Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2021] Trong một năm qua, một đồng tu thường đến nhà tôi và kể về chuyện cô ấy đã vất vả làm các việc, ví dụ như đi bộ phát tài liệu chân tướng cả đêm đến kiệt sức. Tôi tự hỏi: “Tại sao đồng tu lại luôn than vãn với mình như vậy? Đó chẳng phải là trách nhiệm của cô ấy sao? Cô ấy kể khổ với mình có ích gì?”

2 ngày trước, một đồng tu khác rất tinh tấn cũng đến nhà tôi và và kể về sự vất vả của cô ấy. Cô nói đã mấy năm nay chưa được ăn bữa sáng nào tươm tất mà phải ăn đồ thừa từ hôm trước. Buổi sáng, cô ấy thường học một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân trước khi đi ra ngoài. Có hôm học xong một bài cô ấy học thêm được nửa bài giảng nữa. Có lần cô ấy còn không có thời gian ăn sáng trước khi ra ngoài giảng chân tướng nên thấy rất mệt khi về đến nhà, v.v. Trước kia, đồng tu đã có lần kể với tôi chuyện này, hiện giờ cô ấy lại tiếp tục than vãn.

Lúc đầu khi cô ấy chuẩn bị nói, tôi thầm nghĩ chắc cô ấy lại sẽ kể khổ với mình. Sau đó cô ấy nói có lần cô giảng chân tướng được cho 22 người, khởi tâm hoan hỷ, rồi khi đi thang máy chân bị kẹt, sau đó chân bị sưng tấy trong vài ngày, nhưng cô vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng. Cô ấy liên tục nói một tràng như vậy.

Tuy nhiên, sau khi nghe một lúc, tôi liền chuyển biến quan niệm. Tôi nhận ra rằng bản thân mình nên học hỏi từ những đồng tu này. Họ đã nỗ lực và phó xuất rất vất vả để cứu độ chúng sinh. So với đồng tu mà nói, tôi chưa thể đặt tâm cố gắng như họ. Giờ đây tôi không còn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời có vẻ như là phàn nàn hay hiển thị từ đồng tu nữa. Càng ngày tôi càng thấy hổ thẹn vì bản thân chưa phó xuất như đồng tu đã làm được. Làm sao tôi có thể tự coi mình là đệ tự Đại pháp cơ chứ?

Con xin cảm tạ Sư phụ đã mượn lời của các đồng tu mà điểm hóa cho đệ tử. Nghĩ đến đây tôi chắp tay hợp thập, nước mắt tuôn rơi.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/19/432692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196736.html

Đăng ngày 28-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share