Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 25-09-2021] Năm 2012, tôi đã đăng ký một khóa học ở trường dạy lái xe. Trong quá trình học lái xe, không những ma luyện tâm tính bản thân, mà còn cứu được một số người. Tôi thực sự cảm thấy những việc đệ tử Đại Pháp gặp phải đều là hảo sự.

Sau khi đến trường dạy lái xe, trong quá trình tiếp xúc với mọi người, tôi phát hiện nhiều người học chung với mình đều là người có duyên. Đầu tiên nói về thầy dạy lái xe, tôi rất lo lắng khi giảng chân tướng cho anh, vì anh là giáo viên nên trong tâm tôi bị chướng ngại khá lớn. Nhưng thông qua một số biểu hiện tình cờ của anh, tôi có thể nhìn ra anh là một người tốt.

Có một lần, do tôi bận chuyển nhà, nên đã nghỉ học mấy ngày liên tiếp. Đến ngày đi học lại, tôi mới phát hiện mọi người phải thi kiểm tra, thầy giáo bảo tôi một thời gian sau hãy quay lại học. Lúc sắp sửa rời đi, anh vừa chơi điện thoại vừa hỏi tôi: “Gần đây anh bận đi đâu à, lẽ nào anh xuất ngoại hả?” Tôi cười nói: “Tôi không xuất ngoại được.” Nghe xong, anh bèn hỏi: “Anh là Đảng viên à?”

Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết anh đã từng đi rất nhiều nước, sẵn tiện tôi giảng một chút chân tướng cho anh, mới phát hiện anh đã biết cả rồi. Chính vì vậy, tôi đã giúp anh thoái Đoàn chỉ với vài câu. Lúc tôi rời đi, anh vui vẻ vẫy tay chào tôi.

Tôi cũng tìm cơ hội giảng chân tướng cho những người học chung. Trong đó có một học viên hơi lớn tuổi, ông về nhà chung đường với tôi. Trên đường về, tôi vừa đi vừa nói chuyện với ông. Vừa nhắc tới tà đảng Trung Cộng, ông còn có thể nói rõ hơn cả tôi về vô vàn tội ác của tà đảng. Sẵn tiện tôi đã khuyên ông làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng).

Ông này tính cách hướng ngoại, hễ bắt chuyện là nói không ngừng. Sau đó, trong lúc các học viên tụ tập tán gẫu, ông thường hay nhắc về chuyện này. Lúc trò chuyện với thầy giáo, ông cũng không ngần ngại nói về nó. Với sự giúp đỡ của ông, dù là học viên mới hay cũ, ai ai cũng biết tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi cảm thấy Chính Pháp đã đi đến bước này hôm nay, toàn xã hội đều đang phối hợp cùng làm với mình. Chỉ cần tôi mở màn thì có rất nhiều việc không cần phí sức quá nhiều, là sẽ đả khai cục diện ngay. Nhận thức của con người về tà đảng Trung Cộng cũng ngày càng rõ ràng, nhân tố gián cách họ đắc Pháp cũng rất ít rồi. Thậm chí có một lần, vài học viên tụ họp với nhau, họ hỏi tôi động tác luyện công. Họ còn hiếu kỳ hỏi vì sao “thủ ấn” của nam và nữ khác nhau?

Một hôm trên đường đi xem địa điểm thi về, thầy giáo bảo tôi ngồi vào ghế phụ lái, rồi anh còn gọi tôi là “lớp trưởng”, anh nói tôi và học viên khác không giống nhau. Trên đường về nhà, anh đòi tôi đĩa Thần Vận, và quở trách tôi không nhớ ơn thầy trò, anh đã phí công dạy tôi như thế, mà anh còn phải chủ động đòi đĩa. Tôi nghe lời phàn nàn của anh xong, cũng cảm thấy rất áy náy. Sau khi tặng anh đĩa Thần Vận, tôi đã nói lời xin lỗi. Anh vui vẻ nói: “Về nhà tôi sẽ xem nó cùng với vợ con.”

Đương nhiên, cũng có loại người không chịu nghe chân tướng. Cũng có người hễ tôi vừa giảng nói, liền bị họ chặn lại. Kết quả là, một số người không chịu nghe chân tướng đều không qua nổi kỳ thi thử, cho nên cũng không có cơ hội tham gia kỳ thi chính thức lần đó. Như vậy, tổng cộng bảy người chúng tôi đã tham dự kỳ thi môn học thứ hai. Sau khi có kết quả, điều đáng mừng là cả bảy người đều thi đỗ, gương mặt của thầy giáo cũng tràn đầy niềm vui.

Trong tâm tôi hiểu rõ, họ được thơm lây nhờ ánh quang của Đại Pháp. Một thầy giáo của lớp học khác chỉ vào tôi và nói: “Đều là nhờ anh làm lớp trưởng giỏi!” Kỳ thực khi tôi nói lời bất thiện, các học viên trong lớp cũng im lặng như không nghe thấy, vậy sao có thể nói tôi là lớp trưởng giỏi được?

Trong suốt quá trình thi lấy bằng lái xe, người khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất chính là thầy giáo A của một lớp học khác. Sau khi anh biết tôi tu luyện Đại Pháp, anh đã để tôi giảng chân tướng cho mình trước mặt các học viên trong lớp. Tôi thấy anh chẳng lo lắng gì hết, vừa hay tận dụng cơ hội đó, tôi đã giảng chân tướng cho mọi người luôn.

Trong quá trình giảng chân tướng, có một nam thanh niên hỏi tôi “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là thế nào nhỉ? Tôi cố tình nhấn giọng khi nói về những điểm nghi vấn trong “vụ tự thiêu”. Cuối cùng, khi tôi giảng đến tam thoái bảo bình an, thầy giáo A đã giơ tay phải lên tuyên thệ thoái Đảng trước mặt mọi người.

Có một lần, nhóm học viên chúng tôi đi đến địa điểm thi để tập lái xe. Khi mọi người đến trường thi, thầy giáo A nhìn thấy tôi từ xa, anh lớn tiếng gọi tôi: “Pháp ca! Pháp ca!” Vừa nghe anh gọi, tôi bèn nghĩ: “Pháp ca? Ý của anh ấy là gì nhỉ?” À, hóa ra là anh đặt cho tôi một “biệt danh cao quý”!

Anh vui vẻ gọi tôi qua bên đó, bảo tôi giảng chân tướng cho bốn nữ học sinh của anh. Nghe xong, tôi thấy rất vui, liền nói với bốn nữ học sinh về vẻ đẹp của Đại Pháp, bản chất tà ác của Trung Cộng, tam thoái bảo bình an. Cuối cùng, ba em học sinh trong đó đã gật đầu tán đồng. Thầy giáo A hết sức nghiêm túc lặp lại hóa danh mà tôi lấy cho họ vài lần, bảo mấy em học sinh hãy nhớ kỹ hóa danh của mình.

Sau khi giảng xong, tôi lấy trong túi ra cuốn tập san Minh Huệ “Minh bạch” tặng cho thầy giáo A. Anh ấy vui vẻ giơ cao cuốn “Minh bạch” lên đỉnh đầu. Hôm đó có rất nhiều người ở trường thi, còn có rất nhiều bảo vệ, nhưng họ không sợ hãi chút nào, họ đều hô to: “Xem này! Minh bạch! Xem này! Minh bạch” Do ảnh hưởng của bầu không khí lúc ấy, nên hai thầy giáo của lớp học khác cũng đồng ý làm tam thoái trong bầu không khí dễ chịu thoải mái.

Lần cuối cùng tôi đến trường thi là ngày thi môn học thứ tư. Sau khi đến nơi, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng gọi “Pháp ca! Pháp ca!”, thầy giáo A lại dẫn đến mấy em học sinh thi thử. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của anh giống như người quen lâu ngày gặp lại!

Đương nhiên, trong quá trình học lái xe, tôi còn tiếp xúc với người bán cơm hộp bên đường, chú gác cổng trường dạy lái xe v.v. Tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Rất nhiều người ở giai tầng thấp trong xã hội khuyên thoái rất dễ, tôi chỉ nói vài câu là họ đã minh bạch chân tướng và đồng ý làm tam thoái.

Tôi là một học viên cũ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Tôi cảm thấy bản thân mình ngày càng thành thục, tu tâm tính ngày càng thiết thực, giảng chân tướng cũng ngày càng vững chắc và trí huệ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/25/在駕校學車中救人-430054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/7/196496.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share