Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2021] Con trai tôi mua cho chúng tôi một ngôi nhà lớn và thúc giục chúng tôi chuyển đến đó sớm. Trước đây tôi đã đến đó xem một chút. Dường như người sống ở địa khu này hầu hết là các quan chức của tà đảng.

Vào ngày dọn đến, khi đi qua trung tâm của khu vực này, tôi chợt nhìn thấy bốn bức chân dung lớn của các ma đầu “Marx, Engels, Lê Nin và Mao” gắn trên một khung kim loại. Vào buổi tối khi đèn đường sáng, những bức chân dung này khiến người ta có cảm giác u ám khủng khiếp.

Biết được rằng những bức họa này tồn tại để hại người, tôi nghĩ: “Mình nên làm gì để loại bỏ những thứ này?”

Pháp của Sư phụ bỗng xuất hiện trong đầu tôi:

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, [chúng ta] cũng không nên đặt hy vọng vào cái gọi là biến hoá tự nhiên, biến hoá bên ngoài, biến hoá nơi xã hội người thường, hoặc giả ân [huệ] do ai đó cấp cho chúng ta. Chư vị chính là Thần, chư vị chính là Chủ Tể của các vũ trụ khác nhau trong tương lai; hỏi chư vị hy vọng vào ai nữa đây? Chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

“Kỳ thực thời nay đệ tử Đại Pháp làm Thần sự là tất yếu; vì tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp đã không còn ở vị trí số một nữa; trong Chính Pháp cứu độ chúng sinh và tùng tổ đại khung mới là mục đích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi ngồi xuống phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ tất cả những nhân tố tà ác phía sau những bức họa này. Tôi cũng xin Sư phụ gia trì. Tôi tin rằng chính niệm sẽ khởi tác dụng ở không gian này và những không gian khác.

Tôi liên tục phát chính niệm hướng tới những bức họa đó mỗi ngày một giờ đồng hồ. Sau 15 ngày, tôi có một giấc mơ sống động: Ba tên côn đồ cố gắng tấn công tôi và ép tôi vào góc. Tôi hô lớn: “Sư phụ cứu con!” Sau đó tôi tỉnh giấc.

Tôi nghĩ giấc mơ này chỉ ra rằng các linh thể tà ác đã bị náo động bởi chính niệm của tôi và không thể chịu được nữa, vì vậy chúng cố gắng đe dọa tôi. Ai sợ chúng đây? Tôi phát chính niệm: nhổ tận gốc tà ác và hoàn toàn tiêu trừ chúng!

Hai ngày sau, những bức họa này đã bị chuyển đi, mặc dù chúng đã tồn tại cả 10 năm nay ở đó!

Tiếp theo, tôi bắt đầu phát chính niệm mỗi ngày để loại bỏ những biểu tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đèn lồng đỏ và các nhân tố tà ác xung quanh khu vực chỗ tôi, mà can thiệp vào việc chúng sinh được cứu độ ở nơi đây. Trong vòng vài ngày, những chiếc đèn đường trắng tinh hình dạng hoa sen đã thay thế tất cả đèn lồng đỏ và các biểu tượng của ĐCSTQ!

Sư phụ giảng:

“Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương. Tôi vẫn thường bảo chư vị hướng nội tu, có vấn đề thì tìm ở tự mình. Khi chư vị phát chính niệm thanh lý bên trong tự mình, đó là chư vị khiến tư tưởng bản thân thuần chính và đồng thời thanh lý cái hoàn cảnh ở bên trong phần của chư vị mà tự mình đảm nhận.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X)

Tôi minh bạch rằng hoàn cảnh tốt nhất mà Sư phụ an bài cho tôi để tu luyện và chứng thực Đại Pháp là không giới hạn ở một nơi cụ thể, hay một ý tưởng cụ thể mà tôi có, mà trong mọi thứ tôi làm để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ của tôi, xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì chưa phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/7/433188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/14/196989.html

Đăng ngày 30-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share