Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2022] Mẹ tôi năm nay đã 92 tuổi. Vào năm 2005, mẹ tôi từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng và đã phẫu thuật tại Bệnh viện Chư Thành vào tháng 12 năm đó. Bác sỹ Quách là người phục trách phẫu thuật cho mẹ tôi, và ông ấy đã nói với em trai tôi rằng: “Hãy đưa bác gái về nhà ăn Tết và đến ngày 8 tháng 1 thì đưa bác ấy trở lại đây để làm hóa trị.” Ông ấy cũng nói tình trạng của mẹ tôi không mấy lạc quan và bảo gia đình chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Tôi có một người họ hàng đang công tác trong một bệnh viện ở nơi khác. Sau khi xem xét trường hợp của mẹ tôi, cô ấy nói: “Bác gái chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là sáu tháng nữa thôi.”

Sang năm mới, cả nhà tôi lại cùng nhau bàn bạc xem nên làm gì với tình hình hiện tại của mẹ tôi. Mọi người nhìn về phía tôi để nghe ý kiến của tôi trước.

Sức khỏe của tôi từng rất yếu và thân thể đầy rẫy bệnh tật. Tôi hầu như không thể tự chăm sóc bản thân. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở nên khỏe mạnh. Cả gia đình tôi đều chứng kiến điều này.

Tôi nói: “Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi và sẽ phải chịu khổ với những đợt hóa trị trong bệnh viện. Bên cạnh đó, bác sỹ cũng đã cảnh báo với chúng ta hãy chuẩn bị cho kết quả xấu nhất. Trong trường hợp này, chúng ta không nên đưa mẹ đến bệnh viện để điều trị y tế nữa vì điều đó chỉ khiến mẹ đau đớn hơn. Sẽ tốt hơn nếu mẹ thành tâm niệm hai câu: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Mọi người đều đồng ý với kiến nghị của tôi và chúng tôi quyết định không đưa mẹ trở lại bệnh viện nữa. Tôi nói với mẹ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và dẫn ra một số ví dụ về [những người] đã khỏi bệnh và gặp hung hóa cát sau khi niệm chín chữ chân ngôn.

Mẹ tôi đã niệm chín chữ đó mỗi ngày và thậm chí còn không dùng đến thuốc. Sức khỏe của mẹ tôi không ngừng cải thiện từng ngày. Đã hơn mười năm trôi qua, sức khỏe của mẹ tôi vẫn ổn. Người thân và hàng xóm của chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc.

Tháng 6 năm 2019, mẹ tôi bị ngất đi khi đang ở ngoài nhà hóng mát và được đưa vào bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy bà bị bệnh tim mạch và mạch máu não bị tắc nghẽn trên diện rộng. Gia đình tôi nhanh chóng đến gặp bác sỹ Quách một lần nữa để trao đổi về tình hình của mẹ. Ông ấy rất ngạc nhiên và thốt lên: “Bà cụ vẫn còn sống sao? Thật khó mà tin nổi!“

Với tình trạng của mẹ tôi, bác sỹ Quách đề nghị cấy stent. Ông ấy cũng dặn gia đình tôi nên chuẩn bị tâm lý vì với tuổi tác và mức độ nghiêm trọng của ca phẫu thuật này thì mẹ tôi có thể tử vong trong quá trình phẫu thuật. Gia đình tôi đã đồng ý phẫu thuật.

Trước khi mẹ tôi được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi đã ngồi bên mẹ và cùng mẹ thầm niệm chín chữ chân ngôn, đồng thời nhắc mẹ hãy nhớ niệm những chứ đó ở trong tâm.

Ca mổ thành công ngoài sự mong đợi của các bác sỹ, tình trạng của mẹ tôi rất lạc quan. Sức khỏe của mẹ được cải thiện nhanh chóng đến mức mẹ tôi đã được xuất viện sau hai tuần. Khi mẹ tôi ra viện, bác sỹ không ngừng dặn dò: “Bệnh nhân kiểu này thì chỉ được ăn cháo loãng không được ăn gì khác. Bà ấy cần uống thuốc đúng giờ và uống ba lần một ngày.

Sau khi về nhà, mẹ tôi hễ uống thuốc là liền nôn ra, bởi vậy mẹ tôi đã ngừng uống thuốc. Thay vào đó, mẹ tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Tình trạng của mẹ tôi mỗi ngày một tốt lên mà không cần dùng thuốc. Hiện tại mẹ tôi khỏe mạnh, có thể đi thăm bạn bè và người thân, thậm chí còn có thể đi mua sắm.

Gia đình chúng tôi cảm thấy mừng cho mẹ tôi từ tận đáy lòng. Trải nghiệm của mẹ tôi đã thực sự chứng thực được sức mạnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Chín chữ chân ngôn thực sự có thể cứu được mạng người.

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Trường hợp được nêu trong bài viết chỉ là một là biểu hiện nho nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng diện thế tục này. Đại Pháp không chỉ có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, mà sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp càng là vì giúp con người phản bổn quy chân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/15/436855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/19/198206.html

Đăng ngày 09-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share