngày 9 tháng 10 năm 2014, bà Thạch, ở thành phố Võ An, tỉnh Hà Bắc, và một học viên địa phương khác là bà Lưu Khảo Phượng, 60 tuổi, đã bị bắt vì treo áp phích Pháp Luân Công. Họ bị đưa đến Đồn cảnh sát thôn Hoạt Thủy ở Võ An và bị cảnh sát trưởng Quách Hoành Kiệt, phó cảnh sát trưởng Lý Hâm Thiệu thẩm vấn trong các phòng riêng biệt.

Quách và Lý đã đánh bà Thạch cho đến khi bà nôn mửa và bất tỉnh. Vì không thể đánh thức bà dậy nên họ đưa bà đến Bệnh viện Số 1 Vũ An để hồi sức.

Bà Thạch đã được phẫu thuật mở hộp sọ vào lúc 1 giờ chiều ngày 10 tháng 10 năm 2014 tại bệnh viện. Nhưng do bị chảy máu não quá lâu nên bà không thể nói chuyện rõ ràng, và bị liệt sau ca mổ. Bà cũng mất khả năng đi lại và di chuyển bằng xe lăn trong bệnh viện trong 7,5 năm qua.

Ban đầu, khi bà Thạch nhập viện, Đồn cảnh sát Hoạt Thủy đã thanh toán 1.000 Nhân dân tệ. Họ hứa với gia đình bà sẽ trang trải viện phí cho bà và bồi thường cho họ. Nhưng sau khi trả thêm vài trăm nhân dân tệ, cảnh sát bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, cho rằng chấn thương của bà Thạch là do bà bị vấp ngã.

Kể từ đó, bà Thạch đã phải ở lại khoa phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Số 1 Võ An. Chi phí y tế của bà đã lên đến nửa triệu nhân dân tệ. Vì cảnh sát từ chối cung cấp báo cáo vụ việc hoặc thanh toán hóa đơn cho bà, bệnh viện đã không cho phép bà rời đi. Các bác sỹ cũng không thực hiện ca phẫu thuật cần thiết để chỉnh hộp sọ của bà.

Trong khi đó, gia đình bà Thạch đã nộp đơn khiếu nại đối với các cảnh sát Quách và Lý lên Viện kiểm sát thành phố Hàm Đan, Viện kiểm sát tỉnh Hà Bắc, Sở Công an tỉnh Hà Bắc và Bộ Công an. Họ yêu cầu hai cảnh sát này phải chịu trách nhiệm về tình trạng của bà Thạch và phải thanh toán viện phí cho bà.

Tháng 9 năm 2017, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Võ An đã yêu cầu chính quyền thôn Hoạt Thủy và Đồn cảnh sát Hoạt Thủy bồi thường cho gia đình bà Thạch. Ban đầu, chính quyền thôn Hoạt Thủy trả cho gia đình bà 10.000 Nhân dân tệ, nhưng đã trốn tránh trách nhiệm sau khi gia đình bà liệt kê cho họ toàn bộ hóa đơn y tế. Đồn cảnh sát Hoạt Thủy không trả thêm bất kỳ khoản tiền nào cho bà Thạch.

Thông tin của các thủ phạm:

Phàn Trung Thanh (樊中青), Phó bí thư Thành ủy Võ An

Trương Thần Lương (张 臣 良), cựu bí thư thành ủy Võ An

Hoàng Ngọc Khải (黄玉凯), cựu giám đốc Sở Công an Võ An

Quách Hoành Kiệt (郭宏杰), trưởng Đồn công an Hoạt Thủy: +86-13803201001

Lý Hâm Thiệu (李鑫绍), phó Đồn công an Hoạt Thủy: +86-18931600150, +86-15081019110

Vương Bảo Thư (王保书), phó Đồn công an Hoạt Thủy: +86-18231051520

Các bài viết liên quan:

Tỉnh Hà Bắc: Bệnh viện ngừng điều trị cho một phụ nữ bị tàn phế sau khi công an từ chối bồi thường vì đã đánh đập bà đến bất tỉnh

Một phụ nữ vẫn phải nằm viện suốt ba năm sau khi bị cảnh sát đánh bất tỉnh

Bà Thạch Vân Lan bị từ chối bồi thường thanh toán viện phí sau khi bị công an đánh đập

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/15/438996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/25/199317.html

Đăng ngày 07-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share