Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2021] Văn hóa truyền thống Trung Hoa tin rằng: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Khi một người chiểu theo lương tâm giúp đỡ người vô tội thì phúc báo sẽ tự nhiên đến.

Điều này thường hay xảy ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi một người đứng về phía ủng hộ các học viên Đại Pháp trong cuộc đàn áp khốc liệt, người đó có thể gặp kỳ tích.

Tại đây tôi xin chia sẻ những gì mà người thân của tôi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã trải qua trong giai đoạn dịch bệnh. Mặc dù vợ chồng tôi hiện tại đang làm việc ở thành phố khác, nhưng em trai chồng, và em trai, chị ruột của tôi vẫn đang sống tại Vũ Hán. Khi dịch bệnh đến, nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra…

Câu chuyện của gia đình em chồng

Ngày 26 tháng 1 năm 2020 (là ngày sau Tết Nguyên đán và ba ngày sau khi Vũ Hán bị phong tỏa), khi tôi đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ con trai của em chồng. Cả cháu trai và ba mẹ của cháu đều sống ở Vũ Hán.

Qua điện thoại, cháu trai hỏi chúng tôi đã để chìa khóa ở đâu trong căn hộ của chúng tôi ở Vũ Hán.

“Bác của con [chồng tôi] đã đem tất cả chìa khóa theo rồi, nên bây giờ ở Vũ Hán không còn cái chìa khóa nào nữa,” tôi nói, “Nhưng, cả nhà con vẫn ổn chứ?” “Dạ, cả nhà con…vẫn ổn,” cháu trai nói và chúc tôi năm mới vui vẻ. Sau đó cháu cúp máy sau khi nói vài câu.

Khi tôi về nhà ăn trưa, chồng tôi nói em trai đã gọi điện cho anh ấy. Tôi hỏi có phải cuộc gọi khoảng 8 giờ sáng khi tôi nhận cuộc gọi từ cháu trai hay không. Chồng tôi nói đúng là khoảng thời gian đó. Vậy nên dường như cháu trai và em chồng đang cố gắng liên lạc với chúng tôi.

Chồng tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với em trai.

Em trai khẩn thiết hỏi chồng tôi về chín điều mà chúng tôi đã nói với cậu ấy và gia đình cậu khi chúng tôi về thăm Vũ Hán cách đây khá lâu.

Chồng tôi bối rối và không biết là chín điều gì. Em trai của anh nói đó là chín điều có thể cứu người trong lúc nguy nan. Chồng tôi hiểu ra em trai muốn nói về chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

Chồng tôi nói thành phố chúng tôi cũng bị phong tỏa nên chúng tôi sẽ không thể quay về Vũ Hán để đưa bùa hộ mệnh có chín chữ chân ngôn được. Nhưng sau đó anh ấy nhớ ra có thể nhắn tin chín chữ chân ngôn cho em trai của anh qua WeChat (một ứng dụng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc).

Sau khi chồng tôi và tôi thảo luận về hai cuộc gọi, chúng tôi nghi ngờ có người trong gia đình em trai có thể đã bị nhiễm virus Trung Cộng. Vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhận thụ ích từ pháp môn, chồng tôi và tôi biết rằng chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì. Và chúng tôi cũng mong điều tốt nhất cho gia đình em chồng.

Khoảng 10 ngày sau, em trai chồng gọi lại cho chúng tôi. Cậu ấy nói các viên chức nhà nước yêu cầu cả gia đình cậu ấy phải đi xét nghiệm. Khi được hỏi tại sao, cậu ấy đã kể lại những gì đã xảy ra trước đó. Ngày mà em trai và cháu trai gọi cho chúng tôi, thì vợ của em đang mắc bệnh nặng với các triệu chứng hệt như bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Họ nghĩ sẽ để em dâu cách ly trong căn hộ của chúng tôi ở Vũ Hán, đó là lý do tại sao cháu trai hỏi mượn chìa khóa nhà chúng tôi. Vì chúng tôi không để lại chìa khóa cho người thân ở Vũ Hán nên em dâu bị cách ly tại nhà nhưng phải trình báo với chính quyền sau vài ngày. Sau đó cô ấy được đưa vào bệnh viện và xét nghiệm cho kết quả dương tính. Thế là cả nhà em trai được yêu cầu phải làm xét nghiệm.

“Nếu chính quyền muốn gia đình em làm xét nghiệm thì không vấn đề gì – không cần phải lo lắng,” chồng tôi nói.

“Em biết rồi,” em trai của anh ấy trả lời. Cậu ấy nói cả nhà cậu đã niệm chín chữ chân ngôn trong những ngày qua.

“Em phải xin lỗi vì đã không hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp trước đây và thậm chí còn nói những lời bất hảo,” cậu ấy nói tiếp: “Bây giờ thì em biết các học viên là những người tốt và vô tội. Chính các viên chức ĐCSTQ đã phạm tội khi bức hại người dân, những người muốn trở thành người tốt”.

Khoảng ba tuần sau, cậu ấy gọi điện lại cho chúng tôi, phấn khởi nói: “Cả sáu người trong gia đình em đã trở về nhà rồi. Tất cả mọi người đều bình an!” Cậu ấy nói thêm: “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã nói cho chúng em biết những chữ thần kỳ đó; nếu không cả nhà em vậy là kết thúc rồi”.

Ba cuộc gọi cho em gái

Vào ngày Tết Nguyên Đán năm 2020 (ngày 25 tháng 1), tôi đã gọi điện cho em gái, chúc em và hai cháu gái năm mới mạnh khỏe.

“Chị biết thành phố [Vũ Hán] đã bị phong tỏa rồi,” tôi đề nghị: “Có thể em nên học thuộc chín chữ chân ngôn này ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để bảo bình an”.

“Ha ha, buồn cười quá,” Em gái bỏ qua lời khuyên của tôi và nói: “Chị à, chị biết em là giáo viên và em chỉ tin vào khoa học. Chị nên nói những gì mà em quan tâm kìa”.

Tôi đã nghĩ đến chủ đề về khoa học tiên tiến hiện nay dựa trên quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng sau đó nghĩ rằng đó không phải thời điểm thích hợp để nói về chủ đề này. Thế là tôi nói lời tạm biệt em gái và cúp máy.

Vài ngày sau, một học viên khác đến thăm tôi và tôi đã kể về cuộc gọi của tôi với em gái. Cô ấy đề nghị tôi nên gọi lại cho em gái và tôi đã trả lời rằng việc đó có thể làm lãng phí thời gian. Tuy nhiên, tôi vẫn bấm số gọi cho cô ấy.

Sau một hồi im lặng, tôi nghe em tôi nói: “Được rồi…cảm ơn chị”. Và em gái cúp máy.

Vài ngày trôi qua và một đêm nọ tôi mơ thấy em. Sau khi tỉnh dậy, tôi gọi cho em gái lần thứ ba.

“Chị ơi! Chị hãy thay em cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) nhé,” em gái nói với vẻ vui mừng.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi hỏi.

Hóa ra là khi tôi gọi cho cô ấy vào lần thứ hai, lúc đó em gái đang trong tình trạng bệnh nguy kịch. Các triệu chứng là nhiễm virus Trung Cộng và em gái đang cận kề cửa tử.

“Em yếu đến mức hầu như không thể cầm điện thoại hoặc nói chuyện,” em gái giải thích, “Đó là lý do tại sao em chỉ nói một vài từ”.

“Vậy, em đã hồi phục bằng cách nào?” Tôi hỏi.

“Chính là nhờ lời khuyên của chị,” em gái nói.

Em gái giải thích rằng vì lúc đó không còn cách nào khác nên em gái và hai cô con gái đã liên tục niệm chín chữ chân ngôn mà tôi đề nghị. Và em gái đã dần dần hồi phục.

Em tôi cũng tiết lộ rằng em trai tôi cũng bị nhiễm virus Trung Cộng, nhưng đã hồi phục nhờ niệm chín chữ chân ngôn.

“Bây giờ em đã hiểu sự trân quý của câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là thế nào rồi,” em gái nói, “Thật là thần kỳ! Không lạ gì khi học viên các chị sẽ không từ bỏ môn tu luyện bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/426815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/12/193661.html

Đăng ngày 11-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share