Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 23-12-2021]

Kính chào Sư phụ!

Chào các bạn đồng tu!

Thời gian trôi, ngày tháng thoi đưa, chớp mắt, tôi đã tu luyện Đại Pháp được 14 năm, đối với tôi mà nói, đây là kỳ tích quá đỗi thần kỳ. Dòng suối biết ơn luôn tuôn chảy trong tâm tôi, cảm tạ Sư phụ từ bi! Hồng ân hạo đãng!

1. Sinh mệnh tái sinh trong Đại Pháp

Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp vì sức khỏe không tốt. Trước khi đắc Pháp, tôi sống ở nhà bố mẹ chồng, tôi phải nấu ăn ngày ba bữa, phải bận rộn trông coi cửa hàng, chồng tôi luôn răm rắp nghe lời bố mẹ, trong khi tôi vốn tính hướng nội, chịu ủy khuất cũng không nói mà chỉ để trong lòng. Lâu ngày, sức khỏe suy yếu đến mức báo động đỏ, tôi đi khắp các bệnh viện lớn, chùa lớn, chùa nhỏ, tìm đủ mọi cách chữa, nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện. Một hôm, chị họ giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, còn tặng tôi một chiếc đĩa phim “Tái sinh”, vì tôi đã xem video ngụy tạo về “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” trên TV, nên tôi chỉ để đĩa bên cạnh đầu đĩa, thấm thoắt mà một năm rưỡi trôi qua.

Sau đó sức khỏe tôi ngày một kém, cảm thấy sinh mệnh bản thân đã đến cuối cùng rồi, tôi thường dặn dò những lời trăn trối với con trai đang học lớp ba tiểu học. Một ngày nọ, tôi vô tình nhìn thấy đĩa phim “Tái sinh” và thuận tay cho vào đầu đĩa mở lên, sau khi xem xong lập tức chạy xuống lầu nói với chồng: Em muốn luyện Pháp Luân Công! Anh ấy nói: Được, anh luyện với em. Vậy là, tôi và chồng cùng bước trên con đường tu luyện, sinh mệnh của tôi đã được tái sinh trong Đại Pháp.

Mới đắc Pháp, trong tâm tôi tràn đầy hân hoan và cảm động, mỗi ngày đều cầm đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, những điều trong sách đã chạm đến nội tâm sâu thẳm trong tôi, tầng tầng ký ức bị chôn vùi sâu đã được mở ra. Sau khi học Pháp và luyện công hết lần này đến lần khác, tất cả các loại cảm giác khó chịu trên thân thể đều biến mất lúc nào không hay.

2. Trong khi học thuộc Pháp, kiên định chính niệm, đồng hóa Đại Pháp

Khi tôi học Pháp đến bài:

“Tâm hoài Chân Thiện Nhẫn
Tu kỷ lợi dữ dân
Đại Pháp bất ly tâm
Tha niên định siêu nhân” (Viên Minh, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Trong tâm có mang Chân Thiện Nhẫn
Tu chính mình và có lợi cho [nhân] dân
Đại Pháp không rời khỏi tâm
Đến năm ấy [nhất] định là siêu nhân” (Tròn đầy sáng tỏ)

Tôi nghĩ: Phải làm sao mới có thể đạt được “Đại Pháp bất ly tâm”? Phải chăng nên học thuộc Pháp? Một niệm này đã dẫn đến cơ duyên học thuộc Pháp sau đó.

Vừa đắc Pháp không lâu, tôi, mẹ chồng và chồng có mâu thuẫn, tôi cảm thấy ủy khuất, khóc rất bi thương, khi học Pháp phát hiện một vài dòng chữ nhảy động, cho rằng hoa mắt, tôi lau nước mắt nhìn lại, thì thấy chữ vẫn đang nhảy động. Mấy dòng chữ nhảy động là đoạn này trong quyển sách “Chuyển Pháp Luân”:

“Một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức minh bạch, phải buông bỏ tâm oán hận mẹ chồng! Lúc đó tôi động niệm muốn học thuộc những câu Pháp này, thật bất ngờ là học thuộc rất nhanh, trong tâm nghĩ: Học thuộc Pháp dường như không khó. Tôi cứ học thuộc tiến về phía trước, học từ trên xuống dưới. Vì vậy tôi bắt đầu từ “Luận Ngữ”, học thuộc từng câu từng câu, từng đoạn từng đoạn, sau nửa năm thì học thuộc xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”.

Trong thời gian học thuộc Pháp, học đến chương “Tu luyện phải chuyên nhất” trong quyển “Chuyển Pháp Luân”, thì tôi nằm mơ thấy mẹ chồng bảo tôi chuẩn bị món bánh gạo hakka, nói rằng vị thần bên đó rất linh nghiệm, muốn thỉnh về nhà thờ cúng, tôi nói không nên, liền bị mẹ chồng khiển trách nặng nề, ngay cả chị chồng cũng bắt buộc tôi phải làm theo, tôi không ngừng khóc, quỳ xuống và nói: “Con đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con không muốn những thứ đó.” Vừa nói xong, lập tức tỉnh giấc.

Khi học thuộc đến chương “Tự tâm sinh ma”:

“‘Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi’, như thế nhất định có [hy] vọng sẽ thành công.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân).

Tôi đặc biệt nhấn mạnh, nhắc nhở bản thân phải kiên định chính niệm, một mạch tu Đại Pháp đến cùng, ai cũng không thể can nhiễu được tôi.

Tôi còn có một giấc mơ: Có bốn vị cao nhân, Phật có, Đạo có, một vị trong đó nói: “Chẳng phải con luôn muốn có Sư phụ phải không? Bốn chúng ta đều có thần thông, con hãy chọn, xem con muốn vị nào.” Tôi thoạt nhìn và lập tức trả lời: “Tôi đã có Sư phụ rồi, Sư phụ của tôi là Ngài Lý Hồng Chí.” Lời vừa nói ra, “soạt” một cái, bốn vị đó biến mất hoàn toàn.

Trong quá trình học thuộc Pháp, đôi khi cảm thấy dường như đầu não chứa không nổi, đầu đau như thể sắp tách ra, nhưng tôi vẫn tiếp tục học thuộc Pháp, sau một thời gian cảm thấy đầu đóng lại. Sau đó tốc độ học thuộc Pháp lập tức tăng nhanh, tôi nghĩ Sư phụ giúp mình tịnh hóa đầu não, khuếch đại dung lượng. Tôi tiếp tục học thuộc Pháp lần hai, lần ba… cho đến hơn 20 lần. Trong tâm tôi nghĩ: Mình học Pháp lâu như vậy, vì sao học thuộc Bài giảng thứ hai thì quên Bài giảng thứ nhất, học thuộc đoạn sau thì quên đoạn trước, mình phải học thuộc toàn bộ mới được!

Và tôi thay đổi phương thức, mỗi ngày học thuộc Bài giảng thứ nhất, học thuộc ít nhất ba lần, thậm chí đến năm lần, hầu như thời thời khắc khắc đều học thuộc, tôi đã học thuộc Bài giảng thứ nhất trong gần 10 ngày. Trước khi học thuộc Bài giảng thứ hai, tôi học lại Bài giảng thứ nhất, trước khi học thuộc Bài giảng thứ ba, tôi học lại Bài giảng thứ nhất và Bài giảng thứ hai… Cứ thế, tôi dành hơn ba tháng để học thuộc hết chín bài giảng mà không cần đọc sách. Khi đã học thuộc toàn bộ quyển “Chuyển Pháp Luân”, cảm giác ấy thực sự không thể hình dung nổi! Buổi tối hôm đó tôi nằm mơ thấy pháo nổ rất đẹp, trong mơ tôi rất vui! Có Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm, khi gặp vấn đề liền có thể nhanh chóng nhận ra và tu chính bản thân.

Thể hội được sự tốt đẹp của việc học thuộc Pháp, tiếp theo đó tôi học thuộc “Hồng Ngâm”, học hết quyển này thì đến quyển khác, cũng trải qua nỗi khổ đau đầu và tiêu nghiệp. Bởi vì chịu rất nhiều khổ mới học thuộc xong, sợ tâm an dật nổi lên lại quên mất, cho nên mỗi ngày đều đọc thuộc, cho đến hôm nay đều không dám buông lơi. Bây giờ đi đến đâu cũng có thể đọc thuộc Pháp, trong tâm có Pháp, cảm thấy hạnh phúc và chắc chắn. Học thuộc Pháp giúp tôi cảnh giác trước mâu thuẫn, quy chính bản thân, khiến một người vốn rụt rè và thiếu tự tin như tôi trở nên dũng cảm gánh vác trách nhiệm giảng chân tướng. Tất cả những điều này đều đến từ uy đức và sức mạnh vĩ đại của Đại Pháp, tất cả đều mỹ diệu và thù thắng. Cảm tạ Sư phụ!

3. Hành trình tu luyện đến New York

Tôi luôn có một tâm nguyện, hy vọng có thể đến New York làm việc, cuối cùng thì đến tháng Bảy năm nay cũng thành hiện thực. Hơn hai tháng trôi qua, thực sự là nghìn vàng cũng không mua được, thật trân quý biết bao! Cảm thấy dường như bản thân được đẩy mạnh về phía trước. Khi gặp khảo nghiệm tâm tính, tôi đã từng quên rằng bản thân là một người tu luyện, cảm thấy ủy khuất, tức giận, nhưng rất nhanh được Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong não:

“Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng?” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

Còn có rất nhiều điểm hóa, thực sự là mưa rơi đúng lúc, cũng có lúc là bổng hát! Cảm tạ Sư phụ!

Sau khi phát sinh mâu thuẫn với đồng tu, mỗi ngày tôi đều học thuộc một lần “Thế nào là Nhẫn” và “Chân tu” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, luôn luôn nhắc nhở bản thân. Có rất nhiều cảm động không thể nói hết khi làm việc ở đây, nếu dùng một câu, thì chính là: Phật ân hạo đãng!

Khi tôi trở lại Đài Loan và ở trong một khách sạn cách ly dịch bệnh, mới đầu không thể ngủ, học Pháp cũng không vô, một bài Pháp cũng học không hết, rất khổ não, đồng tu nói do lệch múi giờ, tôi cũng cảm thấy vậy. Một hôm, vào buổi sáng, khi phát chính niệm đột nhiên nghĩ: Đệ tử Đại Pháp không nên có vấn đề lệch múi giờ! Tôi không thể thừa nhận nó, không thể thừa nhận cái tôi giả này, tôi nghĩ: Ngươi không cho ta ngủ thì ta học Pháp, ngươi không để ra học Pháp, vậy hôm nay ta sẽ học chín bài giảng.

Thế là, sau khi phát chính niệm lúc sáu giờ sáng thì bắt đầu học Pháp, đến một giờ sáng học xong chín bài giảng, đọc sách đến khản cả giọng. Trong thời gian đó, tôi chỉ dừng lại dùng bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, khi mệt thì luyện động công. Khi học xong chín bài, dường như có một tầng vỏ trên thân thể được tách ra, hết sức nhẹ nhàng, rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc thức dậy, trong não xuất hiện một câu Pháp:

“Cảm giác của con người không là gì hết; không thể dựa vào cảm giác để tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trong tâm tôi sửng sốt, sao có thể xuất hiện câu Pháp này nhỉ? Nghĩ kỹ lại, nhiều khi tôi luôn dùng cảm giác để nhìn người khác, cho rằng điều này nên thế này, điều kia nên thế kia, không nghĩ rằng mỗi người đều có tính khí, tính cách, đặc tính, làm sao có thể chiểu theo ý nghĩ của mình mà “sao chép và dán nhãn” được? Nghĩ đến đây, trong tâm rất xấu hổ, sau này lúc nào cũng phải ‘dĩ Pháp vi Sư’.

4. Từ một người ‘mù’ điện thoại, mù máy tính, đến ‘bận rộn’ với điện thoại và máy tính

Tôi làm mấy hạng mục giảng chân tướng trên mạng, cũng tham dự biên tập trang web chân tướng, tôi cảm thấy bản thân rất dũng cảm, vì tôi vốn không hiểu biết về máy tính, mọi thứ bắt đầu từ con số không. Đồng tu dạy học nói: “Chị là người ‘mù’ máy tính, thiếu kiến thức, giảng cái này không biết, nói cái kia cũng không biết.”

Tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt trong suốt quá trình này, nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn nhẫn và tiếp tục nghiêm túc học, sau ba năm kiên trì thì vượt qua, bây giờ đã học được cách tạo hình ảnh cho các bài báo, ngoảnh đầu nhìn lại, xúc động tràn đầy, cảm ơn sự kiên nhẫn của đồng tu! Càng sâu sắc thể hội rằng: Chỉ cần có tâm, dụng tâm, Sư phụ sẽ khai trí khai huệ, sẽ làm càng tốt.

Năm ngoái dịch bệnh bùng phát, tôi không đến điểm du lịch giảng chân tướng, vừa hay đồng tu mở rộng hạng mục giảng chân tướng trên điện thoại, tôi nghĩ mình học rồi sau đó hướng dẫn lại cho chồng. Bình thường tôi chỉ có thể dùng điện thoại để gọi và nhận, con trai nhỏ nói tôi là người ‘dốt’ công nghệ 3C, có dạy cũng không thể dạy được. Tôi tham gia một khóa học giảng dạy, kỳ diệu là chỉ cần nhìn một lần là biết, cũng được chỉ định làm trợ lý. Đảm nhiệm việc trợ lý, phải học nhiều kiến thức hơn để giúp đồng tu, trong quá trình này, dường như nghĩ đến điều gì thì liền có đồng tu chuyên môn ở phương diện đó đến hướng dẫn, sau đó tôi lại đi dạy cho nhiều học viên khác. Thật là thần kỳ!

Khi một số công cụ giảng chân tướng trên Internet và điện thoại di động bị chặn, nhờ sự khích lệ của đồng tu, tôi đã đổi sang các công cụ khác, đồng thời hướng dẫn các học viên khác cùng làm. Chúng tôi có thể sử dụng hiệu quả công cụ để cứu nhiều người, kỳ thực đằng sau còn có rất nhiều đồng tu phó xuất và trợ giúp vô tư. Cảm ơn các đồng tu!

5. Tăng cường học Pháp luyện công, quy chính trạng thái không đúng đắn

Tôi tận dụng mạng xã hội mà nhiều người Trung Quốc sử dụng để giảng chân tướng, tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giảng thế nào, khảo nghiệm nhiều, nhưng thu hoạch cũng nhiều.

Ban đầu tôi không có kinh nghiệm, nhưng việc tham khảo các cuộc trò chuyện của đồng tu đã giúp tôi tiếp cận tình huống rất nhanh, thêm vào đó, nhiều cư dân mạng tốt bụng và thân thiện, nên tỷ lệ tam thoái cao, tôi cứ làm và làm, từ từ có một cảm giác thành tựu khi làm việc này. Dần dần thời gian học Pháp ít, đầu não nghĩ đầy những chuyện giảng chân tướng, ngủ cũng nghĩ, đi đường cũng nghĩ, cả ngày chăm bẵm vào máy tính, mắt đau đến nỗi như có hàng nghìn mũi kim châm, không thể nhắm mắt ngủ được, hễ nhắm lại thì nước mắt chảy ra vì đau. Trong tâm tôi nghĩ: Không thể ngủ thì dậy luyện công! Vậy là tôi luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ, không ngờ là khi luyện xong có thể nhắm mắt ngủ được, sau đó, trước khi ngủ tôi đều luyện bài công pháp thứ hai một giờ, sau ba ngày thì mắt dần hồi phục trở lại bình thường.

Giảng chân tướng làm trì hoãn việc học Pháp, biết rằng đây là trạng thái không đúng đắn, không thể tĩnh tâm xuống được, rất khổ, thân thể cũng xuất hiện những bất thường. Cân nặng sụt giảm nhanh chóng, ăn uống không có vị, nảy sinh niệm đầu muốn rút lui, và cảm thấy như thể mình bị mắc kẹt. Trước đây thời thời khắc khắc học thuộc Pháp, bây giờ thường nghĩ đến việc giảng chân tướng khuyên tam thoái, không thể học thuộc Pháp giống như trước đây khiến tôi cảm thấy thống khổ nhưng lại khó đột phá.

Thật trùng hợp, đồng tu và con gái đã mời tôi học Pháp chung, học Pháp lượng lớn, lại thêm chia sẻ của phụ đạo viên ở khu vực, trạng thái dần dần cải thiện, cuối cùng đã vượt qua được hoàn cảnh khó khăn.

Cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng tu! Tu luyện là nghiêm túc, chỉ có luôn luôn thúc đẩy bản thân, dĩ Pháp vi Sư, đừng chỉ rơi vào hình thức công việc mà bỏ qua tu luyện cá nhân, mới không bị tụt lại trên con đường tu luyện.

6. Tương tác hỗ trợ với những chúng sinh minh chân tướng

Một cư dân mạng Đại Lục muốn nhập cư vào Mỹ và đã làm tam thoái, sau đó cũng giúp chồng cô ấy và em trai thoái. Một hôm cô ấy bỗng cầu cứu đến tôi, nói rằng ngôi làng bị cưỡng ép phá dỡ, và gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh, ghi âm, hy vọng tôi gửi những thông tin này ra ngoài. Khi đó tôi khá lo lắng vì chưa từng gặp chuyện này bao giờ, tôi đã liên lạc với các phóng viên đồng tu của Đài truyền hình Tân Đường Nhân để nhờ giúp đỡ, thật không ngờ, nó đã được phát sóng vào khung giờ tin tức buổi tối ngày hôm đó, và The Epoch Times cũng đăng. Phóng viên đồng tu cũng liên hệ với cư dân mạng đó để làm các bài báo tiếp theo. Sự kiện này khiến tôi rất chấn động, chuyện xảy ra đột ngột, và các đồng tu truyền thông đã xử lý rất nhanh nên gần như liền mạch. Cư dân mạng ấy cảm ơn chúng tôi rất nhiều.

Một lần, do tài khoản mạng xã hội của tôi bị khóa, tôi nhờ giúp đỡ từ một cư dân mạng chân chính, vị ấy đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, với sự giúp đỡ nhiệt tình của cư dân mạng này và các đồng nghiệp của anh ấy, tài khoản đã được mở khóa. Tôi rất xúc động nên đã nói với anh ấy: “Anh có chính niệm như vậy, việc này thật không đơn giản, chúng ta kết duyên từ nghìn dặm, hẳn là có nguyên nhân, anh đến đây là để đắc Pháp.”

Anh ấy nói rằng mình không hề có khái niệm về tín ngưỡng, nhưng sau khi quen biết tôi, cảm thấy có tín ngưỡng thật tốt, nhưng đi nhà thờ ở Đại Lục thì dễ, trong khi muốn tìm luyện Pháp Luân Công thì không dễ, nên quyết định gia nhập Cơ Đốc giáo.

Tôi nói: “Anh biết tôi luyện Pháp Luân Công, sao lại muốn đi nhà thờ? Tôi có thể hướng dẫn anh mà!” Anh ấy nói: “Được!” Vậy là tôi gửi thu âm giảng Pháp của Sư phụ cho anh ấy.

Đến nay đã có nhiều cư dân mạng đang học Pháp Luân Công, nhìn thấy họ hân hoan đắc Pháp và cảm ơn Sư phụ, tôi thực sự vui mừng thay họ!

Kết luận

Thông qua Internet, chân tướng có thể được truyền đến mọi nơi trên thế giới, để những người hữu duyên hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp. Nhưng giảng chân tướng bằng máy tính hoặc điện thoại di động đôi khi khá ngột ngạt, vì vậy cũng cần điều chỉnh tâm thái bản thân. Tâm tính phải đề cao, vô cầu mà tự đắc, trong quá trình này, Sư phụ sẽ an bài người hữu duyên đến.

Quá trình giảng chân tướng trên mạng của tôi, từ không biết đến biết, kinh nghiệm rèn luyện và thể ngộ được rằng học Pháp tu tâm vẫn là vị trí số một. Nếu không có Đại Pháp làm nền tảng, sẽ cảm thấy trống rỗng, hoang mang, làm việc sẽ không vững chắc; chỉ có ổn định học Pháp luyện công, mới có thể trí huệ đối diện với mọi khảo nghiệm.

Trong những ngày thân tâm khốn đốn, tôi từng có một giấc mơ, tỉnh dậy thì không nhớ, chỉ có bài thơ “Nhất niệm” trong “Hồng Ngâm III” là không ngừng xoay vòng trong đầu tôi. Sau cùng, tôi xin chia sẻ bài thơ này với mọi người:

“Tục Thánh nhất khê gian
Tiến thoái lưỡng trùng thiên
Dục nhập lâm trung tự
Nhất bộ thượng vân yên” (Nhất niệm, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Giữa tục và Thánh chỉ cách nhau một lằn suối nhỏ
Tiến hay thoái là khác nhau hai tầng trời
Mong vào ngôi chùa trong rừng
Một bước là lên mây khói” (Một niệm)

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Hội chia sẻ tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan năm 2021)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/23/大法打开了我的智慧-435178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197206.html

Đăng ngày 27-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share