Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2021] Tháng 7 năm 2015 tôi và 3 đồng tu khác bị bắt giữ phi pháp và bị lục soát nhà cửa. Chúng tôi bị bắt vì đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc – kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp)

Chúng tôi được trả tự do sau 14 ngày giam giữ. Buổi sáng hôm đó, hai viên cảnh sát đến trước cửa nhà tôi và đóng giả làm nhân viên môi giới bất động sản. Tôi đã nghi ngờ họ là cảnh sát vì trước đây đã từng nghe nói chuyện này đã nhiều lần xảy ra với các học viên khác.

Họ nói muốn đi cùng tôi tới đồn cảnh sát để lấy một số vật dụng. Tôi từ chối, họ liền gọi thêm hai viên cảnh sát nữa tới. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. 4 người họ kéo tôi ra xe cảnh sát.

Tôi tiếp tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ và bắt đầu phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm chấp trước ở bản thân.

Tại đồn cảnh sát, một viên cảnh sát hỏi: “Có phải cô viết đơn kiện Giang Trạch Dân cho những người này phải không?” Tôi vẫn giữ im lặng, nên anh ấy hỏi lại một lần nữa. Tôi không đáp mà tiếp tục giảng chân tướng cho họ.

Họ đưa cho tôi biên bản thẩm vấn và bắt tôi ký. Tôi biết cảnh sát thường dùng những biên bản này để làm bằng chứng bức hại các học viên vì vậy tôi đã vo tròn nó và ném đi. Họ in thêm 2 bản khác nữa mang tới. Một người nói: “Chị không đọc mà đã ném đi. Sao chị không đọc trước đã?!”

Tôi nhanh chóng đọc lại biên bản. Quả thực họ đã không nói dối. Đó đều là lời của tôi. Thế là tôi cầm bút và viết dòng chữ “Vô hiệu lực” ở phần khoảng trống vốn để cho tôi ký. Tôi cũng viết chữ “Vô hiệu lực” rất lớn ở phần trống của trang sau.

Trước đây Sư phụ từng giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Viên cảnh sát không nói nên lời và đi gặp lãnh đạo. Tôi tiếp tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm.

Khi người này quay lại, anh ấy nói sẽ để tôi đi về, chỉ cần tôi ký vào dòng chữ bên cạnh chữ “vô hiệu lực.“ Tôi nói: “Không!” Quá thất vọng, anh ấy nói: “Vậy thì chị về đi!”

Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát với tâm thái uy nghiêm và trong tâm vô cùng cảm tạ Sư phụ đã gia trì.

Tôi cảm thấy việc viết chữ “vô hiệu lực” tốt hơn là từ chối ký tên bởi vì cảnh sát có thể viết thêm vào phần trống trên giấy. Tôi ngộ được rằng đệ tử Đại Pháp phải có chính niệm chính hành mọi lúc mọi nơi khi đối diện với cảnh sát.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/22/那天我正念闯出派出所-432786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/4/196856.html

Đăng ngày 19-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share