Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-08-2021] Chồng của cô Lương Quỳnh Dư làm việc ở một đất nước mà virus Trung Cộng (virus corona) đang hoành hành, trong khi cô đang sống ở Đài Loan. Từ việc cực lực phản đối Pháp Luân Đại Pháp đến việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhiều lần trong ngày, thái độ của chồng cô đối với môn tu luyện đã hoàn toàn thay đổi và anh ấy đã an toàn trong cơn đại dịch. Cô Lương muốn chia sẻ câu chuyện thú vị của mình với mọi người.

Cô ấy nói: “Cả bà ngoại 80 tuổi và chồng tôi – hiện anh đang sống và làm việc ở một đất nước có tỷ lệ nhiễm virus Trung Cộng cao, đều thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp”.

Cách đây 8 năm, khi cô Lương Quỳnh Dư 24 tuổi, cô đã chứng kiến sự thay đổi lớn của người dì sau khi dì bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy quyết định học các bài công pháp. Cô ấy cũng tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày và cảm thấy thật tuyệt vời, nhưng lúc đó cô đã không bước vào tu luyện.

Hoảng sợ trong cơn đại dịch

Cô Lương Quỳnh Dư cùng chồng đi du lịch nước ngoài vào tháng Hai năm 2020. Tuy nhiên, một tuần sau thì virus Trung Cộng bắt đầu lan rộng ở đất nước đó. Cô Lương bay về nhà, ở với dì và bà ngoại ngay trước khi Đài Loan tuyên bố phong tỏa cả nước. Chồng cô phải ở nước ngoài nhưng họ nói chuyện qua điện thoại mỗi ngày sau khi tan sở.

Đất nước mà chồng của cô ấy sống và làm việc có ít nhất từ 3.000 đến 5.000 ca nhiễm virus Trung Cộng mới mỗi ngày. Suốt thời gian đó, cô Lương cảm thấy rất lo lắng và tìm cách để có thể bình tâm xuống. Mẹ cô tụng kinh Phật mỗi ngày và khuyên cô Lương tu Phật. Nhưng cô nghĩ: “Tại sao mình không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn này đã giúp mình trở nên khỏe mạnh kia mà?” Chồng cô tôn trọng quyết định của cô khi cô nói sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thụ ích cả tâm lẫn thân

Cô Lương tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày một lần nữa vào tháng 8 năm 2020. Cô nói: “Tôi đến lớp học với tâm thái thành kính. Tôi luôn đến đúng giờ và không bao giờ bỏ về sớm. Tôi trân quý cơ hội này và thật tâm muốn tu luyện”. Sau khi khóa học kết thúc, cô ấy bắt đầu tham gia nhóm học Pháp và điểm luyện công địa phương. Cô ấy rất tinh tấn và luôn đề cao tâm tính. Cô đã thụ ích rất nhiều cả tâm lẫn thân.

Cô Lương thường đau bụng trong kỳ kinh nguyệt đến mức phải đặt miếng giữ nhiệt trên bụng để giảm đau. Đôi khi cơn đau dữ dội khiến cô thậm chí không nhìn được rõ. Có lần đồng nghiệp phải đưa cô vào phòng cấp cứu vì những cơn đau và một lần khác thì chồng cô phải đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi tham dự khóa học chín ngày, cô ấy vẫn còn bị những cơn đau nhẹ trong một tháng, nhưng ba tháng sau, các cơn đau đã biến mất.

Bà ngoại trở nên khỏe mạnh

e70e4ae5148ebc1cbd233bda5546f5d1.jpg

Cô Lương đang luyện bài tĩnh công thiền định cùng bà ngoại.

Trước đây bà ngoại của cô Lương bị một số chấn thương nên bà không thể duỗi thẳng tay và cơ lưng của bà cũng yếu. Bà chỉ có thể gập cẳng chân bằng cách chầm chậm khụy gối xuống và vịn vào tường hoặc vịn vào góc giường. Đứng dậy thậm chí còn khó khăn hơn. Mặc dù biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng bà luôn cho rằng mình quá già yếu để tu luyện. Cô Lương đã động viên bà và kể cho bà nghe các học viên đã thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Bà ngoại ấn tượng và nói: “Có điều thần kỳ như vậy sao?” Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng bà cũng muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 5 năm 2021, bà ngoại bắt đầu luyện công và học Pháp. Một hôm, cô Lương để ý thấy bà đang ngồi xổm trò chuyện với đàn thỏ, sau đó có thể đứng dậy nhanh chóng. Cô Lương ngạc nhiên và nói: “Bà ngoại, lưng và tay của bà đã hoàn toàn khỏi rồi!”

Bà ngoại mỉm cười vui sướng và nói: “Đúng vậy! Quả là thần kỳ”.

Sau khi xem băng giảng Pháp của Sư phụ, bà ngoại bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bà cũng luyện năm bài công pháp mỗi ngày.

Thuyết vô thần can nhiễu

Vì chuyên ngành thuộc khoa học và kỹ thuật nên chồng của cô ấy không cho rằng thuyết vô thần là sai. Khi cô Lương nghe nói tình trạng virus Trung Cộng nơi chồng đang làm việc đang diễn biến xấu, cô ấy thường hay đề nghị chồng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, để bảo bình an trong cơn đại dịch. Vì cô ấy đã đọc nhiều câu chuyện trên mạng kể về những người niệm chín chữ chân ngôn có thể chuyển nguy thành an khi gặp nguy hiểm. Chồng cô thường không quan tâm đến điều này và thỉnh thoảng còn phản đối nữa. Có một lần, bà ngoại của cô Lương đề nghị anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi họ nói chuyện qua điện thoại. Vì kính trọng người lớn tuổi, nên anh ấy đã niệm cùng bà ngoại.

Chồng cô ấy ở cùng phòng với một đồng nghiệp. Người đồng nghiệp này bắt đầu ho. Anh ấy thường ho kéo dài một lúc lâu, sau đó sẽ không thở được. Tình trạng của người này mãi không tiến triển nên chồng của cô Lương lo lắng. Tuy nhiên, chính sách mới của công ty nói rằng việc xét nghiệm virus Trung Cộng sẽ được tiến hành thường xuyên và nếu có người bị nhiễm virus thì cả công ty sẽ được xét nghiệm. Điều này khiến chồng của cô Lương cảm thấy yên tâm phần nào. Trong thời gian khi người đồng nghiệp ho không dứt, chồng của cô Lương mắc triệu chứng cảm lạnh nhưng đã khỏi sau vài ngày.

Thái độ chuyển từ phản đối sang thành tâm tin tưởng

Một hôm, khi cô Lương đang nói chuyện với chồng qua điện thoại thì công ty anh ấy gửi một thông báo khẩn bảo anh ấy đừng quay lại ký túc xá. Chồng của cô ấy hoảng hốt, nói: “Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ anh đã xét nghiệm dương tính với virus Trung Cộng rồi sao? Tại sao anh không được quay về phòng?” Cô Lương trấn an chồng và bảo anh ấy đừng lo lắng. Cô ấy bảo chồng trong tâm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và anh ấy đồng ý. Đó là lần đầu tiên chồng cô đồng ý niệm chín chữ chân ngôn. Trước đó, anh ấy luôn phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, đối diện với virus gây chết người, thái độ của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Quản lý của anh ấy bảo rằng người đồng nghiệp kia đã xét nghiệm dương tính với virus. Mặc dù ở cùng phòng, làm việc cùng bộ phận và dùng chung máy điều hòa và nhà vệ sinh nhưng chồng của cô Lương có kết quả xét nghiệm âm tính trong ba tuần liên tiếp trong khi đồng nghiệp của anh ấy liên tục cho ra kết quả dương tính.

Khi cô Lương biết rằng chồng của cô sẽ quay về Đài Loan, cô ấy hỏi: “Anh có muốn tham dự khóa học chín ngày để biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp không?”

Anh ấy trả lời ngay: “Có chứ! Anh muốn tham dự khóa học đó!”

Cô Lương biết rằng Sư phụ đang bảo hộ gia đình cô và trong tâm cô thầm nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp”. Cô ấy muốn chia sẻ trải nghiệm của mình và nói với mọi người rằng: “Cách chắc chắn để giữ an toàn trong cơn đại dịch là thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/5/29175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/9/194519.html

Đăng ngày 04-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share