Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2021] Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện có thật về những người đã đắc phúc báo và tránh khỏi tai hoạ vì họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta.

Lính cứu hoả: “Cháu chưa từng gặp tình huống này bao giờ”

Bác Nhiếp là chồng của đồng nghiệp của mẹ tôi. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, thì bác thường hay nói: “Pháp Luân Công không nên bị bức hại“.

Một hôm, ngôi nhà kế bên nhà bác Nhiếp bị cháy. Sau khi lửa được dập tắt thì một người lính cứu hoả nói với bác Nhiếp: “Cháu làm lính cứu hoả nhiều năm nay nhưng chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Dãy nhà này có kết nối với nhau. Ngôi nhà đầu tiên bị cháy dữ dội chỉ còn trơ khung. Tuy nhiên, lửa đã tắt trước khi lan đến nhà của bác. Thậm chí nhà bác còn không bị dính khói đen. Quả là kỳ diệu”.

Tất cả lính cứu hoả đều kinh ngạc và không thể hiểu được vì sao nhà bác Nhiếp không bị bắt lửa. Chúng tôi đều tin rằng bác Nhiếp đã đắc phúc báo vì đã xuất ra niệm ngay chính. Khi Pháp Luân Công bị vu oan và bức hại, bác đã nói: “Pháp Luân Công không nên bị bức hại“.

Kinh doanh nhà hàng phát đạt trong 20 năm qua

Một người họ hàng của tôi cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy là bạn thân của một cặp vợ chồng chủ nhà hàng.

Khi cuộc bức hại diễn ra đỉnh điểm ở Trung Quốc, người họ hàng này tặng họ tài liệu chân tướng và đã thu hút sự chú ý của những cảnh sát muốn bắt anh. Cặp vợ chồng đã giấu người học viên trong nhà họ. Ông chủ nhà hàng còn nhờ em rể lái xe chở người học viên đến một thành phố khác để anh ấy được an toàn.

Kể từ đó, nhà hàng bắt đầu kinh doanh ngày một phát đạt hơn. Cuối cùng, nhà hàng kín chỗ mỗi ngày, mặc dù toạ lạc ở nơi không sầm uất. Các tiểu thương xung quanh kinh doanh gặp khó khăn trong khi nhà hàng này luôn đông khách suốt 20 năm qua. Không có nhà hàng nào kinh doanh tốt như vậy ở quận. Về sau, họ thuê một người đầu bếp, nên người chồng không cần phải nấu nữa và trở nên thảnh thơi.

“Cháu gái, cháu là Thần”

Một hôm, tôi gặp một người đàn ông trung niên. Bác ấy phấn khởi khi trông thấy tôi và nói: “Là cháu phải không? Là cháu phải không?” Bác ấy không ngừng hỏi: “Cháu đã nói số tiền nợ bác sẽ được trả lại cho bác. Là cháu nói phải không?”

Bác ấy tiếp tục nói: “Cách đây 25 năm, có người đã vay bác 10.000 Nhân dân tệ. Ông ấy không trả khi bác đòi tiền. Con trai trách bác đã cho một người không giữ lời vay tiền. Bác đã kể chuyện này cho cháu nghe vào lần trước khi bác gặp cháu. Cháu đã nói ông ấy sẽ trả lại tiền cho bác. Cháu đoán như Thần vậy. Đúng là 10 ngày sau, ông ấy đã trả lại tiền cho bác. Ông ấy còn tỏ ra có chút ăn năn nữa. Bác cũng thấy lạ. Sao ông ấy có thể tự nguyện trả lại tiền cho bác chứ? Cháu đúng là Thần mà. Bác luôn nói với người khác rằng chúng ta phải trở thành người tốt thì Thần, Phật sẽ giúp đỡ chúng ta“.

Tôi nhớ mình đã gặp người đàn ông này cách đây nhiều năm. Khi tôi giảng chân tướng cho bác ấy, bác kể có người không chịu trả lại tiền cho bác. Bác cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong tâm. Tôi nói với bác về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Bác ấy đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội).

Tôi bảo bác ấy: “Con người luân hồi bao đời, không biết ai đã nợ ai. Nếu bác thực sự nợ ai thứ gì thì bác phải trả lại cho người đó trong đời này. Bác đừng tức giận. Chúng ta không thể nhìn thấy mối quan hệ nhân duyên đó. Nếu bác không nợ ông ấy thứ gì, thì số tiền đó nên được trả lại cho bác. Bác hãy cầu xin Sư phụ của Đại Pháp giúp đỡ để ông ấy sớm trả lại tiền cho bác. Bác đừng suy nghĩ nhiều về việc đó mà hãy niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và cầu xin Sư phụ giúp bác. Ông ấy sẽ trả lại tiền cho bác”.

Bác ấy không ngừng nói: “Cháu gái, cháu là Thần!” Tôi nói: “Cháu không phải là Thần. Chính là Sư phụ của Đại Pháp đã giúp bác“. Bác ấy đi vài bước sau đó xoay người lại và nói: “Thật là thần kỳ. Đúng là Thần mà!”

“Cô có thể sống thọ tới 100 tuổi!”

Một hôm, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông, ông ấy liền bảo tôi: “Tôi biết cô. Bây giờ chân tôi đã ổn rồi”. Tôi bất ngờ. Vì tôi đã gặp rất nhiều người nên không thể nhớ ra ông ấy. Ông ấy nói: “Hôm đó chân tôi rất đau và cô đã bảo tôi hàng ngày niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, cô còn nhớ không? Tôi đã niệm và bình phục”.

Tôi hỏi liệu ông có uống thuốc vào lúc đó không. Ông ấy nói: “Không, tôi không uống thuốc nào cả. Cô là người tốt, cô có thể sống thọ tới 100 tuổi“. Ông ấy tặng tôi một túi bắp rang và tôi cảm ơn ông.

Tôi đi đã được vài mét rồi mà ông ấy vẫn còn hô lớn: “Cô là người tốt, cô có thể sống thọ tới 100 tuổi”. Nhiều người đã nghe thấy ông ấy nói. Tôi cảm thấy mừng cho ông. Ông không chỉ đắc phúc báo mà còn được cứu độ.

Ruộng bắp không bị tổn hại do bão

Vùng Đông Bắc Trung Quốc nổi tiếng không có bão; chúng chỉ xảy ra ở phía Nam hoặc dọc theo bờ biển. Nhưng đã có một cơn bão xuất hiện trong khu vực chúng tôi vào năm 2020. Đó là cơn bão rất dữ dội.

Bắp trên cánh đồng đã bị ngã rạp dẫn đến một mùa thu hoạch thất bát.

Tôi tình cờ gặp một người đàn ông đang bán hàng trên đường. Tôi trò chuyện với ông. Ông ấy nói mình là người chính trực và được Thần bảo hộ. Bắp trên cánh đồng của ông không bị ngã rạp trong trận bão. Ông ấy lấy điện thoại ra cho tôi xem video ông quay. Tôi thấy bắp trên cánh đồng của ông đứng thẳng hàng, ngay ngắn, không có cây nào bị ngã. Trong khi những cánh đồng lân cận, bắp hầu như ngã xuống hết. Có sự tương phản rõ rệt giữa cánh đồng bắp của ông và các cánh đồng bắp xung quanh.

Tôi hỏi liệu có ai đã nói với ông về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hay không. Ông ấy nói: “Có, tôi đã thoái Đội Thiếu niên rồi”. Tôi nói: “Đúng rồi. Bởi vì ông thành tâm thoái xuất khỏi ĐCSTQ và thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên ông được Thần bảo hộ. Thần ở bên cạnh và bảo hộ ông, giúp ông vượt qua khó khăn và sắp xếp mọi thứ cho ông“.

Lúc đó tôi nhớ ra mình đã giảng chân tướng cho ông ấy cách đây vài năm và ông ấy đã lắng nghe chăm chú. Ông ấy cũng nói mình là người chính trực và không chấp nhận bất cứ điều gì sai trái. Tôi bảo nếu ông tin tưởng Thần, Phật thì ông sẽ được ban phúc. Ông ấy liền đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

Còn có rất nhiều câu chuyện về việc chúng sinh đã thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng tất cả chúng sinh sẽ trân quý cơ duyên này khi Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền và tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì họ sẽ có được tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/6/433297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/18/196628.html

Đăng ngày 10-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share