Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2021] Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp gánh vác sứ mệnh thần thánh trợ giúp Sư phụ và giảng chân tướng cứu người. Qua nhiều năm giảng chân tướng trực diện, kỳ tích liên tục xuất hiện khi chúng tôi khuyên những người hữu duyên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Vô số điều xảy ra trong thực tế khiến người ta thân tâm đều cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ.

Hôm nay, tôi xin kể với mọi người ba câu chuyện để một lần nữa chứng thực vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp.

1. Bà thông gia hồi khỏi bệnh ung thư hạch bạch huyết, bước vào tu luyện Đại Pháp

Mẹ của con dâu tôi là nông dân, chỉ học có hai năm ở bậc tiểu học. Bà ấy làm việc chăm chỉ và là trụ cột gia đình. Thế nhưng vào năm 2019, bà ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết. Cô con gái làm ở bệnh viện của bà ấy đã ngay lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện u bướu. Kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ung thư đã lan đến xương tủy rồi, và cần phải nhập viện.

Trong nhiều năm kể từ khi con cái hai gia đình chúng tôi kết hôn, tôi rất thân với bà ấy. Tôi vẫn không ngừng giảng chân tướng Đại Pháp cho bà ấy và kể cho bà nhiều câu chuyện thần kỳ của những người thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Bà ấy cũng thấy tôi có sức khỏe tốt trong những năm qua và không phải uống một viên thuốc nào. Nhưng vì việc nhà bận rộn và lại còn phải chăm sóc hai cháu ngoại song sinh nên bà ấy đã quên mất việc niệm chín chữ chân ngôn.

Bà ấy có tám đợt hoá trị. Khi bà đến bệnh viện làm hoá trị thì tất cả con cái đều thay phiên nhau đi cùng bà. Trị liệu xong bà ấy về nhà thì tôi sẽ đến thăm. Bà ấy nói sau khi mắc bệnh thì có nhớ niệm chín chữ chân ngôn và còn bảo cô gái cùng phòng bệnh cũng niệm theo.

Đến nửa đầu năm 2020 thì bà ấy đã trải qua năm đợt hoá trị. Tôi lại đến thăm bà ấy. Mặc dù không rụng nhiều tóc nhưng bà ấy vẫn không thể ngồi được. Bà rất gầy gò và nước da xỉn màu. Bà ấy nói làm hoá trị rất khổ. “Mỗi ngày đều như chết đi sống lại, ăn vào thứ gì là nôn ra hết”.

Tôi nói với bà ấy: “Chị là người nắm giữ vận mệnh của mình. Chị muốn tiếp tục hoá trị hay bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Chỉ có tu luyện mới có thể cải biến vận mệnh của chị, và Sư phụ sẽ ban cho chị một cuộc đời thứ hai“. Lần này thì bà ấy minh bạch và nói một cách kiên định: “Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi trịnh trọng hai tay nâng cuốn sách Chuyển Pháp Luân đưa cho bà ấy. Tôi bảo bà ấy đọc thường xuyên nhất có thể và hỏi người nhà bất kỳ chữ nào mà bà không biết. Tôi cũng hướng dẫn bà ấy năm bài công pháp. Tôi phải hướng dẫn nhiều lần và chỉnh đi chỉnh lại các động tác của bà, và cuối cùng thì bà ấy cũng học được.

Bà ấy cũng gặp khó khăn khi ngồi song bàn, nhưng vẫn cố gắng chịu đau và kiên nhẫn từng phút một. Đến hiện tại, bà ấy có thể ngồi được 40 phút rồi.

Hàng ngày, bà ấy thức dậy lúc 3 giờ 30 phút sáng để luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Vì bà tu luyện tinh tấn nên không chỉ hồi phục sức khoẻ mà cơ thể cũng trải qua sự thay đổi to lớn. Bây giờ, bà ấy có thể ăn, ngủ, đi lại và làm việc. Bà ấy tràn đầy sức sống, sắc mặt hồng hào và trông bà trẻ hơn. Chỉ còn vài tháng nữa là bà ấy bước sang tuổi 70, nhưng vẫn có thể xỏ chỉ vào lỗ kim mà không cần đeo kính.

Sự thay đổi lớn lao này đến từ việc bà ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con cái của bà, và những người thân khác trong gia đình, họ hàng ở quê nhà, và bà con hàng xóm đều chứng kiến sự thay đổi của bà từ việc bà tu luyện Đại Pháp. Do đó, họ cũng tin vào sự vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp, và đều là “tam thoái”, còn chủ động thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Nhìn thấy những thay đổi kinh ngạc của bà ấy diễn ra chỉ trong thời gian ngắn, tôi nghĩ nếu bà ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay khi tôi giảng chân tướng thì đã không phải chịu quá nhiều đau đớn và tốn nhiều tiền của điều trị y tế như thế! Dẫu sao, cuối cùng bà ấy cũng đã đắc Pháp sau khi đi một đường vòng lớn và Sư phụ đã ban cho bà ấy một cuộc đời thứ hai.

2. Mắt của người bán rau đã được cải thiện

Vào một ngày của năm 2019, tôi đi chợ mua đồ ăn. Tôi thấy một quầy hàng nọ có rất nhiều rau tươi. Tôi ngước lên thì thấy người bán là một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi. Tôi mỉm cười nói: “Cháu thật giỏi giang, trồng được nhiều rau đến vậy”. Nhưng cô ấy lại lạnh lùng trả lời lấy lệ: “Cháu không giỏi gì đâu, mắt của cháu sắp mù rồi”.

Tôi hỏi “Có chuyện gì vậy?” rồi nhìn vào đôi mắt của cô ấy và nhìn qua thì thấy nó vẫn bình thường.

Cô ấy không trả lời mà chỉ cúi đầu. Tôi cảm thấy có thể có điều gì đó liên quan đến chồng của cô ấy. Ở nông thôn, có một số người chồng không có trách nhiệm, lăng nhăng ngoại tình bên ngoài, đánh bạc, khiến những người vợ phải chịu đựng rất nhiều.

Tôi tặng cô ấy một tấm bùa hộ mệnh và nói: “Cháu gái, đừng đau lòng nữa, mỗi ngày hãy thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, mắt của cháu sẽ dần dần tốt hơn“. Cô ấy tỏ vẻ sợ hãi và vội vàng xua tay từ chối.

Nhưng tôi thực sự lo cho cô ấy nên tôi nói: “Cháu à, cháu còn phải chăm sóc cho gia đình, trên có người già, dưới có trẻ con. Nếu cháu bị mù thì ai sẽ lo cho cháu đây? Rồi ai sẽ chăm sóc cho cha mẹ và các con của cháu đây?”

Cô ấy có lẽ đã cảm động trước sự thiện lương và chân thành của tôi nên đã nhận bùa hộ mệnh và bỏ vào túi và nói: “Cháu cảm ơn dì!”

Tôi vỗ vai cô ấy và nói: “Hai chúng ta hôm nay gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, nhất định phải trân quý nó. Hãy nhớ chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Mỗi ngày rảnh lúc nào niệm lúc đó, mắt của cháu nhất định sẽ tốt lên!” Cô ấy liên tục gật đầu.

Tôi cũng bảo cô ấy hãy thoái khỏi các tổ chức Đội Thiếu niên mà cô ấy từng gia nhập, và cô ấy đã đồng ý.

Hai tháng sau, tôi quay lại chợ mua đồ ăn. Khi tôi đang nhìn xuống quầy rau, thì nghe thấy tiếng nói: “Dì ơi, hôm nay dì đến mua rau à? Mắt của cháu đã đỡ hơn trước. Cháu nhìn được rồi!”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra chính là người bán rau lần trước và đôi mắt của cô ấy đã sáng hơn! Tôi rất mừng cho cô ấy! Tôi nắm tay cô ấy và nói: “Đừng cảm ơn dì, hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi nhắc cô ấy tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn và hãy bảo họ hàng và bạn bè của cô ấy cũng nên niệm để họ cũng đắc được phúc báo. Cô ấy vui vẻ đồng ý.

3. Gia đình của bạn tôi đắc phúc báo

Một người bạn của tôi năm nay 68 tuổi và chúng tôi quen biết nhau đã nhiều năm. Chúng tôi cũng có rất nhiều điểm chung, đó là lòng hiếu thảo, tốt bụng, sống tiết kiệm, muốn giúp đỡ người khác và chân thành. Bà ấy chỉ học đến lớp ba và xuất thân là một nông dân. Cách đây nhiều năm, bà ấy bắt đầu bán hàng ở chợ.

Sau này, bà ấy thuê một cửa hàng nhỏ, rồi chuyển sang thuê một cửa hàng lớn hơn. Kế đến, bà ấy mua một cửa hàng và cuối cùng đã sở hữu năm cửa hàng. Mỗi năm, bà ấy kiếm được nửa triệu Nhân dân tệ từ năm cửa hàng. Con cái của bà ấy cũng điều hành một cơ sở kinh doanh phát đạt và có nhà cửa, xe hơi riêng.

Mặc dù mọi thứ họ có được là do nhiều năm chăm chỉ lao động, nhưng tôi tin rằng lý do chủ yếu nhất là bà ấy và cả gia đình đã làm “tam thoái” (ra khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ). Khi nghe chân tướng về cuộc bức hại và sự mỹ hảo của Đại Pháp, bà ấy đã kiên quyết nói: “Tôi sẽ thoái Đảng bằng tên thật!”

Kể từ đó, việc kinh doanh của gia đình bà ấy rất thuận lợi và phát triển nhanh chóng, và bà đã trở nên giàu có. Bà ấy có thu nhập hàng năm hơn 200.000 Nhân dân tệ chỉ từ việc cho thuê nhà. Hai cháu trai của bà ấy cũng đã thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên, và sang năm sau, họ đã thi đỗ vào những trường đại học trọng điểm.

Còn có nhiều câu chuyện và những người đắc phúc báo sau khi họ lựa chọn rời khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi mong nhiều người hữu duyên hơn nữa cũng sẽ sớm biết đến Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/20/433823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/7/196899.html

Đăng ngày 18-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share