Bài viết của Huệ Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 sau khi tận mắt chứng kiến Đại Pháp đã chữa lành bệnh viêm gan B cho con trai tôi và giúp cháu lấy lại được thính lực. Đại Pháp đã cứu con trai tôi, bản thân tôi và đã ban phước lành cho cả gia đình tôi.

Đại Pháp đã cứu con trai tôi

Con trai tôi từ khi còn rất nhỏ đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B. Các bác sỹ nói rằng cháu sẽ phải mang căn bệnh đó suốt đời vì không có cách nào chữa khỏi. Mỗi lần con trai tôi đổ bệnh thì các khối máu tụ lại chảy ra. Điều tệ hơn nữa là tác dụng phụ của thuốc đã làm hỏng thính giác của con trai tôi và cháu đã bị điếc.

Sau khi mất khả năng nghe, kết quả học tập của con trai tôi bị giảm sút vì cháu chỉ có thể đoán biết những gì giáo viên của mình đang giảng bằng cách quan sát khẩu hình của họ. Vì không thể tương tác với bất kỳ ai, con trai tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn các bạn khác trong giờ giải lao. Một số bạn học đã đem sự khiếm khuyến này của con trai tôi ra để chế giễu và thậm chí còn gọi cháu là một “kẻ ngốc”.

Em gái tôi đã khuyên con trai tôi học Pháp Luân Đại Pháp sau khi tất cả các loại thuốc đều không thể chữa khỏi bệnh cho cháu, vì vậy tôi đã đưa cháu đến một nhóm các học viên Đại Pháp ở địa phương để xem băng ghi âm bài giảng của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý. Vài ngày sau đó, con trai tôi đã phát sốt. Tôi đưa cháu đến bệnh viện ngay lập tức vì tôi nghĩ rằng cháu vẫn bị bệnh như trước. Tuy nhiên, tình hình con trai tôi vẫn không có cải thiện gì trong vài ngày sau đó. Và tôi đã rất lo lắng.

Một ngày, sau khi cho cháu truyền tĩnh mạch vào ban đêm, tôi đã kiệt sức nên đã định đi nằm nghỉ một lát. Tôi cần phải cho con trai uống thuốc cứ mỗi ba tiếng một lần vì vậy đã trong nhiều ngày, tôi đã không có một giấc ngủ ngon. Nhưng đêm đó, tôi ngủ thiếp đi ngay khi tôi nằm xuống và không bị thức giấc cho đến sáng hôm sau. Tôi hoảng hốt khi tỉnh dậy nhưng ngạc nhiên khi thấy cơn sốt của cháu đã thuyên giảm. Bệnh viêm gan B của con trai tôi cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Mặc dù bệnh viêm gan của con trai tôi đã được chữa khỏi, nhưng chúng tôi vẫn không chắc chắn về khả năng nghe của cháu. Một ngày nọ, khi cháu đang ngủ, chúng tôi đã thử gọi cháu, nhưng cháu đã không phản hồi lại. Vài ngày sau, chúng tôi thử lại, và con trai tôi đã thốt lên: “Khuya rồi, bố mẹ làm gì vào giờ này vậy ạ?” Quá ngạc nhiên, chồng tôi lại thốt lên: “Con trai, con ơi!”. Con trai tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy bố?” Chúng tôi quay sang nhìn nhau mà nước mắt chảy dài trên má. Con trai chúng tôi đã có thể nghe bình thường kể từ đó.

Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống mới

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi buôn bán trái cây ở ga xe lửa và thường cân gian lận cho khách hàng của mình. Tôi không khác gì một người phụ nữ đanh đá – thường xuyên la hét và gây hấn với người khác. Vì tôi luôn bán thiếu trái cây cho khách hàng nên nhiều người đã quay lại tranh cãi với tôi. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, tôi đều đổ lỗi cho họ là đang làm gián đoạn công việc kinh doanh của mình và thậm chí vu vạ là họ đang cố gắng lấy trái cây của tôi mà không phải trả tiền.

Gian lận và gây gổ với người khác đã khiến tôi mắc đủ loại bệnh tật, và tôi thậm chí còn có biệt danh là “Giỏ Thuốc”. Người bạn thân nhất của tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết trẻ vì nước da của tôi đen và vàng, và tôi trông già hơn nhiều so với tuổi của mình.

Tôi không chỉ tranh cãi với khách hàng mà còn gây sự với gia đình nhà chồng, bao gồm cả bố mẹ anh ấy. Vào đêm trước khi chúng tôi kết hôn, người ta đồn rằng bố anh ấy đã nói những điều không hay về gia đình tôi. Ngay lập tức, tôi đã đến tranh cãi với họ. Vừa bước vào nhà bố mẹ chồng, tôi vừa la hét vừa đập tay vào chiếc tủ mới sơn, kết quả đã để lại một hàng dấu vân tay ở trên đó.

Đại Pháp dạy tôi sống chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Những dấu vân tay trên tủ áo đã nhắc nhở tôi về quá khứ của mình cũng như hiện tại tôi cần phải sống chân thành, tốt bụng và bao dung với mọi người. Tôi đã thay đổi thành một con người khác và luôn nở một nụ cười thật tươi. Bây giờ, tôi luôn đối xử tử tế với gia đình nhà chồng và thường mua cho họ quần áo. Bố mẹ chồng đã rất hài lòng về tôi. Ngoài ra, nước da của tôi đã chuyển sang hồng hào và trông tôi trẻ hơn trước rất nhiều. Tôi không bao giờ cần dùng tới thuốc nữa. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống mới.

Nghiệp bệnh

Vài năm trước, mí mắt của tôi đột nhiên chuyển sang màu xanh và dần đen, mắt tôi bị hõm sâu vào trong và tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi. Mọi thứ càng trở nên nhỏ dần khi tôi nhìn vào chúng.

Lúc đầu, tôi cảm thấy rất sợ hãi, và tất cả những suy nghĩ tiêu cực đã kiểm soát tâm trí của tôi. Để loại bỏ những can nhiễu đó, tôi đã dành nhiều thời gian hơn để đọc các bài giảng của Đại Pháp và liên tục nhắc nhở bản thân rằng tôi sẽ không sao vì tôi có Đại Pháp và Sư phụ Lý. Tôi tiếp tục tu luyện như bình thường và không bao giờ quên sứ mệnh của mình với tư cách là một đệ tử Đại Pháp. Không để bị phân tâm bởi các vấn đề về mắt, tôi toàn tâm toàn ý tập trung vào những lời dạy của Sư phụ và cố gắng làm hết sức mình để đạt đến các tiêu chuẩn của các học viên Đại Pháp.

Chồng và con trai tôi rất quan ngại về sức khỏe của tôi và giục tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi trấn tĩnh họ rằng Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi, nên tôi không còn bệnh nữa, và sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với tôi. Tôi cũng ngưng soi mình trong gương để không bị ngoại hình làm bản thân bận tâm.

Tôi dần dần gạt bỏ qua các vấn đề về mắt của mình. Một ngày nọ, khi trò chuyện video với tôi, em gái tôi đã thốt lên: “Mắt của chị bây giờ trông bình thường trở lại rồi!”

Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu này, lòng tin của gia đình tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp càng trở nên vững chắc hơn. Con trai tôi luôn mang theo một chiếc bùa hộ mệnh ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong quá trình làm việc và chồng tôi thì thắp hương trước chân dung Sư phụ Lý mỗi ngày để bày tỏ sự tôn kính của anh ấy đối với Ngài.

Cảm tạ Sư phụ đã cứu con và gia đình con!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/1/433047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196815.html

Đăng ngày 14-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share