Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 07-12-2021] Con xin kính chào Sư tôn! Xin chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1998, và tôi cảm thấy mình là một sinh mệnh vô cùng may mắn.

Mối tiền duyên của tôi với Đại Pháp

Vợ tôi từng mắc nhiều chứng bệnh như viêm mũi dị ứng, phì đại tuyến vú, u xơ cổ tử cung, huyết áp thấp,… chúng không khỏi mặc dù chúng tôi đã tìm mọi cách để chữa trị. Ngay sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của bà ấy đã được cải thiện. Lúc đó, tôi phản đối việc tu luyện của bà ấy. Tôi còn dọa sẽ ly hôn. Nhưng tôi đã lén đọc sách của bà ấy, trong đó có bài kinh văn này:

Sư phụ giảng:

“Vũ trụ mênh mang thế, thiên thể to lớn thế, không phải điều mà con người có thể thăm dò mà biết được
Vật chất vi tế thế, không phải điều con người có thể mò mẫm ra được
Thân thể người vô cùng huyền áo, không phải chút học vấn tầm thường ở bề mặt của nó mà con người vốn biết
Sinh mệnh quá nhiều và phức tạp, vĩnh viễn sẽ là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại” (Khung, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Hồi đó, có các tin tức về việc Đài Loan phóng thành công hoả tiễn vào quỹ đạo. Điều này lập tức gợi nhắc tôi về vũ trụ được đề cập đến trong bài kinh văn “Khung“. Liệu có quỹ đạo trong vũ trụ không? Làm thế nào để đưa hoả tiễn lên quỹ đạo thành công? Đột nhiên đầu não tôi như được mở tung ra! Tôi cảm thấy như mình được kết nối với vũ trụ, và có thể câu thông với nó. Tôi nghĩ đây trạng thái mà mọi người gọi là ngộ.

Về sau, tôi bảo vợ tôi mang tất cả sách Đại Pháp của bà ấy về nhà. Trước đó, tôi từng không cho phép bà ấy để chúng ở nhà, nếu không tôi sẽ phá huỷ chúng, vì vậy bà ấy để các kinh sách ở nơi làm việc. Thông qua việc đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi cảm thấy mình đã tìm thấy kho báu quý giá nhất. Tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong ba đêm.

Trải nghiệm những thay đổi về thân và tâm

Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi ngay sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi ói ra rất nhiều máu. Vợ tôi tuy bất ngờ nhưng đã giải thích cho tôi việc gì đang xảy ra. Thực ra tôi không lo sợ chút nào.

Chuyển Pháp Luân giúp tôi hiểu được các chuẩn tắc làm người, và tôi biết những đau khổ mà một người phải chịu đựng từ kiếp này qua kiếp khác là do nghiệp lực của họ. Tôi biết Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, vì tôi đã từng bị viêm gan B. Tôi cao 1,78m và nặng chưa đến 60kg. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện, cân nặng của tôi đã tăng lên, và bây giờ là 75kg. Tôi thoát khỏi những phiền não và cảm thấy khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ đó, tôi đã bước trên con đường tu luyện, và tôi không thể nào đặt cuốn sách này xuống. Tôi thật may mắn biết bao khi đã đắc được Đại Pháp trong đời này!

Thông qua việc đọc Chuyển Pháp Luân, tôi ngộ ra mục đích của sinh mệnh, nguyên nhân của những mất và được của con người. Tôi đem trả lại tất cả các thiết bị và vật dụng mà tôi đã lấy từ nơi làm việc. Tôi đã từng nghiện cờ bạc và mất toàn bộ tiền tiết kiệm. Sau khi tu luyện, tôi đã dừng chơi cờ bạc, mạt chược, và cũng bỏ thuốc lá. Tôi biết mình cần phải nghĩ đến người khác trước khi làm các việc. Tâm trí và thân thể tôi thay đổi rất nhiều.

Trong quá khứ, đồng hồ điện nhà tôi bị hỏng, và kim đo không hoạt động. Tôi đã rất vui. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi liên lạc với nhà cung cấp điện và nói tôi muốn hoàn trả khoản tiền tôi nợ. Tôi đã trả vài ngàn tệ cho việc này.

Tiếp tục khi mọi việc dường như không thể

Vào cuối năm 2002, thành phố tôi sống thiếu sách Đại Pháp. Các đồng tu ở đó rất cần sách. Tôi nghĩ: “Mình sẽ học cách in sách.” Theo đó, tôi đến một địa phương khác để học cách in sách. Tôi bắt đầu tự in các sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng.

Hồi đầu, tôi không biết cách sử dụng chuột máy tính. Sau một thời gian dài làm quen, tôi vẫn không thể điều khiển con trỏ trên màn hình. Điều đó giống như một đồng tu khác đã nói: “Tôi thà cầm cuốc còn hơn là cầm chuột máy tính.” Tôi đã từng là một người rất thiếu kiên nhẫn, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã tu khả năng nhẫn của mình. Việc in các tài liệu giảng chân tướng cũng là khảo nghiệm cho khả năng nhẫn nại và kiên trì của tôi. Có một cảm giác sâu thẳm trong tâm thúc giục tôi tiếp tục tiến về phía trước, và tôi đã kiên trì làm việc này được hơn một thập kỷ.

Tôi bị mất việc làm vì sự bức hại của tà đảng. Để có thể tập trung vào việc in các tài liệu giảng chân tướng, tôi đã không tìm một công việc người thường khác. Các chi tiêu trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào công việc của vợ tôi, còn chi phí cho việc in tài liệu giảng chân tướng được các đồng tu tự nguyện đóng góp. Tôi biết đó là tài nguyên của Đại Pháp, nên tôi sử dụng rất cẩn thận. Theo đó, tôi để riêng tiền đóng góp của các đồng tu khỏi các nguồn tiền khác. Nếu tôi chẳng may nhầm lẫn, tôi sẽ sử dụng tiền của tôi bù lại để đảm bảo tôi không tiêu tiền của các đồng tu cho bản thân mình.

Chính niệm chính hành

Tu luyện yêu cầu chúng ta phải tập trung vào quá trình thay vì kết quả. Chẳng hạn, khi máy móc không hoạt động, các đồng tu khác chia sẻ rằng trước tiên chúng ta cần phải tu luyện tâm tính rồi mới sửa chữa máy. Công việc người thường của tôi là bảo dưỡng cơ khí, vì vậy khi máy in bị hỏng, ý nghĩ đầu tiên của tôi là đi sửa nó. Sau này, thông qua việc học Pháp và đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên Tuần báo Minh Huệ, tôi biết điều quan trọng nhất là điều chỉnh tâm tính, tu bỏ chấp trước thiếu kiên nhẫn, và chấn chỉnh lại tâm thái của tôi trong quá trình in các tài liệu. Do vậy, hỏng hóc ít xảy ra hơn.

Sư phụ giảng:

“Do vậy khi chư vị thực hiện bất kể sự việc chứng thực Pháp nào, trong đó kể cả việc tập thể cùng làm cũng như việc từng cá nhân, thì chư vị đều sẽ tự mình suy xét, nghĩ biện pháp giải những vấn đề khó. Trong suy nghĩ ấy [tuỳ theo] là dùng quan niệm của người thường hay là dùng chính niệm của người tu luyện, thì kết quả thực hiện công việc sẽ khác nhau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Cùng với tiến trình Chính Pháp và nhu cầu của việc cứu chúng sinh, chúng tôi đã sản xuất nhiều loại tài liệu với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Các tài liệu bao gồm các cuốn sách nhỏ chân tướng, bùa bình an, đĩa DVD Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc, đĩa DVD Shen Yun và nhiều loại khác. Tôi không thể nhớ quá trình sản xuất các đĩa DVD Shen Yun tỉ mỉ như thế nào, nhưng bây giờ tôi cảm thấy công việc đó thực sự được Sư phụ hỗ trợ.

Chúng tôi cũng cần cung cấp các tài liệu cho khu vực xung quanh. Trải nghiệm giao tài liệu cho các đồng tu cũng là một quá trình tu luyện tâm tính của tôi. Trong hầu hết các trường hợp, tôi sẽ lái xe để giao tài liệu. Nhưng một giai đoạn thời gian, tại các trạm soát vé cầu đường đều có cảnh sát mang theo súng. Lúc đầu, tôi có chút lo sợ, nhưng tôi lập tức nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Vì vậy, tôi phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu, và cảm thấy tôi trở nên rất cao lớn. Cùng với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đều đi qua một cách an toàn với chính niệm.

Tu bỏ chấp trước vào tình thân quyến

Chúng tôi đến Sydney năm 2018. Con gái chúng tôi có hai cháu, và đã sống tại Sydney được năm năm. Được đoàn tụ với con gái, chúng tôi rất vui. Nhưng mẹ chồng cháu, cũng là một đồng tu, bảo chúng tôi rằng Canberra rất cần người, đặc biệt là trước Đại sứ quán Trung Quốc. Tôi nghĩ mình vừa tới Sydney và cũng không làm được gì nhiều, vì vậy tôi ở đâu cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Nhưng tôi sẽ phải xa vợ và con gái, vì vợ tôi cần giúp con gái chúng tôi trông các cháu và không thể đến Canberra cùng tôi. Đó là một quyết định khó khăn. Tuy nhiên, tôi tự nhủ cần phải buông bỏ chấp trước vào tình thân quyến.

Tôi tạm biệt gia đình và đến Canberra. Tôi nhanh chóng tham gia các hoạt động giảng chân tướng của các đồng tu ở đó. Tôi đã kiên định đến điểm giảng chân tướng của chúng tôi ở trước Đại sứ quán Trung Quốc dù cho nắng hay mưa, bất kể thời tiết có như thế nào đi nữa. Chúng tôi căng bảng hiệu, luyện công và phát chính niệm tại đó. Các đồng tu ở Canberra thay nhau đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc từ 7 giờ 45 sáng đến tận 5 giờ rưỡi chiều, và chúng tôi phối hợp tốt. Các biểu ngữ của chúng tôi, như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, đã giúp công chúng thấy sự thật. Các tài xế đi ngang qua thường bấm còi hay giơ ngón cái để ủng hộ chúng tôi.

Một năm sau, vợ tôi cũng đến Canberra, và hiện giờ chúng tôi cùng nhau đến Đại sứ quán. Một ngày trong dịp Lễ Giáng sinh năm ngoái, khi chúng tôi đang luyện công, tôi nghe thấy có tiếng xe hơi dừng ở bên đường. Tôi mở mắt và thấy một bà lão chầm chậm ra khỏi xe. Bà tiến về phía chúng tôi và vợ tôi chào bà. Bà ấy mang theo hai hộp sô cô la được bọc rất đẹp, đưa cho vợ tôi, nói vài lời, rồi lại chầm chậm quay trở lại xe hơi với đôi mắt ngấn lệ. Chứng kiến việc người dân thức tỉnh, chúng tôi cảm thấy rất xúc động.

Mùa đông ở Canberra rất lạnh, và thường mau tối. Thỉnh thoảng còn có cơn gió lạnh buốt và mưa nặng hạt. Một số đồng tu bảo tôi đi về nhà sớm. Tôi nghĩ không thể để việc chứng thực Đại Pháp bị ảnh hưởng. Tôi ngộ rằng việc chúng tôi nhận lời đứng trước đại sứ quán đã được an bài từ trước. Nếu có người hữu duyên đi ngang qua mà tôi lại bỏ về sớm, họ sẽ không nhìn thấy bảng thông tin của chúng tôi hoặc không nghe được chân tướng, do vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội được đắc cứu. Đó chẳng phải trách nhiệm của chúng tôi sao? Đó có thể là cơ hội mà chúng sinh đã chờ đợi hàng ngàn năm. Vì vậy bất cứ khi nào đến đại sứ quán, tôi đều ở lại cho đến hết giờ.

Tham gia các hạng mục khác để cứu người

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Tôi đã tham gia vào một số hạng mục khác để cứu độ chúng sinh.

Nửa cuối năm 2019, chúng tôi bắt đầu quảng bá Shen Yun. Chúng tôi bỏ các tờ quảng cáo Shen Yun vào hòm thư của các hộ gia đình. Một số học viên dậy từ 5 giờ sáng đi đến các vùng ngoại ô hay thị trấn nhỏ để phát tờ rơi. Đó là vào mùa hè. Mặc dù thời tiết nóng, nhưng càng đi tôi lại càng cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ và khích lệ tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ! Đôi khi tôi hát những bài hát do các học viên sáng tác. Tôi cảm thấy dễ chịu và vui vẻ suốt cả ngày. Từ đó trở đi, tôi quen thuộc với Canberra hơn. Hồi đầu, một đồng tu khác lái xe đưa chúng tôi đi phát tờ rơi, nhưng sau đó tôi có thể tự lái xe một mình.

Sau khi đại dịch virus Trung Cộng bùng phát, từ trong sâu thẳm tôi cảm nhận thấy tiến trình Chính Pháp đang tiến đến rất nhanh. Rất nhiều sinh mệnh đã bị đại dịch đào thải. Tôi nhớ về đoạn Pháp của Sư phụ trong Hồng Ngâm III.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đồ thị chúng sinh đắc cứu đích duy nhất hy vọng” (Duy nhất đích hy vọng, Hồng Ngâm III)

Tạm diễn nghĩa:

“Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh” (Hy vọng duy nhất, Hồng Ngâm III)

Tôi càng cảm thấy phải khẩn cấp cứu người. Khi đại dịch mới bắt đầu, Canberra rơi vào phong tỏa. Tôi nghĩ: “Làm thế nào mình có thể ra ngoài để giảng chân tướng và cứu người đây?” Sau đó, Epoch Times đã gửi cho chúng tôi ấn bản đặc biệt nhằm phơi bày sự thật về ĐCSTQ. Tôi cùng nhiều đồng tu khác ở Canberra đã đi phát báo đến các hộp thư gia đình. Sau này, có thêm nhiều tờ báo giới thiệu Pháp Luân Công và những ấn bản đặc biệt của Epoch Times phơi bày tội ác của ĐCSTQ. Tại đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng tu đã giúp cung cấp các tài liệu giảng chân tướng. Vợ chồng tôi thường cùng nhau ra ngoài phân phát báo. Thỉnh thoảng chúng tôi phân phát được cho cả một vùng lớn trong vòng vài ngày.

Ở cả Trung Quốc và ở Úc, tôi đều tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng tự động. Tôi mua nhiều điện thoại cũ để tiết kiệm tiền. Tôi cố gắng cài phần mềm và số điện thoại để gọi điện thoại tự động, nhưng tôi phát hiện mình cần có mật khẩu để mở khóa các điện thoại đó. Tôi không có mật khẩu, vậy tôi phải làm thế nào? Tôi nghĩ mình có thể cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi bình tĩnh phát chính niệm. Tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu cho đến khi đột nhiên một dãy số hiện ra trong đầu tôi. Ngay lập tức tôi viết chúng xuống và sử dụng chúng để mở khoá các điện thoại. Tôi thử vài lần với các cách sắp xếp khác nhau, và đã mở khoá được các điện thoại đó! Nước mắt tôi trào ra. Ngay cả khi viết bài chia sẻ này, nước mắt tôi lại trào ra. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tầm quan trọng của việc bảo trì chính niệm

Tôi cũng tham gia vào các hạng mục như diễu hành xe hơi, phân phát báo và thu thập chữ ký thỉnh nguyện, v.v,… Khi phối hợp cùng các đồng tu, thỉnh thoảng mâu thuẫn nảy sinh, nhưng tôi hiểu việc tôi thấy mình đúng và người khác sai không quan trọng, tất đều liên quan đến việc tu luyện của tôi.

Sư phụ giảng:

“ít nhìn vào sự hạn chế của người khác hơn,” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi cố gắng thanh trừ những niệm đầu bất hảo về các đồng tu khác, để không có giãn cách giữa chúng tôi, và cựu thế lực sẽ không thể lợi dụng các sơ hở để cản trở nỗ lực cứu chúng sinh của chúng ta.

Tôi nghĩ: “Nếu chúng ta có thể làm mọi việc và bất cứ điều gì để cứu những người thường mà chúng ta không biết, tại sao chúng ta không để đối xử hoà ái với các đồng tu xung quanh? Tất cả người tu luyện đều có phần chưa tu tốt. Khi tôi nhìn thấy những thiếu sót của họ, tôi chỉ cần lặng lẽ bổ sung. Đây là điều Sư phụ muốn.” Khi nhận thấy mâu thuẫn giữa các đồng tu, tôi phát chính niệm để gia cường các mặt tốt của họ và loại bỏ các yếu tố phụ diện gây gián cách giữa họ.

Từ sâu thẳm lòng mình, tôi biết chỉ khi tu luyện tinh tấn, tôi mới có thể cứu thêm nhiều người. Trạng thái tu luyện của tôi quyết định khả năng và hiệu quả của việc cứu người.

Quá trình viết bài chia sẻ này của tôi có nhiều khó khăn. Một đồng tu gợi ý tôi viết ra trải nghiệm của tôi, nhưng tôi chỉ cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Sau đó, tôi có một giấc mơ, trong đó tôi được yêu cầu giải hai bài toán. Tôi không biết làm thế nào. Một bạn cùng lớp đã giúp tôi giải chúng. Sau khi nộp bài cho giáo viên, tôi đã được 100 điểm. Tôi ngộ ra Sư phụ đang khích lệ tôi, vì vậy tôi nhanh chóng viết ra bài chia sẻ này và đưa cho một đồng tu khác chỉnh sửa giúp.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội trực tuyến của Úc năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/7/434424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/9/196924.html

Đăng ngày 27-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share