Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 25-12-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở nông thôn đắc Pháp vào năm 1998. Trên con đường tu luyện, mỗi lần gặp phải ma nạn và nguy hiểm đến tính mệnh, đều nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn mà mọi chuyện hóa nguy thành an, đều vượt qua được.

Thời kỳ đầu đắc Pháp, tôi tu luyện đơn độc. Vì học Pháp không dụng tâm, lý giải Pháp lý không sâu, nên đã tạo thành không ít khó khăn cho tu luyện. Một lần, vợ dùng hình thức ly hôn để uy hiếp tôi, cô ấy nói: “Mình muốn Pháp Luân Công hay muốn tôi?”

Tôi nói: “Tôi muốn cả hai.”

Cô ấy nói: “Không được, mình chỉ có thể chọn một”.

Tôi nói: “Nếu mình muốn đi, tôi cũng không còn cách nào.”

Sau đó cô ấy đã đi mấy lần, nhưng rồi tự quay trở lại.

Dùng “ly hôn” uy hiếp không thành công, cô ấy bắt đầu can nhiễu tôi tu luyện, hủy sách Đại Pháp, không cho tôi luyện công. Tôi ngồi trên giường gạch đả tọa, cô ấy kéo tôi xuống đất, sau đó ngồi lên chân tôi. Cô ấy nặng hơn 80 kg, thực sự giống như một cái cối xay lớn áp xuống chân. Tôi nhẫn không cử động, vẫn kiên trì luyện công.

Một ngày nọ khi tôi đang học Pháp, trong não đột nhiên lóe lên một câu: “Pháp môn chúng ta tu luyện không bị tà ma can nhiễu, không bị những người tâm tính kém can nhiễu.” Tôi cảm nhận rằng, Sư phụ thấy tôi không ngộ nên điểm hóa. Đêm hôm đó khi luyện công, lúc đang luyện động tác bão luân trong bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, cô ấy bước về phía tôi, lúc này tôi ổn định tâm, nhẩm thầm: “Pháp môn chúng ta tu luyện không bị tà ma can nhiễu, không bị những người tâm tính kém can nhiễu.” Cô ấy chỉ chạm nhẹ vào người tôi rồi bỏ đi.

Can nhiễu kéo dài chín năm, nhờ sự điểm hóa của Sư tôn mà mọi chuyện kết thúc như vậy đó.

Trước năm 2016, tôi chăn bò cho một hộ chăn nuôi gia súc. Bãi cỏ rất rộng và có một cánh đồng ngô ở giữa. Có lần, hàng chục con bò đến gần cánh đồng ngô thì bất ngờ cả bầy lao thẳng vào đó làm loạn. Tôi vội quất vào đàn bò, chúng quay đầu bỏ chạy, lúc này, một con bò tót chạy được hơn chục mét, bất ngờ quay lại húc vào người tôi, nó hất tôi xuống đất rồi giẫm lên. Đây là con bò tót nặng gần 1.000 kg, hai sừng giống như hai lưỡi lê.

Trong tuyệt vọng, tôi nghĩ đến Sư phụ và gọi lớn trong lòng: “Sư phụ ơi! Thỉnh cầu Sư phụ mau cứu con! Sư phụ ơi…” Vậy là con bò liền dừng lại, tôi vội vàng đứng dậy lùi lại mấy bước, nó chỉ ngơ ngác nhìn tôi, nhìn một lúc rồi quay đi. Quả thật thất kinh hồn vía, nếu không có ân Sư bảo hộ, tôi không chết thì cũng bị trọng thương.

Năm năm trước, tôi làm việc trong một nhà máy. Một ngày nọ, tôi đang đi dọc theo con đường bên cạnh đường ray xe lửa, thì trời đổ mưa lớn, chiếc xe điện của tôi bị mất điện. Ngay khi tôi muốn trú mưa thì bất ngờ hai con chó lớn màu vàng lao ra từ cánh cổng không xa phía trước, mỗi con đều nhìn chằm chằm tôi, tôi lớn tiếng gọi người ở cổng, nhưng không có ai ra, một con chó cắn vào đùi tôi một cái, tôi lùi lại sau hàng rào thép gai cạnh đường tàu và dùng xe của tôi chặn phía trước, đồng thời trong tâm gọi lớn: “Sư phụ ơi cứu con! Sư phụ ơi cứu con!”

Lúc này con chó không chuyển động, nhưng cũng không quay đi, mà chỉ ngồi xuống vừa chảy nước dãi vừa nhìn tôi, khi chúng ngẩng đầu nhìn lên, chúng cao hơn thắt lưng của tôi, rõ ràng đây là hai con chó ngao Tây Tạng. Tôi không ngừng gọi lớn: “Sư phụ ơi cứu con! Sư phụ ơi cứu con!” Một lúc sau hai con chó bỏ đi, tôi cũng không đến nhà tìm chủ nhân của nó. Về đến nhà, tôi thấy trên chân mình có vài vết răng sâu, và một lớp da bong ra ở chân.

Vẫn còn rất nhiều chuyện hóa nguy thành an, tôi không nói nhiều nữa. Tôi chỉ muốn viết ra một vài sự kiện mà bản thân đã trải qua, để chứng thực rằng Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, thời thời khắc khắc bảo hộ chúng ta.

Cảm tạ Sư tôn vĩ đại!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/危难之时求师父-435272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/18/198186.html

Đăng ngày 24-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share