Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-10-2021] Sáng Thế Chủ từ bi kiến tạo ra vũ trụ, đồng thời cũng tạo ra vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Đối với một sinh mệnh nhỏ bé trong vũ trụ mà nói, trong thế gian con người mà có thể nghe được Đại Pháp của vũ trụ, vậy thì sinh mệnh đó thật may mắn biết bao, bao gồm vô lượng chúng sinh mà sinh mệnh ấy gánh vác phía sau cũng thật may mắn đến nhường nào.

Tâm của một người là nền tảng để hiển thị trạng thái tổng thể của cá nhân đó, tâm của một người tu luyện là thước đo để kiểm nghiệm trạng thái tu luyện của người đó. Về vấn đề liên quan đến tâm tính, tôi xin được chia sẻ về cảm ngộ gần đây của mình.

Một đồ vật được đặt ở một nơi trong thời gian dài thì thuận theo thời gian không ngừng trôi qua, đồ vật này có thể trở thành chuyện đã qua hoặc trở thành đồ cổ trong ký ức của con người.

Một đồ vật để trong thời gian dài, thì đồ vật đó cũng sẽ dần dần bị thối rữa. Chúng ta hãy ví tâm của chúng ta với nơi cất giữ đồ vật đó, người tu luyện là không ngừng vứt bỏ chấp trước, xả bỏ những thứ bản thân không buông xuống được, nhưng mà tu luyện là “không tiến ắt lùi”. Khi trong tâm còn điều gì đó chưa buông xuống được, thời gian lâu dần thứ đó sẽ làm ô nhiễm không gian của bạn, thể hiện trong tu luyện là môi trường xung quanh bạn không thanh tịnh, nào là mâu thuẫn, phiền phức, như hình với bóng bám lấy bạn. Khi đó bạn sẽ cảm thấy phiền muộn, cảm thấy rất mệt nhưng không phát hiện ra đó là do cái vật chất kia biến dị tạo thành, thay vào đó chúng ta cứ không ngừng dọn dẹp những bụi đất đang bám lên thân thể, xem ra là chúng ta đang tu, cũng đang thanh lý vật chất bất hảo, nhưng chúng ta lại xem nhẹ Pháp lý mà Sư phụ giảng: “Tu nội mà an ngoại” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), và cũng quên đi lời căn dặn mà Sư phụ dạy đệ tử:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Cảm ngộ của tôi là, khi người tu luyện quá coi trọng những vật chất trong thế gian con người, tức là người đó đang đặt thêm vật nặng đè lên chiếc cân tâm tính của mình mà tâm tính của người tu luyện quyết định trực tiếp tầng thứ của cá nhân đó, tiêu chuẩn đề cao trong tu luyện là tâm buông nhẹ càng nhiều càng tốt, đối với sự vật, sự việc càng coi nhẹ càng tốt. Còn nếu khi chúng ta quá chú trọng vào lợi ích vật chất, quả cân của chiếc cân tâm tính ấy sẽ càng ngày càng nặng, vậy thì tải trọng kéo theo đó mà cũng càng ngày càng lớn hơn. Lúc này đối với người tu luyện mà nói thì công lực bị phong bế, không đề cao lên được, chỉ có thể trượt xuống.

Vài ngày trước, tôi đã trải qua sự lựa chọn của “tâm”, đứng trước mâu thuẫn tưởng chừng không thể hóa giải, đầu óc tôi mơ hồ, trước mắt không có bất kỳ phương pháp nào hóa giải, chỉ biết bất lực mà chịu đựng, nhưng người tu luyện và người thường không giống nhau, lúc đó tôi nghĩ đến Sư phụ, nghĩ đến Pháp. Thế là tôi có thể giữ vững tâm tính bản thân, cố gắng hết sức coi sự việc trước mắt thật nhẹ, không để trong tâm, không để chiếc cân tâm tính của mình bị đè nặng. Tôi không ngừng học thuộc Pháp của Sư phụ, không ngừng nhắc nhở bản thân không được giữ những vật chất lẫn lộn này trong tâm, không để chúng ô nhiễm trường không gian của mình. Lúc đó tôi rất khó chịu, trong mê mờ có chút vụng về, chậm chạp, có lúc cảm thấy dường như trước mắt không nhìn thấy hy vọng, cảm thấy bản thân có chút bất lực.

Sáng hôm sau, con tôi nói với tôi rằng, hôm qua con mơ gặp Sư phụ, Sư phụ từ bi đưa con đi về phía trước, Ngài nắm lấy tay con, phía sau còn có rất nhiều người đi theo Sư phụ, con vô cùng hạnh phúc kể lại với tôi về giấc mơ hôm qua, tôi nghe xong đã bật khóc, con hỏi tôi tại sao lại khóc? Tôi nói: Là Sư phụ thấy chúng ta quá khó để vượt qua quan này nên Sư phụ đã khích lệ chúng ta rằng “Có Sư phụ ở đây, đừng sợ”. Con trả lời: “Đúng ạ, tối qua tâm trạng con khó chịu nhất, tư tưởng cứ nghĩ linh tinh, hôm nay đã đỡ nhiều rồi ạ.” Tôi với con chia sẻ với nhau, Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, tâm tình của chúng ta như thế nào Sư phụ đều biết cả, Sư phụ thật từ bi, nội tâm chúng tôi tràn ngập lòng cảm kích, biết ơn đối với Sư phụ, cảm tạ Sư phụ! Đệ tử lại khiến Sư phụ phải bận tâm rồi!

Tôi dường như nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, tôi có thể lĩnh hội sâu sắc hơn về Pháp mà Sư phụ giảng, tôi hiểu rằng Pháp của Sư phụ chính là chiếc phao cứu sinh của chúng ta. Kỳ thực, khi chúng ta gặp phải bất cứ mâu thuẫn nào, thực ra đều là khảo nghiệm chúng ta kiên tín với Pháp đến đâu, bởi vì đệ tử Đại Pháp phải thành tựu thế giới của chúng ta và tất cả chúng sinh trong thế giới đó đều phải đồng hóa với bộ Đại Pháp của vũ trụ mà Sư phụ truyền ra. Đệ tử Đại Pháp chúng ta là đại biểu cho những thế giới đó, trạng thái tu luyện của chúng ta quyết định sự lưu lại của những chúng sinh thuộc thể hệ đó.

Đại Pháp của Sư phụ không ngừng thành tựu chúng ta, dần dần tôi cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa, cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa, mâu thuẫn trước mắt tưởng chừng khó giải quyết được, cũng không còn thấy quá nặng nề. Lúc này cảm thấy niệm đầu của bản thân trong xã hội người thường như lúc ẩn lúc hiện, không có gốc, giống như những vật chất phát xuất ra từ tư tưởng đều rất thấp kém, lại rất dư thừa, cảm thấy những niệm đầu này giống như lời Sư phụ giảng:

“Tu luyện tôn giáo trong quá khứ, Phật gia giảng ‘không’, cái gì cũng không mong nghĩ, nhập ‘không môn’” (Chuyển Pháp Luân)

Trong vô hình, những niệm đầu thấp kém này ngăn cản tôi đồng hóa với Pháp và khởi tác dụng can nhiễu.

Khi tư tưởng đạt đến được tiêu chuẩn của Pháp, cơ chế vận chuyển của vũ trụ sẽ triển hiện thần tích, vì thần tích là thể hiện của Pháp, chỉ sai biệt ở chỗ Pháp của các tầng thứ khác nhau có cách triển hiện khác nhau, viết đến đây một niệm đầu phát ra tự nội tâm: “Có Sư phụ thật là tốt!” Có thể đắc Pháp quả là may mắn lắm thay!

Thông qua lần cảm ngộ tu luyện này đã giúp tôi lý giải sâu sắc hơn về sự thăng hoa của sinh mệnh, tôi ngập tràn lòng cảm ân trước sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Một chút thể hội thiển cận, có chỗ nào chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/7/196488.html

Đăng ngày 27-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share