Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 13-12-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Đầu năm 2020, qua nhiều báo cáo truyền thông chúng tôi biết được rằng vi rút mới corona đang lây lan tại Trung Quốc. Khi đó đúng lúc chúng tôi đang nỗ lực quảng bá các buổi diễn xuất cuối cùng của Thần Vận. Ngày 25 đến 27 tháng 2, Thần Vận sẽ được tổ chức tại Basel. Tất cả các buổi biểu diễn đã được bán hết vé, các đồng tu kiên tín rằng bất kể các phương pháp phòng dịch có thay đổi nhiều đến đâu thì buổi biểu diễn nhất định vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ như kế hoạch.

Kiên trì đến cuối cùng – Không bỏ cuộc

Tại nơi lưu diễn, tôi có một nhiệm vụ, chính là tìm một khán giả VIP để đài truyền hình phỏng vấn họ. Hôm ấy, một chính trị gia nổi tiếng cũng đến xem buổi biểu diễn, tôi nghĩ rằng nhất định để tổ truyền thông phỏng vấn ông ấy. Tuy nhiên do thời gian tạm nghỉ quá ngắn nên không thể mời ông ấy được. Khi buổi diễn kết thúc, tôi cùng một vị đồng tu khác cùng nhau tìm kiếm ông ấy trong đám đông. Nhưng khán giả bên trong hội trường náo nhiệt cùng đổ xô ra lối cửa và tôi mất dấu tìm kiếm.

Đột nhiên, đồng tu nhìn thấy vị chính trị gia này đang được phỏng vấn với cuộc trò chuyện ngắn. Ông ấy nói với đồng tu rằng mình không có nhiều thời gian, cần phải cùng vợ của mình bắt chuyển tàu để trở về thành phố Bern(Thụy Sỹ) ngay lập tức. Sau khi đồng tu nói với tôi về tình huống này, trong tâm tôi ý thức được rằng tôi cần phải gặp vị chính trị gia này ngay lập tức. Tôi lấy hết can đảm, không để bản thân có bất kỳ nghi ngờ nào, không nghĩ rằng ông ấy sẽ từ chối lời mời của tôi.

Vì vậy, tôi trực tiếp hỏi ông ấy rằng có thể thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn không bởi vì chúng tôi đặc biệt trân quý cơ hội như vậy. Sau một hồi đắn đo, ông ấy cũng đồng ý. Vì vậy, tôi lập tức đưa ông ấy đến chỗ máy quay. Cuối cùng, ông ấy trả lời phỏng vấn trong hơn năm phút. Tôi rất vui vì bản thân đã không mặc nhận lời từ chối đầu tiên của ông ấy mà là nỗ lực lần nữa và thúc đẩy cho cuộc phỏng vấn này diễn ra. Thật sự là lúc đó tôi đã lấy hết can đảm của mình.

Từ sự việc này, tôi còn phát hiện, lúc cần phải có sự thúc đẩy ở nhiều phương diện thì mới có thể cứu người. Chúng ta có được sự giúp đỡ của Sư phụ từ bi, ngay cả những sự việc hầu như không khả dĩ cùng biến thành khả dĩ. Lúc đó trong tâm tôi rất minh bạch rằng vị khách VIP này chính là đến để hoàn thành thệ nguyện, dựng lập uy đức. Người tu luyện chúng ta nhất định cần tại bất kể cơ hội nào cũng toàn lực làm cho tốt. Như vậy Sư phụ cũng sẽ gia lực thêm cho chúng ta.

Từ sự việc này, tôi nhận thức rằng không nên bị những bận tâm của người khác dẫn động. Chúng ta cần đi trên chính lộ. Như vậy một lần nữa cũng để tôi vừa nhìn thấy hiệu quả phi thường khi phối hợp với đồng tu, cũng vì thế mà đạt được kết quả chính diện.

Chúng tôi vô cùng may mắn, sau khi buổi diễn cuối cùng kết thúc, các hạn chế phòng dịch được thắt chặt mới bắt đầu áp dụng. Rất nhiều sinh mệnh vì vậy mà được đắc cứu rồi, có được tương lai tốt đẹp. Điều này cũng khiến chúng tôi cảm động sâu sắc, minh bạch rõ ràng cần trân quý hơn nữa công việc quảng bá Thần Vận tại quốc gia chúng tôi.

Không ngừng đột phá bản thân

Bộ phận truyền thông của chúng tôi rất cần sự chi viện giúp đỡ ở nhiều phương diện khi xã giao với giới truyền thông. Lúc bắt đầu, tôi vô cùng đối kháng với mạng xã hội. Một là bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực này bao giờ, hai là bởi vì đối với kỹ thuật thì tôi chẳng biết chút gì. Nhưng tôi biết rằng truyền thông lại vô cùng cần nó. Vì vậy tôi lấy hết dũng khí để tạo một tài khoản Twitter.

Trong quá trình thiết lập tài khoản Twitter, tôi phát hiện bản thân sợ hãi với những sự vật mà mình không quen, đặc biệt là khi nói đến kỹ thuật. Lúc đó cũng không có người có thể giúp đỡ tôi tại chỗ. Tôi tự hỏi: “Đằng sau căn nguyên của tâm sợ hãi này là ẩn giấu điều gì?”. Tôi phát hiện bản thân mình sợ thất bại, sợ bước ra khỏi trạng thái thoải mái và gặp phải những việc xa lạ. Tôi biết rằng đây là một nền tảng truyền thông rất có ảnh hưởng. Hàng trăm nghìn chúng sinh có thể vì vậy mà được đắc cứu. Vì vậy, tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu từng bước nắm bắt các kỹ thuật liên quan. Tôi gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác về kỹ thuật liên quan, vừa làm vừa học, dần dần tôi có thể hỗ trợ một số việc cho nhóm hạng mục.

Trong khoảng thời gian này, tài khoản Twitter của tôi cũng có gần 270 người theo dõi. Tôi cũng có thể liên hệ trực tiếp với các chính trị gia và các hãng truyền thông khác nhau. Ngoài ra trong nhóm Twitter của chúng tôi, mọi người hỗ trợ lẫn nhau vô cùng hiệu quả. Do đó càng có nhiều người hơn liễu giải chân tướng. Có thể khắc phục trở ngại vì tổ truyền thông của chúng tôi và cả vì sự đắc cứu của chúng sinh dù chỉ là một phần lực nhỏ. Tôi cảm thấy cảm ân sâu sắc vì điều này.

Sư phụ giảng:

“… Xét chư vị tu cao được đến đâu, tất cả là dựa theo lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ của chư vị”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Điều này khiến tôi nhận ra rằng, tôi vẫn chưa có đủ lực nhẫn nại mà một bậc chân tu nên có. Tại sao lại như vậy? Trong công việc chứng thực Đại Pháp, đương nhiên vẫn có một chút khó khăn mà tôi cần phải khắc phục. Khảo nghiệm này vừa đúng lại khiến tôi nhìn thấy chấp trước của bản thân. Tôi thường nghĩ và nói rằng: “Tôi làm không được, nó quá phức tạp rồi”. Đây là những điều đã xảy ra. Đây không phải là tôi đã dùng lời bao biện giảo hoạt để trốn tránh việc phải nếm trải thống khổ sao? Chẳng lẽ đây không phải là cơ hội để đề cao tâm tính ư? Sư phụ vì tôi mà tạo ra cơ hội này, không phải chính là vì để tôi tu luyện đề cao lên sao? Lẽ nào lúc đó không phải là tôi đang từ bỏ sự cứu độ từ bi của Sư phụ hay sao? Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Chẳng lẽ tôi không biết cảm ân đối với Sư phụ và Đại Pháp vũ trụ như vậy! Xem xét bản thân thêm bước nữa, hành vi của tôi thường không giống với một đệ tử Đại Pháp chân chính. Vậy tôi vẫn có thể có bao nhiêu cơ hội đây? Tôi càng xem xét bản thân sâu hơn thì càng ý thức rằng tư tưởng và hành vi của tôi dựa trên tự ngã và vị tư.

Sư phụ giảng:

“Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị. Chính là để xem chư vị có thể tu được hay không, có thể hành được hay không. Nếu chư vị có thể [thực] hành được, thì chư vị tu; còn nếu chư vị không hành được, nếu chư vị không tu được, thì từ giờ trở đi chư vị chớ nghĩ đến tu luyện nữa”. (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Lời giảng của Sư phụ: “chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị” khiến tôi mỗi lần học Pháp đều xúc động đến rơi lệ. Tôi cảm thụ được sự từ bi và ân điển vô lượng của Sư phụ. Tôi muốn hoàn thành thệ nguyện với Sư phụ, trân quý cơ hội tu luyện quý báu này.

Có câu nói rằng: “Người có chí, sự tất thành”. Mỗi một chướng ngại là một cột mốc để tôi quyết định có khắc phục khó nạn này hay không. Sau này, tôi quyết định giúp đỡ các kênh truyền thông của chúng tôi trên các nên tảng Safe Chat, Instagram và Telegram. Khi có nhiều người phản hồi lại dòng Twitter của tôi, tôi ý thức đến tâm hoan hỉ. Đặc biệt là khi tôi đột nhiên có 669 người theo dõi trên một nền tảng truyền thông khác. Đây thật sự là một kỳ tích! Vì vậy, hiện tại tôi chỉ xem một chút xem có bao nhiêu người tương tác với thông tin mà tôi đăng. Tôi ý thức rằng mình có tâm cầu thành công. Đây là điều tôi phải buông bỏ. Chủng tâm chấp trước này có thể sẽ tạo thành nhiều can nhiễu cho tôi trong tương lai. Hiện tại mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ vì thông qua phương thức này mà dùng trí huệ để hướng đến thế nhân giảng thanh chân tướng.

Tôi nhớ Sư phụ giảng rằng:

“Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Bảo trì sự tĩnh lặng khi gặp mâu thuẫn

Có mấy lần, các đồng tu có mâu thuẫn đến tìm tôi. Có vài người oán trách tôi hoặc phàn nàn với tôi về những người khác. Tôi nỗ lực bảo trì sự tĩnh lặng trong tâm để nhận thức và xử lý loại tình huống này dựa trên Pháp. Điều này cũng phản ánh ra chấp trước của tôi. Tôi học cách hướng nội tìm và nhẫn chịu phê bình. Khi gặp phải sự oán giận thì bảo trì sự nhẫn nại và khoan dung. Thông thường chỉ là sau khi hồi tưởng lại, tôi mới ý thức ra rằng mình đã không giữ vững tâm tính ở đâu.

“Buông bỏ lo lắng – Tín Sư tín Pháp”

Năm nay, chúng tôi định mở Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện tại Thụy Sỹ ở khu vực nói tiếng Đức lần thứ ba. Chính vào đoạn thời gian này, bởi vì đại dịch vi rút corona, chính phủ Thụy Sỹ không ngừng đưa ra các biện pháp và quy định phòng dịch mới. Vì vậy, chúng tôi cũng có những biến hóa mới. Điều này dẫn đến việc chúng tôi phải thay đổi ngày đặt phòng và thuê một phòng họp lớn hơn. Ngoài ra, vào khoảng thời gian này mỗi người vào hội trường lớn cần có giấy chứng nhận tiêm chủng. Vì để những người không muốn xét nghiệm cũng có thể tham gia Pháp hội, chúng tôi còn thuê riêng một hội trường nhỏ. Khi giao lưu với các đồng tu, tôi thấu hiểu được những quan điểm và cách nghĩ khác nhau của họ. Lúc đầu tôi khá kinh ngạc với một số cách nói và lý do của họ. Tuy nhiên trong quá trình trò chuyện, tôi ý thức rằng mình cần mở rộng tấm lòng, thấu hiểu với những lý do và băn khoăn của họ. Trong quá trình này tôi nhận ra rằng Nhẫn là chìa khóa giúp tôi buông bỏ tư duy cố định, nhẫn nại lắng nghe họ.

Trong thời gian này do bận rộn với công việc điều phối, tôi lo lắng rằng học Pháp và luyện công không thể nhập tĩnh.

Điều này giống như Sư phụ giảng:

“Người thường có thể tự nhiên tĩnh lại được không? Hoàn toàn không tĩnh lại được, trừ những người có căn cơ rất tốt. Cũng nói, nguyên nhân căn bản làm người ta không tĩnh lại được, không phải là vấn đề thủ pháp, không phải vì có tuyệt chiêu nào đó, mà là vì tư tưởng của chư vị, cái tâm của chư vị không tịnh.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng mình không cần lo lắng như vậy, mà nên kiên định hơn vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi còn cần tin tưởng các đồng tu. Vào thời khắc tối hậu, sẽ luôn có một cánh cửa được mở ra để giúp đỡ chúng ta. Tôi nhận ra rằng tôi muốn các việc đều được an bài tốt trước, sau đó mới phân bổ sắp xếp. Đây là cầu an dật, sợ phiền phức và khó khăn. Vì vậy, tôi bắt đầu học thuộc Pháp nhiều hơn. Điều này giúp tôi tập trung học Pháp hơn, tĩnh lại. Ngoài đó ra, đây cũng là để tôi có nhận thức Pháp lý sâu hơn.

Khắc phục mệt mỏi và cải biến thói quen

Đoạn thời gian gần đây, tôi luôn dậy sớm lúc 5 giờ sáng để học Pháp cùng đồng tu. Đối với tôi mà nói cũng là một cơ hội rất tốt. Đặc biệt là thời gian phong tỏa phòng dịch. Nó có thể tạm thời thay thế nhóm học Pháp địa phương. Đương nhiên, thức dậy sớm như vậy để đọc sách đối với tôi cũng là một khảo nghiệm. Lúc bắt đầu, tôi không tham gia được thường xuyên, hoặc là nói rằng tôi không có cách nào tập trung để đọc sách. Thuận theo thời gian, tôi chú ý thấy rằng sau khi dậy sớm học Pháp, cả ngày hôm đó tôi cảm thấy tốt hơn. Điều này đốc thúc tôi hầu như mỗi ngày đều dậy sớm tham gia học Pháp. Đương nhiên để làm được đến điểm này, tôi cần phải tự mình khắc phục an dật và mệt mỏi.

Quá trình tu luyện là quá trình không ngừng hướng nội tìm. Có lúc tôi tự hỏi bản thân, vì sao lại cảm thấy không cân bằng được? Mình còn có chấp trước nào chưa buông bỏ chăng? Đây là một quá trình không ngừng đào sâu. Càng đào sâu, tôi càng nhận ra rằng rất nhiều chỗ bác đại tinh thâm trong Đại Pháp tôi còn chưa nhận thức đến, rất nhiều cửa vẫn còn đóng khóa lại. Quan trọng là cần chân chính hướng nội tìm và học Pháp. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể không ngừng đồng hóa với Pháp.

Quý đồng tu thân mến, để chúng ta cộng đồng tinh tấn thì hãy lấy khổ làm vui!

Con xin bái tạ Sư phụ từ bi! Cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn vĩ đại! Đồng thời, tôi cũng cảm ơn sự giúp đỡ trân quý từ các vị đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/13/434718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/22/197105.html

Đăng ngày 03-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share