Bài viết của một người phụ nữ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2021] Tôi là một người phụ nữ đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại phi lý của chính quyền cộng sản đối với pháp môn này. Tôi muốn chia sẻ về việc Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã chữa lành căn bệnh của con gái tôi.

Tôi xuất thân từ một thành phố khác ở Trung Quốc, nhưng sau khi kết hôn tôi đã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Khi tôi đi khám thai, các bác sĩ đã phát hiện có khối u trên cổ của thai nhi. Các bác sĩ khuyên tôi nên bỏ thai nhưng tôi không muốn bởi lúc đó tôi đã mang thai được sáu tháng rồi, và đứa trẻ cũng là sinh mệnh. Mẹ tôi nói: “Con cứ sinh em bé. Nếu cháu ngoại bị khuyết tật thì mẹ sẽ đưa cháu đi khỏi Bắc Kinh“.

Khi con gái tôi chào đời, cháu có một khối u trên cổ. Tôi đã đến nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh và hầu hết các bác sĩ đều nói: “Chúng tôi không có cách chữa trị nhưng có thể tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, rủi ro rất cao nếu chúng tôi thực hiện phẫu thuật vì có khí quản và động mạch ở cổ. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thể bảo đảm ca phẫu thuật có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Khối u có thể mọc trở lại và sẽ có một vết sẹo lớn trên cổ cháu bé. Nếu chúng tôi phẫu thuật nhiều lần trên cổ, thân thể của cháu bé có thể bị biến dạng”. Sau khi nghe những lời bác sĩ nói, tôi mất hết dũng khí để cho con gái làm phẫu thuật.

Con gái tôi bị sốt khi cháu ba tuổi và điều này đã khiến khối u phát triển lớn bằng cỡ quả trứng vịt. Tôi đến nhiều bệnh viện và họ đều nói giống như những gì tôi đã nghe qua. Tôi kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần khi đưa con gái đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất thì một bác gái hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, và nói với tôi về những lợi ích thần kỳ mà pháp môn này mang lại cho người tu luyện, và bác ấy cũng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Người hàng xóm nói: “Chỉ có Sư phụ Lý mới có thể cứu con của cháu. Nhưng bác cũng có lời nói trước là cháu phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội), và chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Mẹ tôi và tôi đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cùng con gái. Người hàng xóm cũng đưa cho tôi vài cuốn Tuần san Minh Huệ, bao gồm “Hạt giống vàng”, “Sự thật”, và cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân”. Cả mẹ và tôi đều đọc cuốn sách. Khối u ở cổ con gái tôi đã biến mất sau sáu tuần!

Tin rằng được Pháp Luân Đại Pháp chữa khỏi

Tôi thực sự tin rằng Sư phụ Lý đã chữa khỏi bệnh cho con gái mình, điều mà bệnh viện không thể làm được. Cả gia đình chúng tôi kiên định tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp và chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu độ hết thảy chúng sinh. Con gái tôi bây giờ giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người. Mỗi khi có ai hỏi: “Khối u của con đâu rồi?” thì con gái sẽ nói: “Chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi cho con. Sư phụ đã loại bỏ gốc bệnh cho con”.

Hơn 30 người bạn và bà con của tôi đã thoái đảng, đoàn và đội. Bây giờ tất cả họ đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.

Tôi biết ơn người hàng xóm đã nói với chúng tôi về cuộc bức hại và sự mỹ hảo của Đại Pháp. Tôi tin rằng mình đã được an bài đến Bắc Kinh để đắc Pháp.

Cảm tạ Sư phụ đã cứu con gái con và toàn thể gia đình con! Hy vọng nhiều chúng sinh hơn nữa sẽ được cứu và lắng nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp! Chỉ có minh bạch chân tướng thì mới có hy vọng được cứu độ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/23/431779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/27/196347.html

Đăng ngày 07-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share