Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-09-2021] Tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm trong việc thiết lập điểm tài liệu chân tướng tại nhà. Sau khi dịch bệnh bùng phát, nhờ Sư phụ an bài, tôi đã có nhiều thời gian hơn để học Pháp. Với sự khích lệ của mẹ (cũng là đồng tu), tôi đã dần dần quay lại trạng thái tu luyện tinh tấn.

Sư phụ giảng:

“Do đó chư vị làm tốt ba việc là tu luyện; ba việc mà chỉ làm một việc thì không phải tu luyện; chính là như thế; cũng không đề cao được; vậy nên đệ tử Đại Pháp nhất định phải thực hiện cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Khi đọc đến đây, tôi hỏi mẹ làm cách nào để có thể giảng chân tướng qua điện thoại. Mẹ tôi giải thích rằng ở Trung Quốc các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng thường xuyên bị chặn và kiểm duyệt bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hiện nay hầu hết các học viên đều đang phân phát tài liệu chân tướng. Tôi nhớ lại thời điểm năm 2008, khi còn là một sinh viên, tôi thường cùng mẹ đến công viên gần nhà để phân phát tài liệu chân tướng. Lúc đó tôi không hề có tâm sợ hãi. Các tài liệu lúc đó được một đồng tu trong nhóm học Pháp cung cấp, chủ yếu là Tuần báo Minh Huệ, hoặc tài liệu có các mã QR giúp mọi người có thể truy cập các website chân tướng.

Ban đầu tôi nhận tài liệu từ một đồng tu khác. Tuy nhiên, sau này đồng tu đó rất bận rộn vì anh ấy còn cung cấp tài liệu cho rất nhiều đồng tu khác nữa. Tôi cảm thấy mình không nên gia tăng gánh nặng cho đồng tu đó nữa. Vậy nên tôi nghĩ đến chuyện mua máy in và tự mình sản xuất tài liệu.

Chỉ có một vài gia đình có máy in tại nhà. Tuy nhiên, việc một nhân viên văn phòng có máy in tại nhà lại một chuyện rất bình thường. Giá một chiếc máy in cỡ nhỏ dao động từ khoảng 1 ngàn cho đến 2 ngàn nhân dân tệ. Nhân viên văn phòng thường chỉ in và sao chép tài liệu hoặc in ảnh. Sau khi chồng tôi đồng ý (anh ấy không phải là học viên), tôi đã mua một chiếc máy in nhỏ. Mẹ tôi cũng đưa cho tôi một chiếc máy tính xách tay để thuận tiện cho việc in tài liệu chân tướng.

Mua thiết bị và vật liệu

Tôi sử dụng giấy khổ A4 và giấy tráng phủ để in tài liệu. Giấy A4 thường được bán sẵn ở các siêu thị vậy nên tôi có thể dễ dàng ghé mua khi đi siêu thị mua hàng. Đối với giấy tráng phủ, tôi phải đến những khu chợ bán hàng công nghệ để mua, mỗi lần mua một bọc. Ổ đĩa USB có bán sẵn tại các cửa hàng điện thoại di động nhỏ nên mỗi lần tôi thường mua 2 chiếc. Tôi thường thanh toán bằng tiền mặt. Tôi cố gắng mua đồ từ nhiều nơi khác nhau và không mang theo điện thoại di động khi đi mua hàng.

Bảo trì máy in

Khi tới chợ công nghệ mua máy in, chủ cửa hàng nói rằng mỗi máy in thường có kèm theo một đĩa CD để cài đặt nên tôi có thể tự cài đặt máy tại nhà. Tuy nhiên, ông ấy nhất định muốn giúp tôi bật chế độ truy cập internet để máy in có thể in trực tuyến. Tôi liền ngăn ông ấy lại, nói rằng mình đang bận, rồi lập tức rời đi.

Các đồng tu hãy lưu ý rằng nếu giấy bị kẹt trong máy in thì không nên dùng lực cố gắng kéo giấy ra. Một lần tôi đã cố gắng dùng lực kéo giấy nên đã làm hỏng máy in và phải mang ra cửa hàng để sửa chữa. Chủ cửa hàng nói rằng giấy in bị kẹt bên trong. Tôi không rõ có phải tờ giấy bị kẹt lúc tôi đang in Tuần báo Minh Huệ hay không. Tôi còn nghĩ vì tôi đang in thì bị kẹt giấy, nên không biết khi sửa xong máy in sẽ tiếp tục in ra tài liệu chân tướng không. Sẽ thật rủi ro khi để người thường sửa chiếc máy in này.

Tôi quyết định phát chính niệm cho chiếc máy in. Mỗi lần in xong, tôi sẽ xóa sạch dữ liệu trên máy tính và in một vài tài liệu thông thường để chắc chắn không xảy ra sai sót nào. Sau đó tôi sẽ tắt máy và rút nguồn điện. Nhờ đó thiết bị sẽ ít bị hỏng hóc hơn. Tôi cũng thường đổ đầy mực in.

Sản xuất tài liệu chân tướng

Sau khi thiết lập xong điểm sản xuất tài liệu mini này, cuối cùng tôi đã hiểu được sự hi sinh của các học viên đã và đang làm công việc này. Thứ nhất, máy in thường dùng cho điểm tài liệu tại nhà thường hoạt động chậm và rất ồn nên tôi thường phải in tài liệu vào ban ngày. Khi in tài liệu, tôi tắt mạng wifi, bỏ điện thoại trong xe ô tô và bật máy thông gió trong bếp.

Sau khi in xong, tôi nhận ra việc gấp Tuần báo Minh Huệ cũng không hề đơn giản vì phải mất khá nhiều thời gian để gấp từng bản. Đồng thời nó phải được đóng trong cùng 1 túi với tờ giấy có mã QR chân tướng và bùa hộ mệnh.

Sau khi in xong, tôi lập tức hủy bỏ toàn bộ giấy thừa thay vì bỏ chúng vào thùng rác.

Phân phát tài liệu chân tướng

Tôi cảm thấy mỗi khi trạng thái tu luyện của mình tốt và có chính niệm mạnh mẽ, tôi thường có thể phát được nhiều tài liệu chân tướng hơn. Nếu cảm thấy tâm tính không tốt, tôi thường ở nhà học Pháp thay vì vội vàng ra ngoài để phát hết tài liệu. Tôi không đối đãi với việc phát tài liệu chân tướng như một nhiệm vụ hằng ngày phải làm.

Mỗi lần đi ra ngoài phát tài liệu tôi đều phát chính niệm. Tôi xuất một niệm rằng những tài liệu này sẽ thực sự cứu độ chúng sinh. Camera giám sát có ở khắp mọi nơi nên tôi phải tìm cách tránh camera. Khi phân phát tài liệu, tôi thường đi từ tầng cao xuống tầng thấp trong tòa nhà. Tôi thường đặt các tài liệu trên mặt tủ bên cạnh cửa ra vào. Thỉnh thoảng tôi để chúng vào giỏ xe máy. Tôi cũng tìm được một loại miếng dán nam châm giá rẻ có thể dính 1 mặt lên cửa kim loại để treo đồ. Miếng dán này có thể mua trên mạng hoặc mua ở chợ đồ dùng công nghệ. Tôi thường đi phát tài liệu sau giờ mọi người đi làm. Tôi cũng không phân phát quá nhiều lần trong một tòa nhà hay đi đến một quận huyện nhỏ một cách quá thường xuyên. Sau khi phát xong tài liệu chân tướng, tôi phát chính niệm một lần nữa để những người nhận được tài liệu có thể đắc cứu.

Lần đầu đi phát tài liệu chân tướng tôi lo sợ đến nỗi quên cả điểm đỗ xe. Sau đó nhờ học Pháp nhiều hơn, tâm sợ hãi dần dần biến mất. Tôi nhắc nhở bản thân rằng các học viên đều được Pháp thân của Sư phụ bảo hộ. Tôi cũng thầm niệm:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tất nhiên, tôi cảm thấy mình cũng nên hành xử phù hợp với logic của người thường, vậy nên việc không quan tâm đến an toàn bản thân cũng là không đúng. Một lần tôi bị đau bụng ngay trước khi đi ra ngoài để phát tài liệu. Tuy nhiên, cơn đau bụng biến mất sau khi tôi phát xong tài liệu.

Do thường xuyên làm tài liệu giảng chân tướng nên tôi thường truy cập trang web Minh Huệ và đọc các bài giảng Pháp mới nhất của Sư phụ cũng như các thông báo của Ban biên tập Minh Huệ Net. Tôi cũng đọc các bài chia sẻ của các đồng tu để có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi dần thanh lý tâm sợ hãi và giúp cho nhiều chúng sinh hơn liễu giải chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp sinh sống ở thế gian chính là để tu luyện tốt chính mình, làm tốt sứ mệnh lịch sử là trợ Sư cứu người; xã hội nhân loại hôm nay vẫn tồn tại, chính là để lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu người đó; vẫn chưa thanh tỉnh ư?!” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ)

Một lần nữa, tôi lại ý thức rõ hơn về sứ mệnh của bản thân. Mặc dù điểm sản xuất tài liệu của tôi còn nhỏ, nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân bằng lời giảng của Sư phụ:

“Chư vị chớ coi thường một truyền đơn, một tài liệu, một [cuộc] điện thoại, một tờ fax hoặc tin tức nào đó được truyền về Trung Quốc, tác dụng thu được rất lớn, có tác dụng to lớn trấn át và tiêu trừ tà ác, thật sự rất to lớn.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Bây giờ tôi đã có được sự tự tin. Tôi biết mình cần phải tu luyện bản thân thật tốt để cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa thông qua điểm sản xuất tài liệu chân tướng tại nhà này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/12/430683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/22/196275.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share