Bài viết của Chính Tín

[MINH HUỆ 07-07-2012]

Đối với một phụ nữ, mang thai và sinh ra một sinh mệnh mới là một sự kiện tuyệt vời. Chào đón một hài nhi mới cũng rất là hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, rất nhiều phụ nữ bị bắt buộc phải phá thai và có nhiều lúc thậm chí các hài nhi bị giết ngay sau khi vừa mới sinh ra. Mới đây, có nhiều vụ bị buộc phải phá thai như thế dưới chế độ ĐCSTQ đã bị phơi bày trên mạng Internet.

Một phụ nữ đã mang thai bảy tháng tại tỉnh Thiểm Tây đã bị bắt phải phá thai vì cô ấy không thể trả nổi 40.000 Nhân dân tệ tiền kế hoạch sinh đẻ. Tấm hình của cái bào thai bị giết nằm cạnh bên mẹ của nó trông thật đau khổ.

Một sự kiện tại tỉnh Sơn Đông, một bà mẹ đã bị dùng thuốc kích chuyển dạ sớm, mặc dù thai nhi đã chín tháng. Người cha nghe tiếng khóc của hài nhi bên ngoài phòng và vội vã gọi điện thoại cho gia đình anh để lo áo quần mặc cho hài nhi. Tuy nhiên, khi anh bước vào phòng sau khi gọi điện thoại xong, anh thấy con mình đã bị dìm chết trong một chậu nước. Người cha quá đau khổ đã đăng hình của thi hài con anh bị chết trong nước, lên mạng. Đây cũng được coi là giết người, ngay cả với luật pháp Trung Quốc hiện hành!

Sau khi vụ này được tiết lộ, rất nhiều người Trung Quốc đã lên án Đảng. Thật ra, những việc ép buộc phá thai độc ác và giết hại thai nhi đó đã xảy ra rất nhiều như là một phương thức bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các phương thức còn độc ác hơn rất nhiều.

Một phụ nữ bị ném từ trên cao xuống đất nhiều lần để gây đọa thai; người chồng bị bắt phải đứng xem

Tại trại cưỡng bức lao động Vạn Gia, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, để cưỡng ép một học viên đã có thai sáu hay bảy tháng phải bỏ tín ngưỡng của cô với “Chân – Thiện – Nhẫn”, tên cai ngục đã trói hai tay cô vào một sợi dây thừng lớn và cột đầu dây bên kia vào một ròng rọc trên một cây cao. Tên cai ngục đá cái ghế mà cô đứng ở trên đó để treo cô lên trên không. Cái cây cao cách mặt đất chừng ba mét. Khi tên cai ngục thả dây ra, cô đã bị té mạnh xuống đất. Sau đó, những tên cai ngục đó làm đi làm lại như thế nhiều lần, cho đến khi cô bị sẩy thai. Cô đã bị đau đớn tột cùng. Trong khi đó, chúng thậm chí còn độc ác hơn khi bắt chồng của cô phải chứng kiến cảnh cô bị hành hạ.

Bác sĩ bóp giết một hài nhi

Vào năm 2003, học viên Quách Văn Yến, đã mang thai được bảy tháng, và chồng của cô đang đi bộ trên đường phố. Bất thình lình, một nhóm công an từ đồn công an Thiết Đông thuộc thành phố Ngân Xuyên đã bắt cô. Cô đã bị bắt và giam giữ nhiều lần trước đây vì sự kiên định của mình với Pháp Luân Đại Pháp. Chúng đưa cô vào bệnh viện để phá thai của cô. Chúng cũng bắt buộc gia đình cô ký vào các giấy tờ. Hài nhi cất tiếng khóc chào đời khi mới sinh ra. Mẹ chồng của cô Quách nói, “Chúng ta sẽ đưa cháu bé về nhà”. Khi bác sĩ nghe như thế, ông ta đã bóp chết đứa bé. Rất nhanh chóng, đứa bé hoàn toàn im bặt. Nó đã bị giết chết.

Bị phá thai trong khi công an đứng xem

Vào ngày 25 tháng 05 năm 2002, học viên Cảnh Cúc Anh thuộc thị trấn La Trang, làng Bá của thành phố Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam bị bắt bởi công an thành phố Mạnh Châu, Phòng 610 và Sở An ninh công cộng. Vì muốn kết án người học viên đang có thai này phải đi cưỡng bức lao động, chúng phải phá thai của cô. Trong suốt thời gian phá thai, một vài viên công an đứng canh gác. Họ nói một cách châm biếm, “Không phải là cô rất đẹp hay sao? Chúng tôi chỉ muốn xem cô làm như thế.” Cảnh Cúc Anh đã bị phá thai trong khi mấy người đàn ông đứng nhìn cô.

Bào thai bị lấy đi sau khi bị cắt từng mảnh

Trương Hán Vân từ thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã không thể có thai suốt 05 năm vì cô bị bệnh mất kinh nguyệt. Sáu tháng sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, kinh nguyệt cô trở lại bình thường và cô đã có thai. Tuy nhiên, vào tháng 03 năm 2001, khi gần tới ngày sinh nở, cô bị bắt và đưa vào trung tâm tẩy não bởi các nhân viên của Phòng 610 tại Hán Trung. Khi họ biết rằng cô sắp tới ngày sinh nở, họ đưa cô vào một bệnh viện, tại đó thai nhi của cô bị giết. Tuy nhiên, cái bào thai quá lớn để cô có thể đẩy ra theo cách thông thường. Các bác sĩ sau đó đã cắt bào thai ra thành nhiều mảnh ngay trong tử cung của cô và lấy nó ra.

Những sự việc tra tấn dã man các học viên mang thai như thế đã xảy ra thường xuyên kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Đất nước Trung Quốc đã có văn hóa 5.000 năm. Theo văn hóa cổ truyền Trung Quốc,  con người được dạy phải “Kính trọng người già như cha mẹ mình và chăm sóc trẻ nhỏ như con mình.” Phật gia giảng “Cứu một người bằng xây bảy tầng phù đồ” và dạy con người “thiện lương”. Tuy nhiên, dưới con mắt của ĐCSTQ, sinh mệnh con người trong đại chúng không có giá trị gì cả. Vì cái gọi là “nhu cầu của Đảng” và “lợi ích của Đảng”, họ giết rất nhiều người. Họ được quyền vượt lên cao hơn “luật pháp”. Họ giết hại rất nhiều người thông qua sự miễn tội đó và với cái gọi là căn bản “pháp luật”. Đặc biệt, việc cưỡng bức phá thai trong suốt ba mươi năm qua và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đã ảnh hưởng đến vô số gia đình. Khi những sinh mệnh vô tội của thế hệ kế tiếp của chúng ta bị ĐCSTQ giết hại, khi niềm tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn” bị bức hại trong một xã hội, thì một chế độ như vậy có còn hy vọng gì không?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/7/中共邪恶的强制堕胎和杀婴-259762.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/18/135006.html

Đăng ngày 14-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share