Bài viết của Lý Chính Khoan

[MINH HUỆ 13-01-2022] Tại Tây An, một thành phố hiện đại với dân số 13 triệu người và là thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, hai phụ nữ mang thai đã bị sẩy thai bên ngoài bệnh viện địa phương, sau khi họ bị từ chối nhập viện vì không cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 hợp lệ.

Từ ngày 23 tháng 12 năm 2021, Tây An đã bị phong tỏa nghiêm ngặt do sự gia tăng của các trường hợp COVID-19. Không ai được phép ra ngoài vì bất kỳ lý do gì, kể cả khi họ sắp hết đồ ăn hoặc bị đau tim. Những người cố gắng thử vận ​​may của họ đã gặp kết cục thảm khốc nhất.

Ngày 4 tháng 1 năm 2022, một phụ nữ mang thai hơn 8 tháng đến Bệnh viện Cao Tân, nhưng được thông báo là phải đợi bên ngoài vì xét nghiệm PCR Covid của cô đã hết hạn trước đó 4 giờ. Trong khi chờ đợi trong đêm lạnh giá, cô đã bị băng huyết và thai nhi chết lưu trong bụng mẹ.

Ngày hôm sau, một phụ nữ khác ở Tây An đã viết một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, kể chi tiết về việc cô ấy đã trải qua thảm kịch tương tự như thế nào vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Người phụ nữ 28 tuổi có biệt danh “Ngày mưa nắng” này cho biết nhiều bệnh viện đã từ chối cô, khiến cô bị sẩy thai.

Một mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tích cực thúc đẩy chính sách ba con để đối phó với tình trạng dân số giảm và già hóa nhanh chóng. Mặt khác, các bệnh viện lại từ chối những phụ nữ mang thai để đạt được chiến thắng “Zero COVID”. Mặc dù hai chiến lược có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng nó đã cho thấy sự hoàn toàn coi thường tính mạng con người của ĐCSTQ – cho dù nó khuyến khích phụ nữ sinh thêm con hay ngăn chặn bệnh viện cứu trẻ sơ sinh, thì đều có cùng một mục tiêu là duy trì quyền lực bằng cái giá phải trả của chính người dân của nó.

Trong khi một số người có thể nghĩ rằng các vụ sẩy thai ở Tây An chỉ là những trường hợp cá biệt trong thời kỳ khủng hoảng, mà họ không nhận ra ĐCSTQ đã có lịch sử lâu dài về việc giết trẻ sơ sinh trong cuộc đàn áp chính trị đối với nhiều nhóm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, mộn tu luyện cả thân và tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã sử dụng chiến lược “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” trong nỗ lực tiêu diệt Pháp Luân Công, do vậy hàng trăm và hàng ngàn học viên đã bị bắt, giam giữ, bỏ tù, và một số bị bức hại đến chết.

Dưới đây là một số trường hợp học viên đã bị sẩy thai hoặc bị ép phá thai.

Bác sỹ bóp chết một hài nhi

Cô Quách Văn Yến, cựu nhân viên của một nhà máy sản xuất thiết bị điện ở khu tự trị Hồi Ninh Hạ, đang mang thai bảy tháng khi cô bị bắt vào năm 2003 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa cô đến bệnh viện để cưỡng bức cô phá thai. Với tuổi thai quá lớn, bác sỹ đã yêu cầu gia đình cô ký giấy cam kết để miễn trách nhiệm cho ông ta khi có bất kỳ biến chứng nào có thể xảy ra.

Đứa bé đã khóc sau khi bị cưỡng sinh. Mẹ chồng của cô Quách nói, “Chúng tôi sẽ đưa cháu bé về nhà.” Khi bác sỹ nghe thấy điều này, anh ta đã bóp cổ đứa bé. Hài nhi lập tức không còn phát ra âm thanh nào nữa và tử vong.

Bào thai bị phá bằng cách cắt thành nhiều mảnh

Cô Trương Hán Vân ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã không thể có thai suốt 5 năm vì cô bị bệnh mất kinh nguyệt. Sáu tháng sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, kinh nguyệt cô trở lại bình thường và cô đã có thai ở tuổi 32. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2001, khi gần tới ngày sinh nở, cô đã bị các nhân viên của Phòng 610 Hán Trung bắt và đưa vào trung tâm tẩy não.

Khi cảnh sát biết cô sắp tới ngày sinh nở, họ đưa cô vào một bệnh viện để phá thai. Tuy nhiên, bào thai quá lớn nên cô không thể cho ra theo cách thông thường. Các bác sỹ sau đó đã cắt bào thai ra thành nhiều mảnh ngay trong tử cung của cô rồi lấy chúng ra.

Một phụ nữ bị sẩy thai sau khi bị ngược đãi

Cô Hàn Tuyết Liên, một cư dân của huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2007. Cảnh sát đã lục soát nhà của cô và tịch thu máy tính, TV, máy in, sách Pháp Luân Công và 3 điện thoại di động.

Cô Hàn, 22 tuổi vào thời điểm đó, nói với cảnh sát rằng cô đang mang thai tháng thứ hai. Tuy nhiên, cô vẫn bị buộc phải đứng giơ hai tay lên rất lâu trong khi một nữ cảnh sát theo dõi cô. Cô đã ngất xỉu và sẩy thai hai ngày sau đó vào ngày 25 tháng 7.

Dù bị sẩy thai, cô vẫn bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang để thụ án một năm. Ngoài ra, chồng cô và em gái 16 tuổi của anh cũng bị bắt và bị lao động cưỡng bức một năm. Khi chị dâu của cô Hàn chưa đến tuổi trưởng thành để đưa vào trại lao động, cảnh sát đã thay đổi tuổi của cô ấy thành 26.

Người phụ nữ bị kết án 9 năm sau khi bị sẩy thai do bị đánh đập nghiêm trọng

Cô Đàm Kỳ, còn gọi là Đàm Á Kiều, một cư dân của thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt cùng chồng vào ngày 18 tháng 9 năm 2004. Cô Đàm, lúc đó đang mang thai, đã bị sốc điện và bị đánh đập dã man cho đến khi cô bất tỉnh.

Sau đó, cô Đàm bị đưa đến Trại tạm giam Bạch Lâu ở thành phố Bản Khê, nơi cô tiếp tục bị tra tấn thêm. Khi cô tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, cô đã bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị trói bằng còng và cùm. Cô còn bị bức thực. Những ngày bị tra tấn triền miên khiến cô Đàm bị sẩy thai, nhưng trưởng đồn công an lại thờ ơ với tình trạng của cô và không bố trí bất kỳ ca phẫu thuật nào cho cô.

2012-8-1-cmh-pohai-kuxing-drawing-02_2zfmx8o.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Cô Đàm đã bị tổn thương cả về tinh thần và thể chất. Cô còn bị rối loạn kinh nguyệt, đau nhức quanh vùng thắt lưng và bụng, chân tay cô tê mỏi.

Vào tháng 4 năm 2005, cô bị Tòa án Thành phố Bản Khê kết án chín năm, và chồng cô, anh Lương Thiết Long, bị kết án 12 năm.

Người phụ nữ bị chính quyền địa phương đánh đập đến mức bị sảy thai hai lần

Cô Lưu Vân Hương, cư dân thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2000. Khi đó người phụ nữ 32 tuổi này đang mang thai. Chính quyền đã giam cầm, đánh đập và tra tấn cô cho đến khi cô bị sẩy thai.

Mùa hè năm 2001, cô Lưu một lần nữa bị bắt. Cô đã phải chịu đựng sự tra tấn trong đó có sốc điện bằng roi điện, và bị sẩy thai lần thứ hai.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/13/436767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/1/198791.html

Đăng ngày 08-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share