Bài viết của Cam Lộ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2021] Vô số chúng sinh đang chờ đợi sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp và mong được ban phước. Nhưng vì sự ghen tị của Giang Trạch Dân và những lời tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào Đại Pháp đã khiến cho nhiều người dân bị lừa dối và quay sang thù hận Đại Pháp và các học viên. Nếu họ không thức tỉnh, họ sẽ mất đi cơ hội hiếm có này và đó sẽ là một sự hối tiếc vĩnh viễn đối với sinh mệnh của họ. Tuy nhiên, bất chấp những áp lực rất lớn, những nguy cơ có thể mất đi cả tính mạng của mình, các học viên Pháp Luân Công vẫn mạo hiểm cả tính mạng của mình để giảng chân tướng cho mọi người và hy vọng rằng họ sẽ trở nên thức tỉnh.

Mong muốn của các học viên là chúng sinh được cứu. Thông qua những nỗ lực chân thành của các học viên, nhiều chúng sinh đã biết được chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và đã được ban phước.

Con gái tôi hiểu chân tướng và được ban phước

Con gái nhỏ của tôi là một đứa trẻ thông minh, tốt bụng. Cháu luôn vâng lời và học giỏi. Các giáo viên và bạn học đều yêu mến cháu. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, cháu đang học trung học cơ sở. Tôi bị bắt và mất việc. Các giáo viên và học sinh đã cười nhạo cháu. Cháu đã bị tổn thương và mất đi sự ngây thơ và trong sáng của mình. Cháu cảm thấy chán nản và cô đơn. Cháu không hiểu và không lắng nghe tôi, cũng như không đọc tài liệu giảng chân tướng mà tôi đưa cho cháu. Đôi khi cháu còn phản đối tôi.

Cháu bị co thắt mạch máu não và thường xuyên bị đau đầu kinh khủng khi học đại học. Một đêm trong kỳ nghỉ hè ở nhà, cháu bị co thắt mạch máu não và cảm thấy rất đau đớn.

Nhận thấy con đang đau đớn, cha cháu và tôi cảm thấy lo lắng. Tôi bảo con niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Nhưng cháu không nghe. Cháu nói rằng muốn tiêm tại phòng khám, nhưng cháu không thể đứng vững được.

Cha cháu nói với cháu: “Tại sao con không thử niệm chín chữ mà mẹ con nói? Con có bị mất gì đâu”. Vì vậy, cháu đã niệm chín chữ đó. Cháu chưa kịp nói hết từ cuối cùng thì đã bắt đầu ngáp. Khi tiếp tục niệm, cháu tiếp tục ngáp. Sau chưa đầy hai phút, cháu ngồi dậy và nói: “Mẹ ơi, đưa cho con cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Con muốn đọc và hiểu thêm về pháp môn tu luyện này”.

Con tôi đọc trong khoảng 10 phút. Tôi thấy cháu ngáp và nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Cháu nói rằng rất mệt và muốn ngủ. Con nói với tôi: “Mẹ ơi, con đã hết đau đầu rồi. Trước đây con đã không hiểu mẹ. Con không cho mẹ giảng chân tướng nhưng mẹ vẫn nhất quyết làm điều đó. Con không cho mẹ phát tài liệu nhưng mẹ không nghe con nói. Ngay cả sau khi mẹ bị giam giữ và bị kết án tù, mẹ vẫn không thay đổi. Con không biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ, bây giờ con biết rằng mẹ thực sự đang cứu người. Mẹ thật tuyệt vời”. Cháu nói rất nhiều. Cuối cùng cháu nói: “Mẹ ơi, thành tựu lớn nhất của con trong kỳ nghỉ hè này là con đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là vĩ đại.”

Cha cháu cũng đã chứng kiến những thay đổi của con và rất biết ơn Đại Pháp. Cháu đã trở thành một người khác. Cháu nói với những người thân đến thăm về sự thay đổi của cháu. Một ngày nọ, cháu nói với bạn cùng lớp: “Trước đây mình không muốn các bạn biết rằng mẹ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì mình cảm thấy bị mất mặt. Nhưng bây giờ, mình rất tự hào về mẹ mình”.

Sau khi trở lại trường học, cháu đã không đến phòng khám. Cháu cảm thấy ổn và không còn bị đau nữa.

Không giống như những người bạn cùng lớp, những người tiếp tục theo học lên cao hơn sau khi đã tốt nghiệp đại học, con tôi quyết định tìm việc làm do hoàn cảnh tài chính của gia đình. Một ngày nọ, cháu nói với tôi rằng nhận được một cuộc phỏng vấn tại một ngân hàng, nhưng cháu không tự tin vì em gái của bạn cùng lớp đã được nhận vào làm sau khi cô ấy trả 150.000 Nhân dân tệ và sử dụng nhiều mối quan hệ cá nhân. Tôi nói với cháu rằng chúng tôi sẽ không sử dụng các mối liên hệ và yêu cầu cháu đọc hãy niệm chín chữ chân ngôn và cháu có thể sẽ kiếm được một công việc tốt hơn.

Cháu nói có một cuộc phỏng vấn khác từ một công ty tốt hơn ngân hàng. Nhưng cháu nói rằng không nghĩ rằng mình có cơ hội được nhận. Tôi đã nói với con rằng cháu có thể được nhận. Tôi biết con sẽ được ban phước vì cháu biết chân tướng và đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Vào buổi tối, con gọi cho tôi và vui vẻ nói: “Mẹ ơi, vận may đã đến với con. Me nói đúng. Con đã được công ty nhận vào làm. Họ đã đề nghị cho con một mức lương tốt và những phúc lợi khác. Con đã nghĩ rằng sẽ không được nhận vì ban đầu họ thậm chí không nhận đơn xin việc của con. Chỉ sau khi con nói chuyện với họ một lúc lâu, họ mới miễn cưỡng chấp nhận. Họ thường chỉ phỏng vấn những người có bằng cấp ít nhất là Thạc sỹ. Con đã vượt qua cuộc phỏng vấn và bài kiểm tra viết, và được nhận như một ngoại lệ. Con rất may mắn!“

Khi về nhà vào kỳ nghỉ, cháu đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Cháu đã chờ đợi kết quả sau cuộc phỏng vấn và bài kiểm tra viết trong vài ngày. Cháu trở nên hơi lo lắng. Cháu đã làm gì không đúng chăng? Cháu bèn tự kiểm tra bản thân. Cháu nhận ra rằng mình vẫn còn được trao chứng nhận “Đoàn viên thanh niên xuất sắc” trong ngày lễ tốt nghiệp. Cháu biết điều đó có hại nên đã ném giấy chứng nhận và các giải thưởng vào sọt rác. Ngày hôm sau, cháu nhận được thư chấp nhận từ công ty.

Cháu biết rằng mình đã được Đại Pháp ban phước. Cháu cảm ơn tôi vì đã kiên trì giảng chân tướng cho cháu. Cháu bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, con đã nói trong giấc mơ rằng con thật may mắn vì có một người mẹ như mẹ.”

Thụ ích từ Đại Pháp

Anh họ tôi ngoài 50 tuổi và sống ở nông thôn. Tôi và anh có mối quan hệ thân mật và anh thường nghe những gì tôi nói . Anh thường mang theo chiếc bùa hộ mệnh mà tôi đã đưa cho anh ở khắp mọi nơi. Anh ấy nói rằng anh ấy không cảm thấy mệt mỏi khi làm việc trên cánh đồng vào mùa thu này vì anh thường niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong khi làm việc. Anh nói rằng Pháp Luân Đại Pháp quả thật là vĩ đại.

Anh ấy cũng kể cho tôi nghe về một sự cố. Con trai anh đã mua một chiếc xe máy mới. Không hiểu bằng cách nào mà khi mới ngồi lên cháu đã làm cho chiếc xe khởi động và nổ máy và cháu thì luống cuống không biết phải xử lý thế nào. Chiếc xe máy đã chồm lên và đưa cả cháu cũng với chiếc xe rơi xuống một con mương sâu khoảng 3 mét. Tuy nhiên, cháu vẫn có thể đứng dậy và leo được ra khỏi con mương đó chỉ với một vết thương nhỏ ở miệng. Nó lành lại vài ngày sau đó. Cháu nói rằng cháu luôn mang theo một lá bùa hộ mệnh của Đại Pháp bên mình và biết rằng nó đã cứu cháu, nếu không cháu có thể bị thương nặng hoặc chết. Cháu muốn gửi lời cảm ơn đến Sư phụ.

Chồng của người bạn tốt của tôi là một quan chức chính quyền cấp cao và tôi đã giảng chân tướng cho cả hai người họ. Họ đã xem DVD và đọc những cuốn sách nhỏ mà tôi đưa cho họ. Anh ấy mang cuốn sách Cửu Bình và các tài liệu khác đến văn phòng của mình để đọc. Các đồng nghiệp của anh ấy rất thích đọc nó. Họ cũng đã xem DVD Thần Vận, và vô cùng ngạc nhiên trước nghệ thuật đích thực mà Thần Vận biểu diễn.

Anh và gia đình đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Anh ấy đáng lý sẽ bị cho nghỉ hưu. Nhưng sau khi thoái ĐCSTQ, anh ấy có thể ở lại vị trí giám đốc của mình thêm một năm nữa. Anh biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại may mắn cho anh.

Được ban phước nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Khoảng 10 năm trước, tôi gặp Ying Wang trong một khu chợ. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bà ấy. Bà biết rằng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là do chính quyền dàn dựng lên để vu khống cho Pháp Luân Công và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà ấy nói rằng bà bị đau đầu, và đau ở lưng và chân. Tôi nói với bà rằng tôi đã từng mắc những căn bệnh tương tự, nhưng đã khỏi bệnh sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Vì chồng bà không cho bà học, bà cũng không dám chống lại ông vì bà phải phụ thuộc vào ông ấy về mặt tài chính. Tôi nói với bà ấy hãy nhớ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” và bà ấy sẽ được Đại Pháp ban phước. Bà đã yêu cầu tôi viết lại những từ cho bà để phòng trường hợp bà bị quên.

Vài tháng sau, tôi gặp lại bà ấy và chồng. Bà nói rằng đã niệm câu chân ngôn đó hàng ngày và bà không còn đau đầu nữa và bước đi khỏe mạnh phơi phới trong từng bước chân của mình. Nhìn bà trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã giảng chân tướng cho chồng bà. Ông ấy đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy mừng cho họ.

Ba năm trước, tôi tình cờ gặp lại bà ấy. Bà ấy rất vui khi gặp tôi và cảm ơn tôi một lần nữa. Bà nói rằng khi chồng bà qua đời vào năm ngoái, bà đã hơi lo lắng vì không biết mình sẽ đi đâu. Các con riêng của bà đều có nhà riêng nhưng chúng không muốn bà ở cùng với chúng. Bà đã niệm câu chân ngôn đó hàng ngày với hy vọng là Sư phụ sẽ giúp đỡ bà ấy.

Các con riêng của chồng bà quyết định tặng căn hộ của cha họ cho bà vì bà đã chăm sóc ông rất tốt. Họ cũng đưa tiền tiết kiệm của ông ấy cho bà. Bà biết Sư phụ của Đại Pháp đã giúp bà và mang lại tài sản cho bà.

Bà ấy nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến Sư phụ Lý. Bà cho biết mình rất khỏe mạnh và không có bệnh tật gì. Con trai và con gái thường xuyên đến thăm bà. Con gái của bà ấy sống cùng và làm tất cả các công việc gia đình cho bà. Cho đến bây giờ, hàng ngày bà vẫn thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tôi hỏi bà ấy liệu các con bà có biết điều này không. Bà ấy nói rằng họ biết, và đôi khi họ cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà ấy nói rằng mình đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phước.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/28/430126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/14/195057.html

Đăng ngày 07-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share