Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 08-12-2021] Pháp hội Trung Quốc lần thứ 18 do trang web Minh Huệ tổ chức đã kết thúc thành công vào ngày 21 tháng 11 năm 2021. Gần 40 bài chia sẻ đã được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp.

Các học viên ở Trung Quốc vẫn tiếp tục kiên định tu luyện và trợ Sư cứu chúng sinh – mặc dù phải đối mặt với một môi trường khó khăn và khắc nghiệt. Kinh nghiệm tu luyện của họ cho thấy họ trân quý chúng sinh, cũng như trí huệ và từ bi mà họ tu xuất sau khi buông bỏ tự ngã. Các học viên Đại Pháp ở Đức và Áo đã vô cùng xúc động và được khích lệ bởi những bài chia sẻ này. Hiện giờ họ càng quyết tâm cứu người một cách đường đường chính chính.

Kinh nghiệm tu luyện của các học viên ở vùng nông thôn Trung Quốc là tư liệu tham chiếu tuyệt vời

Ông Johannes, một học viên ở Đức, đã giành được những thành tựu tuyệt vời trong lĩnh vực R&D (Nghiên cứu và Phát triển). Trong lĩnh vực điện tử, ông đã phát triển pin và điện di động; ông có nhiều phát minh và sáng chế. Ông viết: “Tôi sống gần biên giới Đức-Áo, cách xa các học viên khác. Thật tuyệt vời khi đọc các bài chia sẻ tu luyện của các học viên trên trang web Minh Huệ tiếng Đức.”

“Tôi nóng lòng muốn lên Minh Huệ vào mỗi buổi chiều sau bữa trưa và đọc những bài chia sẻ gần đây từ khắp nơi trên thế giới được đăng trên trang web. Mỗi bài chia sẻ đều giúp tôi tiến bộ trong tu luyện. Tôi mong chờ Pháp hội Trung Quốc mỗi năm. Những chia sẻ chân thành đã khai mở tâm tôi trong 5 năm qua. Tôi đặc biệt xúc động khi thấy các học viên ở Trung Quốc tinh tấn bất kể trong hoàn cảnh khó khăn như vậy.”

Trải nghiệm của tác giả bài viết Pháp hội Trung Quốc|Được tu Đại Pháp, láng giềng thụ ích khiến ông Johannes thấy rất đồng cảm.

Ông Johannes nói: “Tôi đã sống tại ngôi làng nhỏ này trong 5 năm, nơi mọi người đều biết những người khác. Tất cả dân làng đều biết tôi, và họ dõi theo tôi, một người mới đến. Những người ở khu vực nhỏ cũng thích buôn chuyện về người khác. Trong khi tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương, điều quan trọng là phải tạo cho họ ấn tượng tốt thông qua hành vi ngay chính của mình. Tôi thường cảm thấy mình đang giẫm lên lớp băng mỏng và lo lắng rằng mình đã làm không tốt.”

Ông Johannes tiếp tục: “Tôi thấy người học viên này ở Trung Quốc cũng gặp tình huống tương tự, anh đã giúp tôi hiểu về tu luyện và cứu người. Tôi phát hiện ra mình vẫn còn nhiều chấp trước, chẳng hạn như tâm xấu hổ và sợ hãi, những thứ mà tôi cần buông bỏ. Tôi thường sử dụng logic của con người, khoa học và những thủ thuật nhỏ trong khi xử lý mọi việc. Tôi đã thấy mình còn thiếu sót ở đâu qua câu chuyện của học viên này. Tôi nên dùng trí huệ để giúp đỡ những người dân làng đang bị bệnh tật.”

Ông cũng xúc động bởi bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc︱Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong ngục của giáo sư đại học. Ông nói: “Tôi cảm thấy rất khó để học theo lòng từ bi và kiên nhẫn của vị học viên khi đối diện trước quản ngục và phạm nhân. Cả đời, tôi đã quen với việc né tránh mâu thuẫn, và trốn vào một góc. Tôi muốn ở một mình mà không gặp bất kỳ phiền toái nào. Do đó, tôi cần những người khác giúp giải quyết và giải quyết rất nhiều vấn đề của mình. Hành động của vị học viên này khi ở trong tù đã khiến tôi thấy rõ sức mạnh vô hạn của từ bi và khoan dung. Tôi đã nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và học viên này, và nó giúp tôi hiểu ra mình cần đề cao ở đâu.”

Ông bổ sung thêm một vài nhận thức sâu sắc hơn: “Đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ mỗi ngày, đặc biệt là các báo cáo về các học viên bị giam trong tù vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình đã trở thành một phương diện quan trọng trong tu luyện của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể nhận được những tin tức như vậy. Tôi thường nghĩ xem mình sẽ phản ứng như thế nào nếu đối mặt với những trường hợp tương tự được mô tả trong bài viết. Tôi xem xét tín tâm của mình đối với Đại Pháp sâu sắc như thế nào. Tôi có thể vượt qua các khảo nghiệm mà các học viên ở Trung Quốc đã trải qua hay không? Tôi có niềm tin mạnh mẽ như những học viên này, những người đã cho tôi can đảm không?”

“Tôi cũng học được cách làm tốt hơn và can đảm hơn trong việc giảng chân tướng cho những người tôi gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tôi biết ơn những học viên đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện của họ, và tôi đã học được rất nhiều điều từ họ.”

Những nhận thức mà học viên ở Trung Quốc chia sẻ giúp tôi vượt qua khổ nạn

Bà Hermine, 65 tuổi, là một học viên sống ở Áo. Bà đã xúc động khi đọc bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc︱Chúng sinh đến thế gian vì ngày hôm nay, vứt bỏ oan oán thực hiện thệ ước: “Bài chia sẻ này giúp tôi giải quyết mâu thuẫn của mình với các thành viên trong gia đình.“

Sau khi bắt đầu tu luyện, bà Hermine có quan điểm khác về bệnh tật so với con trai và con dâu. Con dâu bà làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ và rất ngoan cố với quan điểm của cô. Điều này đã gây rạn nứt mối quan hệ giữa cô và bà Hermine. Bà nói: “Trước đây, tôi luôn nghĩ con trai tôi hiểu tôi cảm thấy như thế nào. Tôi thậm chí nghĩ con trai và cháu trai tôi cũng sẽ trở thành các học viên sau khi tôi bước vào tu Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi nhận ra rằng mọi thứ không diễn ra như mình mong đợi. Chúng tôi có quan điểm rất khác nhau và thường xuyên xảy ra tranh cãi.

“Tác giả trong bài viết này là một bà mẹ đơn thân. Những gì tôi đã trải qua thật nhỏ bé so với trải nghiệm của cô ấy. Tôi nhận ra rằng mình cần học Pháp nhiều hơn khi tôi thấy cô ấy có thể buông bỏ sự bất công lớn như thế nào.”

Trong khi học Pháp, bà Hermine nói: “Tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang giúp mình. Tôi quá chấp trước vào tình và gây khó khăn cho gia đình mình. Tôi biết mình nên buông bỏ cảm xúc của mình.”

Nói thì dễ làm thì khó. Bà Hermine gặp khó khăn khi đưa lý thuyết vào thực hành. “Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải buông bỏ tình đối với gia đình và phát chính niệm để loại bỏ nó, nhưng tôi không thể không nghĩ đến lỗi lầm của họ và cảm thấy bất bình. Tôi nhớ lại những trải nghiệm của vị học viên. Cô ấy không chỉ có thể buông bỏ oán hận đối với gia đình mình mà còn có thể giảng chân tướng về Đại Pháp và cứu họ. Tôi nhận ra mình cần đối xử với những người xung quanh bằng từ bi lớn hơn.”

Dần dần, bà Hermine học được cách giữ bình tĩnh. Sự thay đổi của bà đã làm thay đổi môi trường. Bà nói: “Cách đây không lâu, tôi đã nói chuyện với con trai mình qua điện thoại. Tôi đã bình tĩnh. Con trai như trở thành một con người khác. Giọng điệu và phong thái của cháu cũng đã tốt hơn nhiều.”

Loại bỏ tình thông qua việc đọc các bài chia sẻ của các học viên

Bà Karin, một học viên Đức năm nay 77 tuổi, là một người bà yêu quý trong mắt ba đứa cháu trai của mình. Bà đồng cảm với tác giả trong bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc | Chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tác giả trạc tuổi tôi và cũng là một người bà. Tôi rất vui khi đọc về một học viên ở Trung Quốc, người có cùng hoàn cảnh gia đình giống mình. Tôi đã nhiều lần xúc động rơi nước mắt khi đọc câu chuyện này.”

Bà Karin thấy có lợi nhất khi đọc về cách các học viên cân bằng các mối quan hệ gia đình và làm tốt ba việc. Bà nhớ lại một kinh nghiệm mà bà từng có khi chăm sóc cho các cháu của mình cách đây không lâu. “Khi đó tôi đã không tinh tấn làm tốt ba việc. Các học viên ở nhóm học cũng nhắc nhở tôi, tôi đã quá sa vào cái tình. Sau đó, tôi đã nghĩ đến bài chia sẻ này và tự ngẫm lại mình.” Bà phát hiện ra người học viên ở Trung Quốc đã vị tha trong việc xử lý mối quan hệ của bà ấy với các thành viên trong gia đình. Ngược lại, bà rất chấp trước vào tình với gia đình.

Bà Karin bắt đầu nhắc nhở bản thân phải buông bỏ tình. “Ban đầu nó không dễ dàng. Tôi biết ơn học viên này vì đã cho tôi thấy những gì bà ấy đã làm. Bây giờ, tôi hòa thuận với gia đình, bao gồm cả các cháu của tôi, và chúng tôi sống hòa thuận. Tôi có khả năng giải quyết mọi việc một cách lý trí.”

Thấy uy lực của Đại Pháp triển hiện ở các học viên khác

Ông Detlef, làm việc trong lĩnh vực CNTT ở Đức, nói: “Tôi rất xúc động trước sự yên tĩnh toát ra từ những con chữ sau khi đọc 4-5 bài chia sẻ. Các học viên phải đối mặt với nguy hiểm trong một môi trường như ở Trung Quốc. Họ can đảm tiến về phía trước và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Thật đáng kinh ngạc. Bất cứ khi nào tôi đọc về cách các học viên ở Trung Quốc vượt qua nhiều thử thách khác nhau để cứu độ chúng sinh, tôi thực sự cảm động.”

“Tôi không cảm thấy rằng những học viên này ở Trung Quốc đang sống trong một đất nước đang bức hại họ, họ rất điềm tĩnh. Điều này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi cũng có thể cảm thấy rằng môi trường xung quanh họ không phải lúc nào cũng thù địch. Tôi nhận ra rằng mình nên hướng nội và tu bản thân thật tốt trong đại dịch.”

Biết ơn các học viên ở Trung Quốc vì đưa chúng ta lại gần nhau

Cô Natalie, sống ở miền trung nước Đức, cho biết cô sống ở một thành phố có nhiều học viên đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn là các học viên phương Tây chia sẻ những câu chuyện tu luyện trong các buổi học Pháp nhóm. Đôi khi cô ấy thấy thật đáng tiếc vì lẽ ra các học viên phương Tây có thể đã học được rất nhiều điều từ các học viên Trung Quốc.

Cô nói: “Tôi trân trọng những câu chuyện mà các học viên ở Trung Quốc đã dành thời gian để viết. Đọc bài viết Pháp hội Trung Quốc | Trân quý mối duyên tiền định của chúng ta với các học viên khác đã giúp tôi nhận ra rằng là học viên, chúng ta nên thân thiết với nhau. Chúng tôi – những học viên phương Tây và Trung Quốc – gắn bó với nhau bởi sứ mệnh thần thánh của bản thân. Chúng ta là những người bạn cũ quen biết nhau đã hàng nghìn năm. Chúng ta được sinh ra trên trái đất trong suốt cuộc đời này để trợ Sư cứu chúng sinh. Sau khi đọc bài chia sẻ này, tôi cảm thấy có mối liên kết chặt chẽ với các học viên khác trong các hoạt động giảng chân tướng của chúng tôi. Nó như thể chúng tôi là một gia đình lớn. Mọi người tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, hình thành một trường chính niệm mạnh mẽ. Từ tận đáy lòng, tôi muốn cảm tạ các học viên Trung Quốc.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/8/434522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/11/196945.html

Đăng ngày 07-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share