Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2021] Tôi muốn kể cho bạn biết chiếc vòng cổ đặc biệt đã cứu cháu tôi như thế nào. Hai năm trước, cháu trai tôi bắt đầu có những hành vi bất thường khi đang học lớp năm. Cháu trốn học, không muốn đến trường, không hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ, cãi lời giáo viên và thường xuyên xung đột với các bạn cùng lớp. Mẹ cháu đã hộ tống cháu đến trường nhưng đôi khi cháu sẽ đột nhiên bỏ chạy khi họ đến gần cổng trường. Một ngày nọ, cháu thậm chí còn ném đồng phục và cặp sách của mình vào một thùng rác gần trường khi chạy trốn.

Dần dần, vấn đề tâm thần của cháu trở nên tồi tệ hơn. Cháu ngày càng trở nên cáu kỉnh và tức giận. Cháu cứ lần lượt la hét, khóc lóc rồi gây ồn ào và nói chuyện một cách kỳ lạ.

Khi trốn học, cháu đi chơi ở một trung tâm mua sắm lớn không xa nhà. Cháu xem phim hoạt hình trên màn hình TV lớn, chơi với điện thoại mẫu trong cửa hàng điện thoại di động, hoặc đọc sách trong hiệu sách. Cháu hay ở trong trung tâm mua sắm cả ngày mà không ăn uống. Cháu sẽ trốn để bố mẹ không tìm thấy mình và không về nhà cho đến khi trung tâm mua sắm đóng cửa lúc 9 giờ tối.

Ở nhà, nhiều lúc cháu mắng chửi bố mẹ, thậm chí đánh mẹ. Cháu đã từng ném quần áo mùa đông của mình ra ngoài cửa sổ và đập vỡ kính thuốc mới của mình. Cha mẹ đã mua cho cháu một chiếc đồng hồ thông minh có GPS để họ có thể xác định vị trí của cháu. Cháu bèn ném chiếc đồng hồ vào một đống tuyết.

Đôi khi cháu tự nói chuyện với chính mình và nói rằng sẽ nhảy khỏi một tòa nhà hoặc rằng cháu sẽ chạy trốn khỏi nhà. Cha mẹ kiệt sức và lo lắng cho cháu, sợ rằng cháu sẽ làm điều gì đó khủng khiếp.

Nhà trường đề nghị cháu gặp bác sỹ tâm lý, nếu không, phụ huynh phải đi cùng khi cháu đi học.

Cuối cùng, cha mẹ đã cho cháu nghỉ học và đưa cháu đến các phòng khám chuyên khoa để khám và điều trị. Đồng thời, họ đã tìm được một cố vấn tâm lý nhi khoa nổi tiếng để làm việc riêng với cháu. Họ cũng làm theo gợi ý của một người bạn và đăng ký cháu vào một viện giáo dục truyền thống của Trung Quốc.

Nhưng tất cả đều vô ích. Cả gia đình đều lo lắng và đau khổ. Tôi biết rằng nếu chúng tôi tiếp tục theo cách này, không chỉ đứa trẻ bị phá hủy mà cả gia đình cũng sẽ bị hủy hoại.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu sâu sắc rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới thực sự có thể cứu đứa trẻ này. Tôi chân thành nhờ Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp đỡ đứa cháu tội nghiệp này.

Một ngày nọ, tôi đặt cho cháu một chiếc vòng cổ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói: “Đây là một chiếc vòng cổ đặc biệt. Nó có thể mang lại cho cháu may mắn và làm cho cháu hạnh phúc, an toàn và khỏe mạnh”. Bất ngờ, cháu bật khóc và nói: “Bà ơi, cảm ơn bà đã không từ bỏ con! Con cũng muốn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày như khi con còn nhỏ!”. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đầy lòng biết ơn của đứa trẻ, tôi cảm thấy như một hòn đá được nâng lên khỏi trái tim mình!

Kể từ khi đeo chiếc vòng cổ này, ngày qua ngày tâm trạng cháu tôi trở nên ổn định hơn. Cháu ít cáu kỉnh hơn và giờ có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Khi tâm trạng vui vẻ, cháu giao tiếp với gia đình một cách bình thường. Nhạc Pháp Luân Đại Pháp là “Phổ Độ” và “Tế Thế” được chơi hàng ngày tại nhà vì thanh âm của nhạc trong sáng và đẹp đẽ có thể thanh lọc tâm hồn con người và khiến họ hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đến học kỳ 2 của năm lớp 5, cháu bé đã được đi học. Khi về nhà, cháu giúp mẹ việc nhà sau khi làm xong bài tập. Mẹ của cháu điều hành một cửa hàng kinh doanh thức ăn nhanh nhỏ, và cháu cũng giúp mẹ và thích thú với công việc đó.

Bây giờ cháu tôi học lớp sáu. Một giáo viên nói rằng năm ngoái cô ấy đã lo lắng rằng đứa trẻ sẽ bị hủy hoại và vì vậy cô ấy rất vui khi thấy nó hoàn toàn bình thường và nó sẽ tốt nghiệp đúng hạn.

Tôi đưa cháu đến trường vào mỗi buổi sáng và chúng tôi cùng nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu cũng lặp lại các câu thơ vài lần trước khi đi ngủ. Tôi thường đọc những câu chuyện về văn hóa truyền thống Trung Quốc cho cháu nghe. Những câu chuyện ngắn này truyền cảm hứng cho lòng tốt của đứa trẻ và dạy nó cách giải quyết xung đột một cách chính xác.

Nhìn thấy những thay đổi đáng kinh ngạc của cháu, gia đình và bạn bè của chúng tôi rất vui mừng cho cháu. Những vấn đề mà bệnh viện và các bác sỹ tâm thần không thể điều trị đã biến mất sau khi đeo chiếc vòng cổ và thành tâm niệm hai câu [của] Pháp Luân Đại Pháp. Sự thay đổi đáng kinh ngạc này là minh chứng cho sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và là nhân chứng cho lòng từ bi vô lượng của Sư phụ để cứu người!

Cảm ơn Sư phụ tôn kính!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/22/432785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/27/196337.html

Đăng ngày 14-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share