Bài viết của Lan Nhược

[MINH HUỆ 26-11-2021] Vào đầu năm mới, tôi cùng một số đồng tu đã bắt đầu một hạng mục mới. Trách nhiệm của tôi là điều phối và làm các công việc về kỹ thuật. Trước đây, tôi luôn không khoan nhượng và luôn tranh cãi bất kể mình đúng hay sai. Sau khi đảm nhận công việc điều phối, thông qua việc kiên định hướng nội và tu bản thân, tôi đã dần có thể loại bỏ một số chấp trước và đề cao tâm tính.

Thay đổi từ luôn phàn nàn sang bình tĩnh giúp đỡ người khác

Nhiều học viên lớn tuổi đã tham gia hạng mục, và tôi phải giúp họ cài đặt hệ thống và phần mềm từ xa. Thường thì họ không thể làm theo hướng dẫn của tôi để tìm ra chỗ cần nhấp chuột trên màn hình. Phải mất một thời gian dài để hoàn thành việc cài đặt. Lúc đầu, do vấn đề tâm tính, tôi không thể xử lý nó một cách bình tĩnh. Đôi khi tôi phải tắt micro và điều chỉnh tâm thái của mình trước khi tiếp tục.

Tuy nhiên, tôi dần loại bỏ chấp trước thiếu kiên nhẫn và tư lợi bằng cách thường xuyên hướng nội và tu bản thân. Tôi đã có thể chú ý đến mọi suy nghĩ của mình, mọi từ ngữ tôi sử dụng và mọi hành động mà tôi thực hiện. Ngay khi có niệm xấu, tôi cố gắng loại bỏ nó ngay lập tức. Giờ đây, tôi có thể đồng thời giúp nhiều học viên một cách bình tĩnh và hiệu quả.

Thay đổi từ không biết tha thứ thành không nói lại khi bị chỉ trích

Một số người mà tôi đã làm việc cùng trong các hạng mục khác sau đó nói với tôi rằng suy nghĩ đầu tiên của anh ấy là không tham gia khi biết tôi là người điều phối hạng mục. Sau khi xem xét các phương diện bảo mật của hạng mục và xác định rằng nó an toàn, anh đã đồng ý tham gia. Lúc đầu, anh vẫn còn do dự và quan sát cách làm của tôi.

Sau một vài sự việc, anh nói rằng anh rất kinh ngạc bởi Đại Pháp có thể thay đổi con người nhiều như thế nào. Anh nói: “Trước đây, khi anh đúng, anh sẽ không nhường và không ngừng bảo vệ quan điểm của mình; còn khi sai, anh vẫn sẽ tranh luận. Nhưng bây giờ, anh có thể bình tĩnh đối mặt với đủ loại chỉ trích từ mọi người mà không cần nói một lời. Tôi có thể thấy rằng anh đang thực sự kiên định tu bản thân.”

Loại bỏ tâm lý hiển thị và chứng thực bản thân

Tôi thường phải làm cả công việc điều phối lẫn kỹ thuật cùng lúc. Đối với một số việc, tôi phải lập tức giúp các học viên giải quyết vấn đề của họ. Sau một thời gian, sự phụ thuộc của họ vào tôi đã thúc đẩy tâm lý muốn chứng thực bản thân của tôi, khiến tâm chấp trước phát triển đến mức tôi đặt mình cao hơn tất cả những người khác.

Một ví dụ về điều này là tôi có một bất đồng nhỏ với một thành viên trong hạng mục. Lời cô ấy nói rất đanh thép. Cô ấy tin rằng mục đích của tôi là để hiển thị và được các đồng tu khen ngợi. Tất nhiên tôi phủ nhận điều đó. Nhưng sau đó, khi một học viên khác khen ngợi một trong những phương pháp của tôi, nói rằng nó tốt hơn của cô ấy, tôi lập tức cảm thấy tự hào: “Đúng vậy, tôi có ý tưởng hay hơn cô!” Tôi nắm bắt ý nghĩ này ngay lập tức. Tôi xem xét nó và tìm ra đủ loại chấp trước. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi có tâm tư lợi mạnh mẽ và mong muốn chứng thực bản thân.

Tôi thực sự muốn buông bỏ tâm lý này, nhưng rất khó và tôi cảm thấy bất lực. Tôi hỏi một đồng tu rằng liệu anh ấy có thời gian để nói chuyện với tôi về một vấn đề quan trọng không. Dù bận nhưng anh vẫn đồng ý. Tôi nói với anh rằng tôi nhận ra rằng tôi có một chủng tâm tồi tệ, rằng nó rất mạnh, và tôi thực sự muốn thoát khỏi nó. Khi nói ra những lời này, tôi không thể không khóc. Sau đó, tôi từ từ nói với anh cái tâm này đã biểu hiện như thế nào trong khi tôi làm hạng mục. Kỳ lạ là sau khi nói xong, tôi cảm thấy thư thái vô cùng. Tâm lý muốn chứng thực bản thân đã hoàn toàn biến mất.

Tôi nhận ra rằng chúng ta không nên cố gắng che đậy bất kỳ quan niệm và chấp trước con người nào mà bản thân có. Chúng ta không nên ngại nhờ các đồng tu giúp đỡ và phơi bày những chấp trước của mình trong quá trình này. Trên thực tế, khi chúng ta công khai nói về những chấp trước của mình trước mặt họ, chúng ta đang thực sự loại bỏ và giải thể những vật chất xấu phía sau chúng.

Đột phá tâm lười biếng và không luyện công

Trước đây, tôi luôn bận rộn với công việc kỹ thuật, và luôn có hai điều tôi không thể đột phá. Một là không luyện công đủ. Hai là tôi không thể giảng chân tướng trực diện được. Sau khi chuyển sang môi trường mới, tôi tự nhủ mình phải đột phá trên hai phương diện này. Trong vài ngày đầu tiên, tôi có thể đứng dậy để luyện công. Sau một vài ngày, tôi không thể đứng dậy được nữa. Tôi nhận ra rằng vì tôi đã không chăm chỉ luyện công trong thời gian dài, tâm lười biếng đã được nuôi dưỡng rất nhiều trong thân thể tôi.

Tôi đã chia sẻ điều này với một đồng tu trong nhóm hạng mục của tôi. Tôi kể với cô ấy rằng nếu tôi dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công, tôi sẽ rất buồn ngủ khi học Pháp, cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi sẽ kéo dài trong cả ngày. Vị học viên nói: “Đây không phải là quan niệm của bạn sao? Đây không phải là ma quỷ đang đánh lừa bạn sao? Vì bạn thừa nhận loại suy nghĩ này, nên Pháp tầng thấp sẽ ước chế bạn.” Tôi đồng ý với cô ấy.

Tối hôm đó, khi chúng tôi chia sẻ giữa một nhóm đồng tu, có người hỏi tôi rằng liệu tôi có còn luyện công hàng ngày không. Tôi phơi bày tình huống của mình, chia sẻ rằng tôi không thể kiên trì luyện công trong suốt những ngày qua. Tôi cũng đã chia sẻ những gì mà đồng tu đã nói với tôi trước đó. Sáng hôm sau, tôi dậy luyện công đúng giờ, cả ngày không buồn ngủ chút nào. Từ đó trở đi, tôi đã có thể luyện công hàng ngày.

Đột phá để giảng chân tướng trực diện

Để che đậy tâm sợ hãi và chấp trước của mình, tôi tự nhủ rằng mình không cần phải giảng chân tướng cho mọi người trực tiếp vì tôi đã làm việc hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta gặp gỡ mọi người, và chúng ta cần giảng chân tướng cho họ. Vì sợ hãi và cảm thấy mình không biết làm thế nào để giảng chân tướng, tôi đã bỏ lỡ nhiều người trong số những người mà tôi phải cứu. Tôi thường cảm thấy buồn và thất vọng về bản thân. Tôi đã quyết tâm vượt qua điều này. Vào ngày tôi bắt đầu kiên trì luyện công, cuối cùng tôi cũng đánh bại được tâm sợ hãi này và bắt đầu giảng chân tướng qua điện thoại.

Đầu tiên tôi tìm kiếm trên trang Minh Huệ các bài viết và podcast về giảng chân tướng. Tôi đã chọn ra các mục có liên quan với nhau. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã cố gắng luôn duy trì một trái tim hòa ái. Tôi liên tục tự nhủ không được dao động trước bất kỳ phản ứng nào từ người thường. Mục tiêu của tôi là cứu họ. Tôi tiếp tục điều chỉnh phần mở đầu của mình và tiếp tục soạn ra những gì cần nói. Dần dần, có những chúng sinh đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của Đảng. Từ bây giờ, tôi sẽ kiên trì giảng chân tướng qua điện thoại.

Trong xã hội ngày nay, tâm trí của con người ngày càng trở nên phức tạp hơn và đạo đức của con người đang suy đồi với tốc độ rất nhanh. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới là vùng đất tịnh độ thực sự. Khi chúng ta tu bản thân, các học viên Đại Pháp được tịnh hóa cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi có nhiều người hơn luyện Pháp Luân Đại Pháp, các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội nhân loại tiếp tục tăng lên. Tôi tin rằng có thể nói Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất giúp con người được cứu! Tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhận ra những lời dối trá do ĐCSTQ dẫn dắt, nhận ra vẻ đẹp của Đại Pháp, tiếp cận và hiểu Đại Pháp, và bước vào tu luyện Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/26/434052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/14/196981.html

Đăng ngày 30-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share