[MINH HUỆ 24-04-2021] Sau đây là hai ví dụ về người ở Trung Quốc được ban phúc lành vì họ tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt.”

Bị sốc điện bởi dòng điện 35.000 vôn

Báo cáo từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Dù không tu luyện nhưng tôi rất ủng hộ việc tu luyện của mẹ. Bà thường nói với tôi rằng: “Khi gặp nguy hiểm, con phải chân thành niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’” Bà cũng đặt một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp với những từ tốt lành “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vào trong túi của tôi.

Tôi là phó kỹ sư trưởng của một nhà máy điện và chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho nhà máy. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, khi đó trời rất lạnh với gió rất mạnh. Trong khi đang hướng dẫn các đồng nghiệp làm việc trên thiết bị trực tiếp, tôi đã bị dòng điện 35.000 vôn giật và bất tỉnh. Tại thời điểm đó, tôi đã thấy một Pháp Luân và một vị kim Phật lớn.

Các đồng nghiệp nghĩ rằng tôi đã chết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi tôi tỉnh lại, khi đó họ rất ngạc nhiên. Một người hô lên phấn khích: “Anh vẫn còn sống! Chúng tôi sợ quá. Tổ tiên của anh chắc hẳn đã tích được rất nhiều đức nên anh đã được ban phúc.”

Tôi tin rằng mình sống sót là vì có mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tấm bùa hộ mệnh trong túi tôi. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã trông chừng và bảo hộ tôi, cứu mạng tôi trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi hy vọng tất cả mọi người hãy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Xin đa tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp vì ơn cứu độ của Ngài.

Một ông lão bảo vệ các sách của Đại Pháp

Báo cáo từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Ông Vương, 70 tuổi ở tỉnh Hà Nam biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Đại Pháp, ông và vợ rất thông cảm và giúp đỡ các học viên bằng cách bảo vệ các sách Đại Pháp của họ.

Ông thích đọc các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và ông đưa chúng cho những người khác sau khi đọc xong. Ông thường xuyên nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Sức khoẻ của ông đã cải thiện và ông trở nên ngày càng tràn đầy năng lượng.

Một lần, khi ông đang đi trên đường thì bị một nữ sinh viên chạy xe đạp đâm vào. Cô gái sợ đến mức đứng ngây người. Những người xem vội vã đến hiện trường và nói: “Cô mau chóng đưa ông lão đến bệnh viện để kiểm tra đi.”

Ông Vương được giúp đỡ đứng dậy. Ông tự kiểm tra và thấy mọi thứ ổn, thậm chí không có vết trầy xước. Ông không cần cô gái để lại thông tin liên lạc và để cô đi mà không phải trả một xu nào. Một người nói với cô gái: “Hôm nay cô đã gặp một người tốt, nếu không thì là rắc rối đấy. Cô không biết là cô có thể sẽ phải trả bao nhiêu tiền bồi thường đâu!”

Một lần khác, ông Vương đang đạp xe dưới mưa. Một tay ông cầm dù và một tay cầm ghi đông. Khi đến gần một cây cầu, ông trông thấy một vũng nước lớn phía trước.

Ông đã phanh gấp nhưng đường rất trơn. Ông mất lái và trượt sang đường và đâm về phía sông. Ông rất hoảng sợ, nhưng xe của ông không lao xuống sông mà rơi vào một hố bê tông lớn. Ông chỉ bị vài vết trầy nhỏ và có thể trèo ra ngoài dễ dàng.

Sau đó ông nói: “Nếu tôi trút đầu xuống dưới hố, hậu quả là không thể tưởng tượng.”

Tất cả điều này là vì ông Vương tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Ông đã bảo vệ các sách Đại Pháp của học viên và nhờ vậy được ban phúc lành. Chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/421760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/18/193745.html

Đăng ngày 18-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share